SAO » Chuyện làng sao

Yến Trang vẫn độc thân vì chưa tìm được đại gia

Thứ tư, 27/03/2013 14:01

"Chân dài cặp với đại gia cũng chẳng có gì gọi là xấu, bản thân tôi suy nghĩ rất thoáng trong chuyện đó", giọng ca "Vẫn cứ nhớ anh" chia sẻ.

Sẽ làm "cô nàng lắm chiêu" tại "Bước nhảy hoàn vũ"

- Lý do gì khiến chị nhận lời tham gia cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" (BNHV) năm nay?

- Tôi tham gia vì thấy chương trình này rất hay và luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Năm ngoái, tôi tham gia với tư cách khách mời và nhận thấy dancesport là một bộ môn rất thú vị.

Dancesport không đơn giản chỉ là biết nhảy có thể làm được, trong quá trình tập luyện, bạn cần siêng năng, chịu khó và cực kỳ "lỳ lợm". Vì vậy, tôi đã quyết định tham gia mùa giải năm nay, một phần vì đam mê, phần còn lại là muốn làm mới và thử thách bản thân một chút.

- Tuy cuộc thi chưa chính thức bắt đầu, thế nhưng chị đã được dự đoán là thí sinh sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân. Chị nghĩ sao?

- Tôi được mọi người kỳ vọng nhiều cũng là niềm hạnh phúc, nhưng đây là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy áp lực và lo lắng khi đến với cuộc thi. Nếu tôi không làm tốt ở vòng nào, chắc chắn cái tên Yến Trang sẽ bị mang ra mổ xẻ và "ném đá" nhiều nhất so với các cặp thí sinh còn lại.

Có thể mọi người cho rằng tôi có nền tảng về vũ đạo nên lợi thế hơn, thật ra điều này chỉ giúp tôi tập nhanh hơn, rút ngắn được thời gian làm quen với bộ môn dancesport. Các thí sinh tham gia năm nay ai cũng trẻ, đẹp, có lợi thế riêng và quan trọng nhất là rất thông minh trong từng hướng đi của mình.

Thời điểm này vẫn còn quá sớm để biết trước ai là người sáng giá nhất. Tôi nghĩ khán giả nên đợi đến đêm thi đầu tiên, tận mắt chứng kiến khả năng của từng người hãy đưa ra ý kiến khách quan cũng không muộn.

Yến Trang sẽ tiếp tục phát huy danh hiệu "cô nàng lắm chiêu" khi đến với BNHV.

- Ngoài phần vũ đạo, sexy cũng là một thế mạnh rất lớn trong bộ môn khiêu vũ. Sexy, gợi cảm chẳng phải chị có thừa rồi sao?

- (Cười) Sexy đóng vai trò rất quan trọng nhưng tôi nghĩ không phải bất cứ bài nhảy nào cũng cần đến yếu tố này. Tùy vào nội dung từng đêm thi, tôi sẽ biến hóa thành nhiều hình ảnh khác nhau, có khi mạnh mẽ, nóng bỏng, đôi lúc lại nhẹ nhàng, kín đáo… Quan trọng nhất là diễn xuất làm sao để trở nên ăn ý cùng bạn nhảy.

- Chị luôn được biết đến là nữ ca sĩ thích dùng chiêu trò trên sân khấu, vậy đến với cuộc thi năm nay, chị có tiếp tục phát huy sở trường "cô nàng lắm chiêu"?

- Thật ra khi lên sân khấu biểu diễn, tôi luôn cố gắng đưa nhiều chiêu trò vào tiết mục của mình. Một phần vì muốn làm mới bản thân, phần còn lại vì muốn khán giả cảm thấy bất ngờ, thu hút khi xem tiết mục của tôi. Qua đó họ có thể thấy được những điều đặc biệt mà chỉ riêng tôi mới dám thể hiện trên sân khấu.

Với BNHV cũng vậy, tôi nghĩ ngoài yếu tố kỹ thuật, ý tưởng độc lạ cũng góp phần không nhỏ giúp bài thi trở nên thú vị hơn. Tôi vẫn giữ nguyên danh hiệu "cô nàng lắm chiêu" khi đến cuộc thi nhưng mọi thứ sẽ được tiết chế cho phù hợp và nằm trong phạm vi của bộ môn dancesport.

