SAO » Hoa Hậu

Dương Mỹ Linh: ‘Tôi chưa từng dại dột trong đời’

Thứ tư, 18/01/2012 09:38

‘Tôi không dám tự nhận mình khôn lên từng ngày đâu. Nhưng riêng cái dại, tôi chưa thấy mình dại bao giờ vì tôi luôn chọn cuộc sống an toàn nhất’, Hoa hậu Dương Mỹ Linh chia sẻ.

Không cố phòng thủ để được an toàn! - Để giữ hình ảnh một “Hoa hậu không scandal”, dường như chị luôn cố tạo cho mình một cuộc sống an toàn nhất? Thấy vậy nhưng cũng không an toàn gì mấy đâu, (Cười). Vẻ an toàn nhìn từ bề ngoài, đó có có thể do một phần từ bản tính của tôi rồi. Đôi khi nghĩ lại, tôi chẳng biết giải thích vì sao mình lại chọn nghề này nữa. Cuộc sống của tôi vốn cũng có những đơn điệu, cũng có chút phức tạp nhưng may mắn là tôi biết cân bằng nó. Tuy nghề người mẫu đã chọn tôi, nhưng nếu quay ngược thời gian, tôi sẽ chọn nghề sớm hơn. Nói vậy không phải vì tôi tiếc mình bỏ phí thời gian. Bởi biết đâu, nếu thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh sớm hơn, tôi không đăng quang thì sao. Thế mới nói, nếu có ước mơ, tôi ước mình sẽ chọn con đường này sớm hơn. 

- Vậy quyết định mở trang trại để chăn nuôi trâu bò thay vì dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh là vì chị muốn cuộc sống mình ít rủi ro, nhiều an toàn hay bởi đơn giản chị muốn con đường mình đi khác lạ hơn so với đồng nghiệp? Nếu chỉ để tìm sự khác lạ, phục vụ cho nhu cầu tìm tòi, khám phá của mình nhưng không mang lại lợi nhuận, hiệu quả kinh tế thì tôi không chọn. Với tôi, làm việc là phải tính tới yếu tố kinh tế. Nói tôi đang sở hữu một trang trại thì to tát quá, (Cười). Thật ra đó chỉ là một trại chăn nuôi nhỏ có quy mô gia đình thôi. Tất cả mọi thứ đều do gia đình quản lí. Riêng tôi chỉ chủ yếu dành nhiều thời gian ở thành phố để làm việc, lo phần kinh tế, nguồn vốn và quan tâm đến vấn đề đầu ra thôi. Tính toán kỹ hơn, tôi thấy đúng là chăn nuôi sẽ có phần an toàn, ít rủi ro hơn chút ít. Nhưng quan trọng nhất, tôi biết sự lựa chọn của mình sẽ an toàn hơn khi người thân và bà con, hàng xóm cũng có việc mưu sinh từ đây. Những ngày cuối năm, tuy công việc ở trang trại cũng khá nhiều nhưng đến giờ, mọi người đều an tâm nghỉ ngơi, đón Tết rồi. - Cứ mãi ở tư thế cố phòng thủ để giữ hình ảnh đẹp trước công chúng có khiến chị dễ dàng bị rơi vào trạng thái mệt mỏi? Tôi không cố phòng thủ. Tôi chỉ phòng thủ với những ai có ý đồ xấu với mình. Bình thường, tôi vẫn tạo cảm giác thoải mái chứ chẳng cần đề phòng hay cố thủ gì. 

