SAO » Hoa Hậu

Chê Trần Tiểu Vy thi ứng xử dở, bạn nào biết ngoài đời thực cô ấy đã là 'Hoa hậu của lòng người'

Thứ hai, 17/09/2018 21:11

Ngay sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy đã trở thành cô gái được triệu người ngưỡng mộ nhưng cũng vướng không ít soi mói, chỉ trích.

Mỗi Hoa hậu sau khi đăng quang đều phải đối mặt với chuyện bị dư luận "đào bới" thông tin cá nhân. Từ đó, họ có những ý kiến trái nhiều, thậm chí là chê bai chỉ trích ở đủ mọi khía cạnh như: nhan sắc thật, học lực, bối cảnh gia đình… và tiểu tiết hơn cả là cách giao tiếp thông qua mạng xã hội của các nàng Hậu. Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cũng không phải ngoại lệ. Người đẹp 18 tuổi này cũng đang là tầm ngắm của cộng đồng mạng.

Công chúng đang chia làm hai phe đối lập. Một phe tỏ ra ngưỡng mộ và ủng hộ Trần Tiểu Vy vì nhan sắc quá xinh đẹp, hài hoà giữa truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, một phe khác lại tỏ ra khó chịu, chỉ trích nàng Hậu mới vì một vài bình luận qua lại với bạn bè trên mạng xã hội của cô bị cho là dung từ ngữ không “đẹp”. Ngoài ra, họ cũng không hài lòng vì phần thi ứng xử của Tiểu Vy trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Với họ, đẹp là một chuyện nhưng Hoa hậu càng phải thông minh và biết cách trả lời ứng xử sao cho khéo léo nhất.

Ngay sau đăng quang, tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đã ôm chầm mẹ và khóc

Quả thật, Trần Tiểu Vy còn vụng về về mặt ứng xử nhưng ở độ tuổi 18, cô gái này đã thể hiện hết những điều bản thân nghĩ và cái thật nhất của mình, chứ không phải kiểu trả bài thuộc lòng. Có thể, phần thi ứng xử của Tiểu Vy chưa hoàn hảo nhưng trong cuộc sống đời thường, nếu chịu khó tìm hiểu, công chúng hẳn phải hài lòng, thậm chí khẳng định cô ấy xứng đáng là Hoa hậu của lòng người.

Một tay chăm bố bị bệnh nặng

Nhìn Trần Tiểu Vy xinh đẹp và yêu kiều như công chúa, ít ai ngờ, cô nàng cũng từng có một giai đoạn khá khó khăn trong cuộc sống khi bố bị bệnh nặng, mẹ trở thành trụ cột gia đình.

Ông Trần Ái Mỹ (43 tuổi) - bố của tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy vô cùng tự hào và xúc động khi nhắc về đứa con gái “rượu”: “Do sức khoẻ không cho phép, tôi không thể có mặt chung vui với con gái. Tôi mắc chứng tai biến, nhũn não phải điều trị suốt 1 năm qua. Khi phát hiện bị bệnh, gia đình phải đưa tôi ra Đà Nẵng để điều trị. Thời gian đó, Tiểu Vy và vợ tôi đã túc trực tại bệnh viện để thay nhau chăm sóc cho tôi”.

Ông Mỹ kể trong xúc động: “Con bé ngoan ngoãn, có hiếu và biết nghe lời lắm. Lúc tôi bị bệnh, Vy đã cùng mẹ thay nhau chăm sóc. Từ nhỏ đến giờ nó chỉ biết chăm chỉ học hành, khi nào rảnh thì lại phụ giúp gia đình chứ không bao giờ ham chơi đua đòi. Tội nghiệp, năm 16 tuổi Vy đã phải sống xa cha mẹ, lúc đầu tôi cũng lo lắng lắm. Nhưng với tính cách ngoan hiền, lại chịu khó của con gái nên gia đình cũng yên tâm”.

Không chỉ cha ruột, cô ruột của Tiểu Vy cũng không giấu tình cảm yêu thương với cô cháu gái ngoan ngoãn: "Tiểu Vy rất ngoan và rất nhát, gặp ai cũng khóc nên tôi khuyên cháu cần phải bình tĩnh lại. Mỗi người có một kiếp người, cái gì cũng phải từ từ không thể mất kiểm soát được".

Hàng xóm ai cũng thương cũng quý cô gái hiền lành, hiếu thảo

Người ta bảo người nhà sẽ hay nói tốt cho nhau nhưng qua cách đánh giá của hàng xóm thì khó lòng qua mặt được. Vậy mà nhắc đến tên Tiểu Vy, hàng xóm quanh nơi cô sống đều một mực khẳng định Tiểu Vy hiền lành và hiếu thảo.

Anh Cao Văn Lộc (hàng xóm của nhà Tiểu Vy) cho biết, từ nhỏ Tiểu Vy đã là một cô bé ngoan hiền, lễ phép và rất hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, sống tình cảm, gần gũi với hàng xóm láng giềng: “Là hàng xóm, chứng kiến Vy lớn lên từ nhỏ nên tôi cũng rất vui mừng khi thấy cháu trở thành tân Hoa hậu Việt Nam. Hi vọng với danh hiệu quý giá này, thời gian tới Vy sẽ làm được nhiều việc tốt, có ích cho cộng đồng. Lúc tối tôi cũng có qua nhà chia vui cùng anh Mỹ, với cũng bảo anh ấy vui thôi chứ đừng xúc động quá kẻo đổ bệnh lại thì khổ”.

