SAO » Hoa Hậu

Dương Kỳ Anh: Ngọc Trinh rất đáng khen nếu...không là hoa hậu

Thứ tư, 16/05/2012 10:59

"Tôi đánh giá cao tính trung thực. Cái thật cũng là một cái đẹp. Nhưng cái thật ở đây là cái chân thật chứ không phải có cái gì là nói thẳng toẹt ra như vậy". Nhà thơ Dương Kỳ Anh chia sẻ về những phát ngôn của hoa hậu Ngọc Trinh gần đây.

PV: Mấy ngày qua, báo chí và dư luận sục sôi vì bài phỏng vấn của hoa hậu, người mẫu Ngọc Trinh thật lòng chia sẻ về cuộc sống và thu nhập. Trong đó có những câu: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”"Tôi giỏi nhất là ngoan, "Nghề người mẫu lâu lâu mới có hợp đồng", "Ai nói “Tôi không cần đại gia”, “Tôi là đại gia của chính mình” thì bạn có tin không? Trinh không tin". Là một nhà thơ, và là người đã từng cầm cân nảy mực trong BTC các cuộc thi HHVN, ông có nhận xét gì về các câu trả lời của Ngọc Trinh? Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Tôi thấy câu trả lời của hoa hậu Ngọc Trinh rất là dại dột và phản cảm. Nếu Ngọc Trinh không phải hoa hậu mà chỉ hoạt động trong showbiz thì những câu nói đó tôi thấy bình thường, thậm chí còn đáng khen vì dám nói thật, nói thẳng, điều mà các nghệ sĩ khác không dám nói.

Nhưng một khi Ngọc Trinh được tôn vinh hoa hậu thì mọi hành động, việc làm của Ngọc Trinh phải có tính chất nêu gương do đó Ngọc Trinh không nên nói  như thế. Hoa hậu đẹp không chỉ về hình thể mà còn đẹp về lời ăn tiếng nói và tất cả các mặt.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh.

PV: Có không ít các nghệ sĩ, khán giả cho rằng Ngọc Trinh rất trung thực, thật thà, ngây thơ...Ông có đánh giá cao những đức tính này ở Ngọc Trinh, nếu phải so sánh với những hoa hậu đã từng đăng quang như Ngọc Hân, Mai Phương Thúy... thì ông đánh giá như thế nào? Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Tôi đánh giá cao tính trung thực. Cái thật cũng là một cái đẹp. Nhưng cái thật ở đây là cái chân thật chứ không phải có cái gì là nói thẳng toẹt ra như vậy. Một hoa hậu nói những lời nói toẹt ra như thế theo tôi thì không hay. Trung thực thì cũng phải trung thực bằng lời nói có văn hóa. Càng đẹp về hình thức thì càng phải giữ gìn về lời ăn tiếng nói. Các cụ ta đã dạy rồi: Lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vì vậy, Ngọc Trinh nên nói thế nào cho mọi người cùng nghe được. Theo tôi không thể so sánh với những hoa hậu Mai Phương Thúy, Ngọc Hân được vì mỗi người có một cái đẹp riêng nên khó so sánh. PV: Vậy theo ông, những lời nói  thẳng thật như Ngọc Trinh nên được tôn trọng hay đáng bị lên án? Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Tất nhiên cũng tôn trọng. Nhưng người khi mang danh hoa hậu thì không nên nói ra những câu như thế.

Vì mọi việc làm và lời nói của Ngọc Trinh có rất nhiều người noi gương theo. Nói như Ngọc Trinh thì không có tính nêu gương được.

Hoa hậu Ngọc Trinh

PV: Ông có hay theo dõi thông tin về hoa hậu Ngọc Trinh không? Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Tôi cũng thi thoảng xem các thông tin về Ngọc Trinh thôi. PV: Về các tiêu chuẩn nhân trắc học, ông thấy Ngọc Trinh đạt điểm nào? Theo ông, cô ấy có đẹp và sức cuốn hút ông không? Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Tôi chưa gặp ngoài đời, chỉ được nhìn qua ảnh. Trên ảnh thì đẹp, nhưng ngoài đời đẹp ra sao thì còn cách xa lắm. Có những người bình thường nhưng khi lên ảnh rất là đẹp, nhưng cũng có những người ngoài đời đẹp nhưng lại không ăn ảnh. PV: Nhưng có nhiều người nói rằng nét đẹp của Ngọc Trinh điển hình cho nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam? Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Thế à. Nhưng cái đẹp phải nhìn thấy ở ngoài đời hoặc khi làm giám khảo thì tôi mới khẳng định được. Trên ảnh nhiều khi không chuẩn đâu. Vì chưa gặp Ngọc Trinh ngoài đời, nên tôi không có nhận xét về chuyện này.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Phunutoday