SAO » Hoa Hậu

Bích Trâm không sợ bị chê "chảnh"

Thứ hai, 21/11/2011 11:17

Từ chối tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu tài năng cho rằng mình đã hành động đúng và không sợ bị khán giả hiểu lầm rằng mình quá kiêu ngạo.

Bích Trâm với gương mặt thân thiện là ứng cử viên sáng giá cho cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2011.

- Thời gian gần đây Bích Trâm không chỉ xuất hiện trên những sàn diễn thời trang mà còn "phủ sóng" trên truyền hình với vai trò là diễn viên?

- Vừa qua tôi có tham gia một vai trong phim truyền hình Yêu lần nữa. Đây là vai diễn đầu tiên và nó cho tôi những trải nghiệm mới về nghề diễn viên. May mắn nhất là tôi học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ việc tham gia phim ảnh. Sau khi phim phát sóng, tôi nhận được những lời khen ngợi, góp ý… tôi lấy đó là niềm vui và nói với lòng là sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng người hâm mộ.

- Ngoài việc làm người mẫu, Bích Trâm còn tham gia phim ảnh, chị nghĩ sắc đẹp mang lại lợi thế như thế nào với một diễn viên?

- Đó là một lợi thế. Có những người sinh ra không may mắn sở hữu một gương mặt xinh đẹp. Họ mất lợi thế từ cái nhìn đầu tiên và tệ hơn, có những người tàn tật còn bị người khác xa lánh và làm tổn thương. Trong tiềm thức của con người, cái đẹp đã được tôn sùng và chiếm ưu thế. Không nói tới diễn viên, một cô gái đẹp đã có nhiều lợi thế hơn.

Nhưng việc sử dụng cái đẹp phải đúng cách là điều rất quan trọng. Một người đẹp mà không có kiến thức, nói năng không suy nghĩ thì chỉ có ngắm thôi. Cái đẹp cũng sẽ bị nhàm chán, thay thế và phai tàn theo thời gian. Mọi người hay nói sắc đẹp đưa người ta đến với mình nhưng tính cách mới giữ người ta lại. Con người giao tiếp với nhau không chỉ bằng ánh mắt mà còn bằng tai và quan trọng là bằng con tim. Vì thế, đẹp chỉ là một yếu tố, để thành công còn cần phải có đạo đức nghề nghiệp.

- Chị sẽ cho mình là một người con gái đẹp?

- Tôi nghĩ đẹp hay xấu để mọi người đánh giá sẽ tốt hơn!

- Theo chị, vì sao các người đẹp Việt khi đi thi các cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc tế thường "rình rang” khi đi nhưng lúc về lại lặng lẽ?

- Theo tôi được biết thì một người đẹp được chọn làm đại diện cho nhan sắc Việt tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế được chọn lọc rất nghiêm túc và trải qua các vòng sơ loại… Dĩ nhiên người được chọn sẽ là người nổi trội nhất và phải tập luyện theo những yêu cầu của mỗi cuộc thi đưa ra nhằm mang lại kết quả cao. Song một nghịch lí là vẫn không đạt được kết quả như mọi người kì vọng. Như chúng ta đã biết một số nước có thể gọi là cái nôi của hoa hậu, người đẹp... Họ có trường lớp đạo tào bài bản, có sự chuẩn bị từ rất lâu để những người đẹp tự tin thể hiện năng lực của mình, và một phần không thể thiếu là sự may mắn của thí sinh. Tôi nghĩ nhan sắc Việt có thể do thiếu yếu tố may mắn chăng? Hi vọng rằng thời gian tới người đẹp Việt sẽ mang lại nhiều thành tích cao hơn trong những cuộc thi sắc đẹp.

- Người đẹp thường gắn liền với cụm từ đại gia. Chị cũng thuộc tuýp người đẹp, vậy chị đã tìm được đại gia cho riêng mình?

- Tôi nghĩ mỗi người sẽ có cách sống và suy nghĩ riêng. Tôi quan niệm cái gì của mình mới thật sự là của mình. Đồng tiền ai cũng phải khó khăn mới kiếm được, mình không thể nào “bám” theo đại gia để sống. Tiền do chính mình làm ra khi sử dụng mình mới thấy được ý nghĩa của nó. Tôi không có chủ trương kiếm đại gia cho mình nên bây giờ tôi vẫn phải đi làm để sống.

- Được biết Thái Hà sẽ không tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất vì bận việc gia đình, Bích Trâm là gương mặt sáng giá được chọn thay thế nhưng chị lại từ chối?

- Tôi rất hạnh phúc khi được mọi người tin tưởng và đề cử thay chị Thái Hà làm đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất. Tuy nhiên do thời gian quá cận kề và một cuộc thi mang tầm quốc tế như thế đòi hỏi cần có sự chuẩn bị, tập luyện chu đáo. Tôi được biết, để tham gia cuộc thi này chị Thái Hà đã tập luyện rất nhiều và có sự chuẩn bị từ rất lâu. Tôi e rằng với khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ không thể chuẩn bị kịp. Tuy nhiên thời gian này tôi cũng đang tập trung cho đề án tốt nghiệp nên dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Tôi cũng chân thành cảm ơn sự tin tưởng ủng hộ của mọi người. Đây là động lực để tôi phấn đấu cho hoạt động nghệ thuật của mình.

- Đôi khi lời từ chối của chị sẽ khiến người khác hiểu lầm và cho là Bích Trâm “chảnh”?

- Nếu ai nói tôi chảnh chắc chưa tiếp xúc hoặc không hiểu gì về tôi. Thật tình mà nói từ khi đoạt giải Hoa hậu tài năng 2010, tôi chưa bao giờ nghĩ trong đầu là mình là người nổi tiếng hay một ngôi sao nào đó. Hai tiếng “ngôi sao” nghe nặng nề lắm! Tôi luôn sống hòa đồng cùng mọi người để có những phúc giây hạnh phúc nhất của cuộc đời. Tôi nghĩ cuộc đời một người không phải một ngày một bữa. Ai biết trước ngày mai sẽ ra sao? Vậy mình chảnh, tự cao để làm gì? Vã lại những người làm nghệ thuật như tôi, chảnh khác nào tự cầm dao giết chết mình.

Tôi không muốn phụ lòng tin tưởng của mọi người và tôi rất lấy làm hãnh diện khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc tế như thế này. Tôi hi vọng là mọi người sẽ hiểu và cảm thông cho quyết định của tôi.

- Chị có thể bật mí về kế hoạch sắp tới của mình?

- Hiện tại tôi nhận được lời mời tham gia phim nhưng còn đang phân vân vì lịch học khá bận. Tôi đang bước vào năm học cuối nên dành nhiều thời gian cho việc học. Sắp tới tôi cũng tham gia khóa học rèn luyện hình thể để có được sức khỏe tốt.

Bưu Điện Việt Nam