SAO » Hoa Hậu

Cái nhìn khác về Hoa hậu Ngọc Hân sau một chuyến đi từ thiện

Chủ nhật, 25/12/2011 13:04

Mộc mạc, giản dị một cách khó tin là điều mà hoa hậu Ngọc Hân mang lại cho người đối diện khi tiếp xúc với cô.

Trong khi nhiều bạn bè, các hoa khôi, hoa hậu khác xúng xính nô nức khăn áo đi chơi, đi dự tiệc Giáng sinh thì Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân lại lặng lẽ, miệt mài với những chuyến từ thiện. Cô đến với những cụ già, những em nhỏ, những hoàn cảnh khó khăn để cổ vũ động viên tinh thần cho họ, đặc biệt là trong những dịp lễ Tết như ngày Tết thiếu nhi 1/6, ngày Tết Trung thu, lễ Noel hay Tết nguyên đán…

Theo chân Hoa hậu Ngọc Hân trong những chuyến đi như thế mới thấy cô thật đáng quý ở tấm lòng. Không cần khoa trương, cũng không cần để ý quá đến việc phải giữ gìn diện mạo hoa hậu thật xinh đẹp kiêu sa trong mắt mọi người, Ngọc Hân rất giản dị xuất hiện như một người thân bên cạnh những số phận bất hạnh ấy. Chuyến đi thăm và tặng quà nhân dịp Giáng sinh, đón mừng năm mới tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 (Tây mỗ, Từ liêm, Hà Nội) cùng Hội Nghệ thuật Nhân đạo TP Hà Nội hôm qua (24/12) của cô cũng là một trong những chuyến đi như vậy.

Nhiều hoa hậu, hoa khôi, người đẹp khác có đi từ thiện thì cũng thường đi bằng xe riêng nhưng Ngọc Hân thì khác, cô cũng có mặt từ sáng sớm tại điểm tập kết rồi cùng lên xe ngồi chung với cả đoàn. Đến muộn chừng 30 phút, Hoa hậu rối rít xin lỗi vì cô phải chuẩn bị đồ đoàn mang theo luôn để khi kết thúc chuyến từ thiện còn kịp đến một buổi ghi hình, sau đó tiếp tục một chuyến từ thiện khác vào buổi tối.

Ngọc Hân chẳng ngại ngần khoác bộ quần áo Ông già Noel rộng thùng thình kiểu "dìm hàng"

Hỏi Ngọc Hân: “Hân không đi chơi Giáng sinh à?”, cô Hoa hậu chỉ cười bảo: “Em thích đón Giáng sinh như thế này hơn”. Chẳng cần hỏi thêm để nghe cô giải thích cặn kẽ lý do nhưng chỉ cần biết “ý thích” rất đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng này của cô thì người đối diện cũng đã cảm thấy hài lòng. Có người từng nhận xét rằng vì Ngọc Hân sợ lép vế, sợ bị so sánh nhan sắc với các Hoa hậu khác nên ít khi xuất hiện tại những buổi tiệc xa hoa, nơi có nhiều người đẹp cùng hội tụ, và cô mới chọn cách âm thầm lặng lẽ đi làm từ thiện như thế. Tuy nhiên đi cùng cô, chứng kiến những gì cô thể hiện thì sẽ biết rằng nếu không có tấm lòng chân thành thực sự mà chỉ là cố làm “ra vẻ” bề ngoài thì cũng không thể “cố” được hoàn hảo đến thế.

