SAO » Hồ sơ Sao

Những hình ảnh “độc” về Chương Tử Di

Thứ bảy, 22/10/2011 12:21

Cùng ngắm nhìn những hình chưa từng được công bố của nàng Hoa đán Trung Quốc nhé!

Trải qua hơn mười năm hoạt động nghệ thuật, từ một cô sinh viên của Học viện nghệ thuật Bắc Kinh, Chương Tử Di vươn lên trở thành một trong những nữ diễn viên quyền lực nhất làng giải trí Trung Quốc. Ở tuổi 31, cô đã được cả tiền bạc và danh tiếng.

Khi còn nhỏ, Chương Tử Di khá gầy yếu, nhỏ bé so với bạn bè cùng trang lứa khiến cha mẹ cô rất lo lắng.
Ngay từ nhỏ, Chương Tử Di đã rất đam mê nghệ thuật mặc dù cả cha và mẹ cô đều không hoạt động trong làng giải trí.

Cô bé sớm bộc lộ năng khiếu múa và xin mẹ được đăng ký theo học một lớp học múa chuyên nghiệp.   Chương Tử Di theo học múa gần 8 năm.

Cô từng giành cúp vô địch trong một giải múa dành cho những nghệ sĩ trẻ vào năm 1993. Năm 15 tuổi, Chương Tử Di lên mục tiêu cho bản thân, đó là làm diễn viên. Chương Tử Di nỗ lực thi đỗ vào Học viện nghệ thuật trung ương.

Và không lâu sau đó cô đã có được bước ngoặt trong sự nghiệp điện ảnh khi giành chiến thắng trong cuộc tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Trong phim Đường về nhà, Chương Tử Di vào vai một cô gái trẻ thầm yêu thầy giáo, người mới đến dạy ở thị trấn nhỏ quê cô. Bộ phim đã giành giải Gấu bạc trong Liên hoan phim Berlin và Chương Tử Di giành một giải Bách Hoa dành cho diễn xuất của mình.   Sau Đường về nhà, con đường điện ảnh của Chương Tử Di trở nên thênh thang hơn. Cô được nhiều đạo diễn để mắt tới. Từ năm 2000 đến nay, sự nghiệp của Chương Tử Di “lên như diều gặp gió với loạt tác phẩm gây tiếng vang như Giờ cao điểm, Thập diện mai phục, Ngọa hổ tàng long, Anh hùng, Hồi ức của một geisha, Tiệc Đêm...   Chương Tử Di trong một cảnh phim Hồi ức một geisha, bộ phim thứ hai mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của cô.

Chương Tử Di là một trong số những ngôi sao của của điện ảnh Trung Quốc có cơ hội làm việc với những đạo diễn hàng đầu như Trương Nghệ Mưu, Lý An, Vương Gia Vệ, Rob Marshall.

Cô được báo giới quốc tế gọi là “món quà của Trung Hoa”. Nói về những thành công của mình trong nghệ thuật, Chương Tử Di cho rằng, có lẽ ông trời đã ưu ái nên phú cho cô khả năng diễn xuất bởi cả cha lẫn mẹ cô đều không hoạt động nghệ thuật. Trong hai năm trở lại đây, Chương Tử Di chuyển hướng sang làm nhà sản xuất phim bên cạnh công việc diễn viên.  Cô đã có trong tay hai bộ phim nhựa do mình làm nhà sản xuất là  Sophie’s Revenge (đã trình chiếu) và bộ phim khác chuẩn bị bấm máy.

PLXH