SAO » Hoa Hậu

Điểm sáng mờ trong "vùng tối" tai tiếng của cuộc thi HHTG 2011

Thứ năm, 24/11/2011 10:02

Mặc dù cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2011 được lựa chọn tổ chức tại London (Anh), quê hương của cuộc thi này. Thế nhưng, những gì cuộc thi năm nay đã mang lại là một sự thất vọng tràn trề.

Và điều này đã khiến người hâm mộ dần quên đi những hình ảnh tốt đẹp của một trong những cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ thuộc hàng "lâu đời" nhất trên thế giới.

Ẩu trong khâu tổ chức

Có thể nói rằng những gì đã diễn ra tại London khiến nhiều người quan tâm đến Hoa hậu Thế giới 2011 phải đau lòng gọi đây là kỳ Hoa hậu Thế giới "rẻ tiền nhất trong lịch sử" đấu trường sắc đẹp này. Trái với hầu hết những mong đợi, cuộc thi đã trôi qua khá lặng lẽ và buồn tẻ. Sau phần thi Hoa hậu Thể thao tổ chức tại Scotland với khá nhiều hình ảnh rực rỡ, các người đẹp trở về London.

Tại đây, cuộc thi khiến người hâm mộ thất vọng nặng nề với các phần thi phụ Hoa hậu Biển (Beach Beauty) và Hoa hậu Thời trang (Top Model). Mặc dù là 2 cuộc so tài quan trọng nhất tại các kỳ Hoa hậu Thế giới, nhưng những cuộc thi này lại diễn ra trong cùng một ngày tại cùng một địa điểm, trên cùng một sân khấu được dựng khá sơ sài trong khách sạn Marriott County Hall. Thông thường, tại các kỳ Miss World cũng như các cuộc thi sắc đẹp khác, phần thi Hoa hậu Biển thường diễn ra ở không gian biển hoặc quanh các bể bơi. Tuy nhiên, năm nay, các người đẹp Hoa hậu Thế giới chỉ mặc bikini, đi một vòng trên sàn catwalk được dựng tạm trong phòng khách sạn.

Thay vì diện đồng phục áo tắm, họ mặc đủ loại. Đặc biệt, nhiều thí sinh xuất hiện với những bộ bikini quá xấu, lỗi mốt và che lấp vẻ đẹp hình thể của thí sinh, một điều gây bất ngờ đối với một cuộc thi vốn chuyên nghiệp như Hoa hậu Thế giới. Ngoài ra, thí sinh dự thi năm nay cũng đeo lại dải băng từ cuộc thi năm trước với song ngữ Anh - Trung do Hoa hậu Thế giới 2010 diễn ra ở Trung Quốc (!?).

Các thí sinh tham dự Miss World 2011

Buổi trình diễn Hoa hậu Thời trang cũng gây ngạc nhiên không kém theo hướng tiêu cực. Phần thi này thường bao gồm 2 nội dung, biểu diễn kỹ năng catwalk với trang phục của các nhà thiết kế bản địa và trình diễn trang phục dạ hội tự chọn của các nhà thiết kế nước mình. Nhưng phần biểu diễn catwalk đã gây thất vọng khi các thí sinh bị làm xấu đi trong trang phục quá bình thường, lỗi mốt.

Năm nay, Hoa hậu Thế giới cũng vướng chỉ trích về chất lượng thí sinh với sự thiếu hụt những nhan sắc rực rỡ. Ban tổ chức thậm chí còn bị chê "không có mắt xanh" trong khi chấm điểm phần thi Hoa hậu Biển. Trong khi nhiều gương mặt sáng giá bị loại thì nhiều người đẹp lọt vào top 36 Hoa hậu Biển bị đánh giá không xứng đáng, ví như Hoa hậu Bermuda sở hữu thân hình của một lực sĩ hơn là của một người đẹp. Còn Hoa hậu Argentina dường như không giấu nổi lượng mỡ thừa ở bụng với bộ bikini bóng.

Những điểm tối khác

Cũng bởi sự thành kiến đối với cuộc thi Hoa hậu Thế giới nên các hiệp hội phụ nữ tại London đã tổ chức biểu tình ngoài khán phòng Earls Court - nơi diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2011. Những tổ chức phụ nữ như London Feminist và UK Feminista cho rằng, các đấu trường sắc đẹp nay đã "lỗi mốt" và "không được phép có chỗ tại London".