Chị Lưu Thị Hảo, chị họ của Tiểu Vy chia sẻ: “Lúc tối khi nghe Vy được xướng tên, người thân và hàng xóm ai cũng vui mừng, xúc động hết. Trước giờ, em ấy vốn có phần nhút nhát, nhưng với gì đã thể hiện và sự nỗ lực không ngừng thì Vy hoàn hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hoa hậu”.

Một cô học trò lễ phép, chăm ngoan của thầy cô

Thầy Thái Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quý Cáp (Hội An), nơi Trần Tiểu Vy từng học năm lớp 10 cho biết: “Từ tối qua tôi đã xem tivi, lúc em Tiểu Vy đăng quang, tôi vô cùng xúc động và rất vui mừng cho em. Tôi và nhà trường mong rằng, sẽ có một ngày gần nhất sau khi đăng quang hoa hậu, em Tiểu Vy sẽ về lại thăm trường, thăm thầy cô, thăm bạn bè…”.

Còn thầy Nguyễn Công Thanh (giáo viên chủ nhiệm em Tiểu Vy năm lớp 10) cho biết: “Dù mới chỉ học đầu năm lớp 10, nhưng em Vy rất ngoan hiền, tính nết rất dễ thương và học lực cũng khá tốt. Sau khi học hết lớp 10, em có làm hồ sơ xin chuyển trường và đã được chấp nhận”.

Chấp nhận học trường bình dân, không chảnh choẹ cao sang

Một điều đặc biệt khác ở Trần Tiểu Vy là sống rất chân chất, giản dị. Không giống như nhiều “tiểu thư con nhà khá giả”, thích theo học trường quốc tế sang chảnh, Trần Tiểu Vy học xong lớp 10 tại trường THPT Trần Quý Cáp - Quảng Nam là chuyển vào TP.HCM để thực hiện kế hoạch du học. Khi vào TP.HCM, Trần Tiểu Vy lại chọn một trường có học phí thuộc top thấp nhất trong khối các trường dân lập để theo học. Được biết, THPT Vạn Hạnh mà tân Hoa hậu từng học hai năm lớp 11 và 12 chỉ có mức học phí hơn 2 triệu đồng/tháng, học ngày hai buổi.

Trong buổi họp báo sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, trả lời câu hỏi của truyền thông về việc đi thi Hoa hậu có tốn kém không, Trần Tiểu Vy cho biết không tốn kém vì cô sử dụng hoàn toàn trang phục do BTC cung cấp.

Vẫn là thiếu nữ hồn nhiên, đáng yêu và chưa biết toan tính thiệt hơn với đời

Trên trang cá nhân của Trần Tiểu Vy, mọi người cũng dễ dàng thấy được lối sống giản dị qua cách ăn mặc rất "học sinh", bình dân, không có những khoảnh khắc "check in sống ảo" tại những khu nghỉ dưỡng hạng sang hay trung tâm thương mại cao cấp như nhiều hot girl, người đẹp khác. Cô nàng không dùng hay chạy theo hàng hiệu như kiểu “rich kids”. Mẹ của Tiểu Vy cũng cho biết, con gái không có thói quen đòi hỏi chuyện xài đồ sang. Mẹ cho thế nào sẽ dùng thế đó. Đó quả là điều đáng quý trong cách suy nghĩ của một cô gái trẻ như Tiểu Vy. Vẫn chỉ là một thiếu nữ đáng yêu, hồn nhiên trong tuổi ăn tuổi lớn.

Theo dõi facebook của Trần Tiểu Vy, ai nấy đều ngạc nhiên vì Tân Hoa hậu sống vô cùng đúng với lứa tuổi của mình. Tiểu Vy không khoe khoang, không màu mè, không đăng ảnh gợi cảm, không nói tục chửi thề. Thi thoảng, cô nàng chỉ tỏ ra “hơi lầy” trong vài bình luận với bạn bè thân thiết.

Tiểu Vy rất hay chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên bạn bè cùng trang lứa

Tiểu Vy rất có tâm hồn ăn uống. Cứ đi đến đâu, ăn món gì là cô nàng khoe ngay. Cô cũng hay đăng tải những khoảnh khắc nô đùa bên bạn bè thân thiết trong các buổi học hay đi chơi, dã ngoại. Và đáng yêu hơn cả, thiếu nữ Trần Tiểu Vy còn rất “thả thính” bâng quơ cực hài hước nhé!

Ngôn ngữ mạng của Trần Tiểu Vy khá dễ thương, đậm chất tuổi teen

Cô nàng rất có tâm hồn ăn uống

Khác với vài thí sinh khác, Tiểu Vy là một trong số ít những thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 không “dọn dẹp” facebook cá nhân của mình trước khi bước vào đêm chung kết. Không hẳn cô không sợ bị cư dân mạng “bới móc”, “vạch lá tìm sâu” mà bởi ở cô gái 18 tuổi còn quá non nớt, không nghĩ sâu sa và toan tính đến mức ép buộc bản thân giấu diếm cuộc sống, cách sống và con người thật trước kia của mình để mang mặt nạ, sống cao sang cho đúng một Hoa hậu không tì vết, không scandal.

Và cô nàng "thả thính" cực dễ cưng đó nha

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới