SAO » Hoa Hậu

2012: Nhan sắc miền Tây “thăng hạng”

Thứ năm, 27/12/2012 10:03

Nhan sắc miền Tây được mùa bội thu trong năm 2012 khi có tới hai cô gái của mảnh đất này được vinh danh ở ngôi vị Hoa hậu.

Nhan sắc miền Tây trong những năm qua cũng gây tiếng vang tại nhiều trận địa nhan sắc như Nguyễn Ngọc Bích - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2004, Người đẹp Huỳnh Thị Lệ Hằng - Á hậu 1 Biển Tây 2009, Kim Ngưỡng - Hoa khôi của cuộc thi Người đẹp xứ Dừa 2008, Chúc Anh - người đẹp từng đoạt giải I Duyên dáng truyền hình năm 2008, Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008 Ngọc Trâm, Ngọc Trinh – Hoa hậu Áo dạ hội tại cuộc thi Hoa hậu Trang sức… Tuy nhiên, năm 2012 mới thật sự là một năm thăng hạng của nhan sắc miền Tây.

Việc đăng quang Hoa hậu Việt Nam của cô gái miền Tây Đặng Thu Thảo cùng Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh của Phan Thu Uyên đã chứng minh, năm 2012 thật sự là một năm thắng lớn của nhan sắc miền Tây. Trong lịch sử hơn 10 cuộc lên ngôi của Hoa hậu Việt Nam, năm 2012 là năm đầu tiên nhan sắc miền Tây được vinh danh ở ngôi vị đại diện nhan sắc toàn quốc cao quý này. Đó là niềm tự hào rất lớn của người dân Tây Nam Bộ trước việc lên ngôi của Đặng Thu Thảo.

Khác so với nhiều người đẹp khác, được chú ý và săn đón từ đầu cuộc thi, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long Đặng Thu Thảo lên ngôi khá bất ngờ, vượt mặt nhiều ứng viên nặng ký khác. Chiều cao không ấn tượng (cao 1m73) với một mặt bằng tri thức không được đánh giá cao so với hai Á hậu (sinh viên năm 2 ngành ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh của Đại học Tây Đô), Đặng Thu Thảo là cái tên khá mờ nhạt ngoài danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Trong hành trình cuộc thi, cái tên Đặng Thu Thảo bị chìm trước nhiều cái tên được tiền hô, hậu ủng như Phan Thị Mơ, Đỗ Hoàng Anh, Tú Anh hay các người đẹp miền Tây khác.

Tuy nhiên, với nét thanh lịch, nhân hậu và sự thông minh ở phút chót trong phần thi ứng xử, Đặng Thu Thảo đã được chọn lên ngôi cao nhất, mang lại vinh dự cho mảnh đất miền Tây sau nhiều năm bị hụt. Cô đã tự tin trả lời "Người phụ nữ là hiện thân cho cái đẹp, được gọi là phái đẹp. Con người luôn say mê cái đẹp nên quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc. Ở đó, khán giả không chỉ nhìn ngắm các bông hoa đẹp mà còn xem các cô ứng xử, thể hiện thế nào"... trước câu hỏi "Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, theo bạn, tại sao hàng tỷ người trên thế giới vẫn quan tâm đến các cuộc thi hoa hậu?".

Trước đó, nhan sắc miền Tây cũng được khá chú ý tại các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, năm 2004, Nguyễn Ngọc Bích cũng chỉ giành giải Á hậu 2. Các người đẹp khác, cũng chỉ nằm trong top 10 các lần thi Hoa hậu Việt Nam như Phan Như Thảo, Phan Thị Mơ,Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long Võ Thị Lệ Thu…

Năm 2012 thật sự là một năm của nhan sắc miền Tây. Sau khi Đặng Thu Thảo lên ngôi Hoa hậu Việt Nam thì đầu tháng 12, Phan Thu Quyên lại đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh sau 6 năm cuộc thi này bị gián đoạn.

Trước đó, tại cuộc thi nhan sắc Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, Phan Thu Quyên cũng chỉ dừng chân ở top 5 và sở hữu giải Gương mặt khả ái.

Cũng giống như Đặng Thu Thảo, cô gái miền Tây Phan Thu Quyên không phải là nhan sắc được đánh giá cao từ đầu mùa giải. So với thành tích của Vũ Ngọc Hoàng Anh (giải Nhất Hot Vteen 2006, Hoa khôi Khả ái tại Miss Sport 2012) và Trần Ngọc Linh Chi (Á khôi Miss Ngôi sao 2011), Phan Thu Quyên kém hình ảnh, thành tích và cả sự chăm sóc của báo chí.

Vì thế, khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, cô gái miền Tây này đã khóc nức nở trên sân khấu vì quá đỗi bất ngờ trước sự đăng quang của mình so với hai Á hậu còn lại. Nụ cười không quá rạng rỡ và bắt mắt ngay như Trần Ngọc Linh Chi hay Vũ Ngọc Hoàng Anh, nhưng trong con mắt của các vị giám khảo, Phan Thu Quyên sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và thân thiện. Dù cuộc thi không truyền thông quá rầm rộ hay có phần thi ứng xử để “cân não” tri thức của các người đẹp ở vòng chung cuộc, nhưng sau 6 năm bị gián đoạn, sự trở lại của Miss Photo cũng là một cuộc thi đáng ghi nhận, hứa hẹn mang lại một lớp các người đẹp có tầm vóc như Thanh Hằng, Trương Thị May hay Trang Nhung…

Như vậy, cùng với sự đăng quang của Phan Thu Quyên tại Miss Photo, năm 2012, nhan sắc miền Tây đã có cơ hội bứt phá đứng ở những vị trí cao nhất.

Dù chẳng được vinh danh ở ngôi vị cao nhất tại cuộc thi nào, nhưng năm qua, Phan Thị Mơ cũng là một nhan sắc miền Tây có nhiều điều để nói. Đăng quang Hoa khôi miệt vườn 2010, lọt Top 5 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Top 10 Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2011 và bất ngờ đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái đất 2012, Phan Thị Mơ được ngợi ca về nhan sắc thuần Việt dù chiều cao cũng không phải quá lý tưởng.

Với chừng ấy thành tích, những tưởng Phan Thị Mơ sẽ dừng lại việc cạnh tranh nhan sắc, nhưng năm 2012, cô gái miền Tây này bất ngờ dự thi Hoa hậu Việt Nam. Sự quen mặt cùng với lợi thế kinh nghiệm có được từ sau nhiều cuộc thi, Phan Thị Mơ được đánh giá cao cho những vị trí quan trọng. Thậm chí, cô còn nổi bật hơn hẳn so với Đặng Thu Thảo.

Tuy nhiên, việc thiếu sức trẻ cùng với sự nhạt mặt của Phan Thị Mơ đã không mang lại may mắn cho cô gái này khi tiếp tục chỉ dừng chân ở Top 5 chung cuộc. Nhưng dầu sao, Phan Thị Mơ cũng là cái tên rất nóng trên mặt báo chí khi cô bất ngờ trở lại với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp tại Hoa hậu Việt Nam 2012.

VnMedia
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới