SAO » Hoa Hậu

Á hậu Hoàng Anh tiếc khi không lọt Top 16 Hoa hậu Trái đất

Thứ bảy, 01/12/2012 16:54

Người đẹp tuổi teen chia sẻ cảm giác buồn phiền, tiếc nuối khi không lọt Top 16 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm nay.

Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 Hoàng Anh là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm nay. Dù rất nỗ lực nhưng Hoàng Anh đã không thẻ lọt Top 16 chung cuộc hoặc giành bất cứ giải thưởng gì.

Trả lời phỏng vấn chúng tôi, người đẹp 18 tuổi cho biết, nếu cô nói cô không buồn khi không được giải thì không hẳn đã đúng…

“Tôi tiếc những ngày vất vả, tiếc cho những nỗ lực của mình. Tuy nhiên nếu có thêm thời gian chuẩn bị, rèn luyện cho cuộc thi này thì có lẽ kết quả của tôi sẽ tốt hơn. Dù sao tôi cũng còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau cuộc thi này, tôi tự cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều,” Hoàng Anh nói.

Hoàng Anh tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất

Tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm nay, Á hậu Việt Nam đã có những kỷ niệm đẹp tại Philippines bên bạn bè 5 châu. “Kỷ niệm thì nhiều nhưng tôi nhớ nhất là buổi tôi đi dạy hát cho các em học sinh nhỏ tuổi. Tôi dạy các em bài hát Việt Nam - Một con vịt, các em đã rất thích thú khi hát theo “cô giáo”.

Trái với những thông tin cho rằng BTC cuộc thi Hoa hậu Trái đất không chăm chút thí sinh hết lòng, Hoàng Anh khẳng định: “BTC chăm lo cho các thí sinh từng ly từng tý. Khi đêm thi chung kết kết thúc, tôi và nhiều bạn không được giải cũng không có cảm giác bị “thay đổi cách đối xử”, chúng tôi được quan tâm hết mực cho tới khi lên máy bay về nhà.”

“Nếu có thí sinh nào đó lên tiếng chê bai đồ ăn trong cuộc thi không ổn thì tôi nghĩ đó chỉ là vì cô ấy ăn không hợp khẩu vị mà thôi. Như tôi cũng vậy, những ngày đầu ăn uống không quen thì không thấy ngon, sau đó dần dà ăn quen đồ ăn thì rất ổn.”

Hình ảnh mới của Hoàng Anh ngày 30/11

Hoàng Anh thừa nhận cuộc sống của cô có nhiều thay đổi sau khi cô giành ngôi vị Á hậu Việt Nam tuy nhiên bản chất và tính cách của con người cô thì vẫn không đổi. “Tôi không hề thay đổi dù rằng cuộc sống của tôi bận rộn hơn trước. Bạn bè, người thân của tôi đều hiểu rõ điều này. Với tôi, mối quan tâm số một hiện nay là việc học, song song với đó, tôi muốn dành thời gian tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn nữa. Tôi luôn tự nhủ sẽ làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, cho xã hội sao cho xứng đáng với danh hiệu Á hậu. Ngoài ra, tôi cũng không có ý định lấn sân sang làm nghệ sỹ của làng giải trí… Tôi chỉ nhận lời tham gia một số sự kiện khi thấy phù hợp và thời gian cho phép mà thôi.”

Dân trí