Rất khó để yêu bạn nhảy

- Bạn nhảy Tisho của chị từng là người đã giúp Ngô Thanh Vân đăng quang trong mùa thi đầu tiên. Chị có thấy mình quá may mắn khi tìm được người bạn nhảy tuyệt vời và dày dạn kinh nghiệm như vậy?

- Tôi nghĩ, sự ăn ý, hiểu nhau của hai người trong một bài nhảy là yếu tố quan trọng nhất trong khiêu vũ. Chính sự thấu hiểu đó sẽ giúp cho cả hai cảm thấy thoải mái và tự tin vì biết dung hòa, bù lấp ưu khuyết cho nhau. Không hẳn cả hai cùng có thế mạnh, bạn có lợi thế về vũ đạo, anh ấy là một vũ công tuyệt vời cứ kết hợp cùng nhau là sẽ thành công.

Khi Tisho và chị Ngô Thanh Vân đăng quang trong mùa đầu tiên, cả hai đã cùng nhau trải qua quãng thời gian dài tập luyện vất vả, cùng nhiều yếu tố tác động nữa mới có được thành công đó. Ở thời điểm này, tôi không dám quá kỳ vọng vào điều gì vì mọi thứ vẫn còn quá sớm nhưng tôi vẫn luôn nuôi hy vọng kỳ tích sẽ được lặp lại trong mùa thi năm nay.

Yến Trang tích cực tập luyện cùng Tisho - bạn nhảy của Ngô Thanh Vân mùa đầu tiên.

- Sau một thời gian quen biết và tập luyện cùng nhau, chị thấy Tisho là mẫu người thế nào?

- Tisho là một chàng trai rất dễ thương, anh kiên nhẫn, nhiệt tình chỉ dạy cho tôi từng động tác, kể cả những bước di chuyển nhỏ nhất. Có một điều khiến tôi  cảm thấy thích nhất ở Tisho chính là anh không tự tỏ ra mình là vũ công chuyên nghiệp, thay vì phải thể hiện mình nhảy đẹp, nhảy tốt, anh biết cách nương theo bạn nhảy. Điều đó giúp tôi cảm thấy thoải mái, tự tin hơn rất nhiều khi kết hợp cùng anh.

- Ngày nào cũng gặp mặt và luôn có nhiều động tác ôm ấp thân mật trong lúc tập, có khi nào "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"?

- (Cười lớn) Tôi sợ lửa này gần mà rơm lại không cháy nổi (cười). Nói vui vậy, ngay lúc đầu tôi đã xác định Tisho là bạn nhảy và chỉ xem anh như một người bạn, đồng nghiệp. Khi tập luyện cùng nhau, tâm lý cả hai đều rất thoải mái và không sợ sẽ có ngày "rơm bén lửa".

Tôi nghĩ không phải ai đóng cặp với nhau trong phim, ngoài đời họ cũng sẽ yêu nhau. Khiêu vũ cũng giống như diễn xuất, đã xem đó là công việc thì những vấn đề riêng tư không quá nhạy cảm. Còn phía Tisho thế nào tôi không biết, bạn nên trực tiếp hỏi anh ấy (cười).

"Chỉ sợ lửa này gần mà rơm lại không cháy nổi", Yến Trang hài hước cho biết.

- Các chương trình truyền hình thực tế luôn luôn đi kèm với scandal, chị đã sẵn sàng tâm lý một ngày nào đó mình sẽ dính phốt scandal khi tham gia "BNHV"?

- Bản thân người nghệ sĩ không ai muốn mình dính scandal và để lại ấn tượng xấu trong mắt khán giả. Hơn nữa, khi tôi nhận lời tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc họ phải bỏ tất cả để dành toàn bộ thời gian, toàn tâm toàn ý cho cuộc thi này. Nếu scandal hay tin đồn có xuất hiện, có lẽ đó chỉ là một tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn. Tôi hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn rộng lượng và thoáng hơn về chuyện này.

Scandal dù có "hot" tới đâu, nó cũng chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi trôi vào quên lãng. Điều quan trọng là người nghệ sĩ đã cố gắng thế nào, nỗ lực ra sao để vượt qua scandal và cho khán giả thấy được khả năng thực sự của mình.

Chân dài cặp đại gia, có gì sai?

- Gần đây khán giả phản ứng khá gay gắt và cho rằng các nghệ sĩ đang đua nhau "lột, cởi", diện đồ mát mẻ, phản cảm để gây chú ý thay vì tập trung vào giọng hát. Là người gắn liền với hình ảnh sexy, chị nghĩ sao về nhận định trên?

- Nhiều người hay cho rằng cứ mặc đồ mát mẻ là sexy. Tôi lại không nghĩ vậy. Tùy vào thế mạnh của mỗi người, các nghệ sĩ sẽ thể hiện sự quyến rũ, gợi cảm theo những cách khác nhau. Sexy không chỉ nằm ở mặt hình thức hay trang phục mà người ta mặc trên mình, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào biểu cảm, thần thái được toát ra từ bên trong người nghệ sĩ. Đó mới gọi là quyến rũ thật sự và không phải ai cũng có thể làm được điều này.

Đương nhiên 9 người 10 ý, có người cho rằng sexy là tốt, cũng có ý kiến bảo đó là xấu, không thể ép buộc người ta phải thuận theo suy nghĩ của mình. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là cố gắng hướng hình ảnh của mình trở nên quyến rũ nhưng vẫn sạch sẽ, sang trọng và nói không với scandal.

Yến Trang bày tỏ quan điểm về việc chân dài cặp kè đại gia.

- Người ta thường nói chân dài luôn đi cùng với đại gia. Liệu chị đã có đại gia nào để mắt đến?

- Chân dài cặp với đại gia cũng chẳng có gì gọi là xấu, bản thân tôi suy nghĩ rất thoáng trong chuyện đó. Từ ngày xưa, ông bà ta đã phán một câu tôi luôn cho là rất đúng là trai tài gái sắc. Một người phụ nữ may mắn được ông trời ban gương mặt dễ nhìn, thân hình hài hòa, nổi tiếng trước công chúng, họ có quyền mong muốn và tìm kiếm cho mình một người đàn ông có thể gánh vác, chăm lo đầy đủ cho gia đình, không cần bận tâm quá nhiều đến chuyện cơm áo gạo tiền.

Tôi nghĩ đây là điều bình thường và bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn có được một người đàn ông như thế. Tại sao khán giả cứ luôn áp đặt điều đó với giới nghệ sĩ, lên tiếng chỉ trích chân dài thế này thế kia? Nghệ sĩ cũng là người bình thường, chúng tôi cũng có tình yêu và có quyền mơ ước được lấy một người chồng tốt. Nói ra điều này có thể bạn sẽ bất ngờ, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang độc thân và chưa kiếm được đại gia nào cho mình (cười).

- Sexy, quyến rũ như chị vẫn cô đơn thì hơi khó tin?

- Có lẽ do tôi tham công tiếc việc quá, hơn nữa tính cách cũng hơi kỳ lạ nên tới giờ vẫn chưa có ai chịu để mắt đến mình (cười). Trước đây tôi đã trải qua khá nhiều mối tình, hạnh phúc có, đau khổ cũng có nhưng tính tôi mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng thích tự quyết định cuộc sống riêng nên hiếm có người đàn ông nào phù hợp và chấp nhận cá tính đó. Trong những lần hẹn hò trước đây, tôi và người yêu cũng hay giận hờn, cãi cọ và chia tay vì những vấn đề này.

Tuy chuyện tình yêu phụ thuộc rất nhiều vào duyên số, nhưng có lẽ vào thời điểm này, tôi cần tiết chế bản thân và trở nên nữ tính một chút. Hy vọng thời gian tới sẽ có tín hiệu khả quan và được nhiều người thương hơn, độc thân hoài cũng chán (cười).

KP