SAO » Hoa Hậu

Chuyện chưa kể về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Thứ hai, 05/10/2015 08:24

Hơn hai tuần hoạt động tại Nha Trang đã lưu giữ những giây phút vui buồn, cả những kỷ niệm đáng nhớ của mỗi người đẹp tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Quăng giày, khóc khi không được giải

Đến từ nhiều vùng đất khác nhau với cá tính khác nhau, 44 người đẹp đã cùng trải qua những ngày tháng giao lưu, rèn luyện vất vả để vượt qua những thử thách mà ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đưa ra. Bên cạnh những nụ cười còn có những giọt nước mắt.

Trong đó câu chuyện người đẹp gây xôn xao cộng đồng mạng với phần trả lời ví mình là động vật buồn bực tháo giày ném đi trong sự thất vọng hay câu chuyện một số thí sinh đã không kìm chế được cảm xúc rớt nước mắt tiếc nuối ở hậu trường đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 được giới truyền thông truyền tai nhau.

Hậu trường làm đẹp của các thí sinh.

Bên cạnh đó, theo một nguồn tin riêng của PV, sau buổi thi phúc khảo chiều 2/10, nhóm 6 thí sinh gồm Phạm Hương, Ngọc Quý, Mỹ Khôi, Lệ Hằng, Trà My và Tuyết Ngọc được mời đi gặp riêng ban tổ chức để giải quyết các tố cáo (có ảnh nóng, nâng mũi, gọt cằm, mua giải... ).

May mắn của cô gái từ quê lên phố

Đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 với tư cách là Giám đốc thời trang, doanh nhân Lưu Nga ngoài việc tiếp cận vẻ đẹp của các thí sinh để đưa ra những góp ý tích cực thì cũng liên tục cập nhật báo chí để biết thêm các thông tin bên lề.

Doanh nhân Lưu Nga ôm Nguyễn Thị Thành trong đêm chung kết. Ảnh: Chí Linh.

Ngay sau khi đọc câu chuyện của người đẹp Nguyễn Thị Thành trên một trang báo mạng, doanh nhân Lưu Nga đã vô cùng xúc động và tìm gặp thí sinh này. Trong giây phút ngắn ngủi, doanh nhân Lưu Nga đã quyết định sẽ trao học bổng cho Nguyễn Thị Thành với số tiền 20 triệu đồng kèm theo 1 năm mặc thương hiệu Elise miễn phí trong vòng 1 năm. Chia sẻ với báo chí, doanh nhân Lưu Nga cho biết: "Những câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương trong đời sống luôn khiến tôi suy nghĩ và luôn cố gắng bằng một cách nào đó để chia sẻ với những người có cuộc sống khó khăn. Nguyễn Thị Thành là một cô gái nghị lực và khát khao muốn thể hiện bản thân để mong có thể kiếm tìm được cơ hội cho riêng mình. 20 triệu không phải là số tiền quá lớn nhưng tôi mong đây là tấm lòng chân thành của tôi dành tặng cho Thành". Về phía người đẹp Nguyễn Thị Thành, cô gái từng có thời gian là vận động viên bóng chuyền bày tỏ sự biết ơn khi nhận được tình cảm của doanh nhân Lưu Nga. Người đẹp đất quan họ cho biết: "Khi biết mình được lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam em rất vui nhưng sau đó lại buồn vì nghĩ mình sẽ không có tiền để tham gia. Nhưng được tin BTC sẽ hỗ trợ ăn ở đi lại thì em đã không còn lo lắng. Em đến với cuộc thi không nhiều tham vọng. Nhưng tình cảm của mọi người trong đó có chị Lưu Nga dành cho là thứ vô giá em phải biết ơn".

Thí sinh suýt bỏ thi trước đêm chung

Trong nhiều tuần diễn ra vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, thí sinh Diệu Ngọc của Nha Trang luôn là người dẫn đầu lượt bình chọn qua tin nhắn. Nhưng sáng ngày diễn ra chung kết 3/10, người đẹp này phát hiện ra những tin nhắn bình chọn cho mình luôn bị báo lỗi.

Điều ngạc nhiên là sau khi tìm hiểu thì Diệu Ngọc được biết các thí sinh khác nhắn tin vẫn bình thường và một điều rất lạ là trong vòng khoảng thời gian ngắn, số tin nhắn của một thí sinh khác vượt lên khó tin. Bức xúc trước sự việc này, Diệu Ngọc định bỏ cuộc giữa chừng nhưng nhờ sự động viên của BTC, người thân và gia đình nên cô đã tiếp tục. Nhưng sau cuộc thi, cô cũng đã tìm gặp báo chí để chia sẻ một câu chuyện không vui liên quan đến việc nhắn tin bình chọn.

Người được xui đi thi, người thì giấu bố mẹ

Nếu như Ngô Trà My - người đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi được bạn thân vừa khuyên, vừa ép đi thi thì Quỳnh Châu lại được mẹ của người yêu động viên và khuyên tham gia cuộc thi sắc đẹp và ủng hộ hết mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Ngô Trà My - Á hậu 1.

Cô gái được giải "Thí sinh được bình chọn nhiều nhất", Lê Thị Sang ở Đà Nẵng có 4 chị em gái. Cô bảo các chị gái còn đẹp hơn mình rất nhiều và "vũ khí" của cô chính là chiều cao 'khủng' nhất nhà. Đam mê đấu trường nhan sắc nhưng bố mẹ Lê Thị Sang không thích cho con gái đi thi vì sợ con gái lơ là việc học.

Theo Vietnamnet.vn