Họ cũng buộc tội, Hoa hậu Thế giới là cuộc thi kiếm tiền bằng thân xác phụ nữ. "40 năm trước, các hiệp hội phụ nữ đã phản đối cuộc thi này với khẩu hiệu: "Chúng tôi không đẹp, chúng tôi không xấu, chúng tôi đang điên lên đây" - Hiệp hội London Feminist Network tuyên bố.

Ivian Sarcos đăng quang, Thúy Vi bị loại

Hoa hậu Venezuela đã đăng quang Miss World 2011

Trước vô vàn những lời chỉ trích và scandal thì có lẽ việc Ivian Sarcos, cô gái có đôi mắt sâu thẳm và nụ cười rạng rỡ, đã khóc khi mang về cho "vương quốc sắc đẹp" Venezuela vương miện Miss World thứ 6 là điểm sáng mờ duy nhất trong mùa Hoa hậu Thế giới năm nay.

Trong một rừng những người đẹp "đủ loại", vẻ đẹp nổi bật của Ivian Sarcos là thứ không khó để nhận ra. Cô cao nổi trội 1,80m, sở hữu khuôn mặt khá hoàn hảo với điểm nhấn là đôi mắt sâu và nụ cười rạng rỡ, cuốn hút. Ivian Sarcos luôn nằm trong top 3 thí sinh dẫn đầu trong đêm chung kết. Trước đó, cô đã lọt vào top 20 của cả hai phần thi phụ quan trọng nhất là Hoa hậu Biển và Hoa hậu Thời trang. Tờ Zeenews bình luận: "Ivian Sarcos đẹp đến nỗi dù Venezuela đã 5 lần đoạt ngôi Hoa hậu Thế giới thì dẫu có không muốn, người ta vẫn phải trao vương miện thứ sáu cho cô".

Ivian Sarcos sinh năm 1989 tại Portugesa, Venezuela trong một gia đình có tới 12 anh chị em. Cô đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Nhân lực và đang làm việc cho một cty quảng cáo. Với vai trò Hoa hậu Thế giới 2011, Ivian sẽ có một năm bận rộn với những chuyến đi từ thiện đến khắp nơi trên thế giới cùng Ban tổ chức cuộc thi.

Thúy Vy bị loại khá sớm

Trở lại với câu chuyện Thúy Vy không lọt vào Top 15 của cuộc thi năm nay có lẽ hoàn toàn không có gì bất ngờ hay nuối tiếc. Nhiều người sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật này bởi ngay cả khán giả nhà cũng không tin cô "may mắn" đoạt được danh hiệu khi có tới trên 64% ý kiến phản hồi của khán giả, trên những tờ báo mạng lớn cho rằng Thúy Vy không đẹp, và sẽ "rớt" từ vòng loại.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, thứ hạng thực tế nhất mà Thúy Vy có thể đạt được là nằm ở mức trung bình, khi cô lần lượt trượt khỏi các phần thi phụ nên gần như không có cơ hội vào bán kết. Và cũng nên nhớ rằng những cô á hậu hay á khôi ở Việt Nam luôn bị một “lời nguyền” theo đuổi là khi thi quốc tế thì chắc chắn sẽ thất bại dù có triển vọng đến đâu.

Trong khi một số người hâm mộ trung thành của Thúy Vy luôn ca ngợi cô với vẻ đẹp "khá" Tây và sang trọng cùng với phong cách, dáng đi catwalk chuyên nghiệp, và thân hình bốc lửa,... Nhưng đi ngược lại với những lời nhận định đó chính là việc ra về trắng tay của Thúy Vy năm nay. Với những cô gái có cái trán dô choán gần nửa mặt thì không thể nào gọi là người đẹp được.

Vẫn biết rằng "nhân vô thập toàn", hơn thế nữa thể hình của người Việt Nam là khá hạn chế sơ với bạn bè quốc tế, nên những cuộc thi có tầm cỡ như vậy rất khó để chúng ta có thể đạt được thành tích cao. Thôi thì muốn có thành tích thì ta đành phải đứng ra vận động đăng cai tổ chức vậy…

Pháp luật & Xã hội