Ngồi trên xe, Ngọc Hân “tám” đủ thứ chuyện với cô bạn thân đi cùng. Trong đó có cả chuyện… giá vàng đang lên xuống bất thường. “Nghe lỏm” thấy hoa hậu kể nhà cô có mua được tí vàng nào thì cũng đều cất đi coi như của để dành chứ chả bao giờ nghĩ đến việc buôn bán hay “lướt sóng” như người ta. Chợt nghĩ với cách tư duy của gia đình Ngọc Hân như thế thì tin đồn gia đình đã bỏ ra cả 5 tỷ để mua giải Hoa hậu cho cô trước đây có bao nhiêu phần trăm đáng tin? Chứng kiến nhiều người đẹp khác ngay cả khi đi từ thiện cũng rất chú ý đến áo váy, đầu tóc để còn… chụp ảnh cho đẹp thì lại ngạc nhiên với Ngọc Hân khi cô rất thoải mái “chui” vào bộ quần áo ông già Noel (do trưởng đoàn đưa cho) rộng thùng thình, che mất hết cả vóc dáng, cả “vòng eo hoa hậu”. Lại hỏi cô: “Sao không chuẩn bị một bộ váy Noel vừa với thân hình cho đẹp” thì Ngọc Hân mới à lên: “Em không nghĩ đến nữa”. Cô hứa sau lần này về nhà sẽ mua vải tự may lấy nhưng “ra Vạn Phúc mua vải thì mới rẻ”. Nghe câu nói này, lại thêm lần nữa ngạc nhiên về sự giản dị của một Hoa hậu.

Cô hồn nhiên hòa mình vào trò chơi cùng các em nhỏ.

Với bộ quần áo Noel kiểu… “dìm hàng” đó, Ngọc Hân hồn nhiên hòa mình vào không khí chung, vui cùng các cụ già, các em nhỏ. Và điều đặc biệt, Ngọc Hân rất nhanh chiếm được cảm tình của họ. Với những em bé mới lẫm chẫm biết đi, nói còn chưa rõ lời hay những cụ già tuổi đã ngoài thất thập, lúc nhớ lúc quên, thì cái thông tin “Hoa hậu Việt Nam” dường như chẳng có gì đặc biệt với họ. Ấy thế mà trong số rất đông người có mặt tại đây nhưng từ các em bé đến các cụ già đều chỉ lân la đến gần, “chọn” Ngọc Hân để chơi hay trò chuyện cùng cô. Khi chia tay ra về một em bé còn túm áo Ngọc Hân đòi “cô ở lại đây chơi với cháu”. Ngay cả một vị đại diện nhà tài trợ người Hàn Quốc lần đầu cùng đi từ thiện với Ngọc Hân cũng tỏ ra khá bất ngờ trước sự mộc mạc, gần gũi hòa đồng của Hoa hậu Việt Nam.  Nghệ sĩ Tuấn Hải chủ tịch Hội Nghệ thuật Nhân đạo TP Hà Nội đồng thời là trưởng đoàn của chuyến đi chia sẻ, trong số các Hoa hậu mà anh từng hợp tác thì Ngọc Hân là người… ngoan nhất. “Cô ấy rất bình dân, không có “tính hoa hậu”, nhiệt tình và ngoan lắm. Làm việc với cô bé này rất dễ chịu”, nghệ sĩ Tuấn Hải nhận xét. Cũng theo nghệ sĩ Tuấn Hải kể, trong một chuyến đi từ thiện mới đây tại Chương Mỹ (Hà Nội), Ngọc Hân bận, quá giờ đi khá lâu mà cô vẫn chưa đến điểm hẹn nên cả đoàn đi trước. Thế mà đến nơi một lúc, đã thấy cô “lóc cóc” chạy xe máy theo sau chứ nhất quyết không bỏ.

Có thể trên cương vị Hoa hậu, Ngọc Hân vẫn chưa làm hài lòng công chúng ở mặt này hay mặt khác nhưng những gì mà cô đã thể hiện trong gần hai năm qua là rất đáng ghi nhận. Hình ảnh Ngọc Hân chân trần lội bùn lầy đi làm từ thiện ở Miền Trung vào mùa bão lũ, một Ngọc Hân vượt đường núi xa xôi lên vùng cao Suối Giàng (Yên Bái) chia sẻ bữa cơm có thịt với học sinh nghèo, hào hứng tham gia nấu và phát cháo tình nguyện tại Bệnh viện, nhiệt tình đến những trung tâm bảo trợ xã hội để thăm hỏi động viên những hoàn cảnh bất hạnh… liệu có đáng cảm kích hơn là khi cô ngày nào cũng trang điểm, áo quần lộng lẫy đứng tạo dáng chụp ảnh trong các bữa tiệc sang trọng để… kiếm tiền? Câu trả lời có lẽ nên dành cho công chúng.

Đất Việt