Hoa hậu Dương Mỹ Linh tại buổi làm đại diện hình ảnh cho một sản phẩm chăm sóc tóc

Hạnh phúc là té chỗ nào, đứng dậy chỗ đó! - Nếu được chọn cuộc sống với hình dạng cụ thể, chị muốn cuộc sống của mình sẽ có dạng tròn để dễ dàng lăn chuyển, hình vuông để phân định cảm xúc vui buồn, yêu ghét rạch ròi, hình tam giác để dễ trụ vững hay ô màu khối lập phương để nhìn cuộc sống mình đa màu sắc? Chắc tôi phải suy nghĩ lâu hơn vì câu này hơi khó, (Cười). Tôi nghĩ cuộc sống của mỗi người dường như đã có sắp đặt của ông trời hết rồi. Nhưng đôi khi mình cũng có thể xoay chuyển và phải tính để biết cách ứng phó. Cuộc sống nếu cứ êm đềm, màu hồng quá, tôi nghĩ đó chẳng phải là điều may mắn vì lỡ khi có va chạm, mình sẽ không biết cách xử lí và dễ bị ngã quỵ. Người hạnh phúc là biết té ở đâu, vực dậy ngay tại đó. Khi đó họ sẽ may mắn hơn cả người không bị té. Không chọn hay vẽ cuộc sống của mình với hình dạng nào cụ thể, nhưng tôi tự thấy cuộc sống của mình đã có sự gai góc. Tôi thích thế vì tôi biết mình có cơ hội để nhìn lại, để hạnh phúc, để suy nghĩ và cảm nhận. Cuộc sống mà không có sự đột phá, ngược lại mọi thứ cứ đều đều hoài cũng không có thú vị gì. Nhưng để cuộc sống bớt bị nhạt nhẽo, tôi phải làm mới bản thân mình mỗi ngày. - Thế đã có ai thẳng miệng nói với chị câu “Nếu không trau dồi thì cô chỉ làm được đến đó thôi!” chưa? Trước khi bị người khác nhắc nhở, bản thân tôi phải tự nghiệm ra chứ. Dù cuộc sống có an toàn đến mấy, tôi cũng phải biết học từ những người xung quanh. Nếu phải đợi người ta nói ra câu đó, chắc tôi đã “về hưu” sớm rồi.

- “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, chị nghĩ môi trường showbiz phức tạp có giúp mình khôn nhiều hơn không? Người ta nói “Khôn ba năm, dại một giờ” mà. Khôn ở đây, tôi nghĩ đó là mình biết học hỏi từ người đi trước, đến sau sau bao năm làm nghề. Nhưng nếu nói môi trường showbiz phức tạp giúp mình khôn hơn thì hơi thái quá. Tôi không dám tự nhận mình khôn lên từng ngày đâu. Đó là khôn, riêng về cái dại thì tôi chưa thấy mình dại bao giờ vì tôi luôn chọn cuộc sống an toàn nhất. - Cuộc sống dù có an toàn đến mấy, chị cũng khó thoát khỏi những thất bại. Vậy thất bại trong tình trường hay công việc thường khiến chị đau lòng hơn? Mỗi cái đều có cái buồn riêng. Khi yêu, tôi yêu hết mình nhưng đã cắt rồi thì tôi cắt đứt luôn. Cũng có lúc tôi ra sức níu kéo khi nghĩ tình yêu vẫn còn, nhưng khi đã biết không còn gì nữa thì tôi mặc kệ dù lòng rất đau. Nhìn lại, tôi rất vui khi có những cuộc tình kéo dài nhưng rồi mình đến không được với người ta nhưng sau đó cả hai là bạn thân rất tốt. Riêng với công việc, nếu thất bại thì buồn đó nhưng thất bại chỗ nào, tôi làm lại chỗ đó.

Đang tất bật “cày” cuối năm - Bận bịu và chăm “cày” như chị thì lấy đâu ra thời gian để dành cho gia đình? Bởi thế mới có ngày Tết. Ngày Tết mới càng ý nghĩa và tôi chủ yếu dành thời gian nghỉ Tết để bên cạnh ngoại, mẹ và cả gia đình.

- Trong mấy ngày Tết, chị có thường xuyên nấu ăn? Về khả năng nấu ăn, tuy không quá xuất sắc nhưng tôi biết mình đủ xài, (Cười). Trong ngày Tết, những món ngon chủ yếu do mẹ tôi nấu. Tuy tôi cũng xuống bếp nhưng phần nấu chính tôi vẫn đặt niềm tin ở mẹ nhiều hơn. - Chị có nghĩ chuyện chăm chỉ bếp núc sẽ giúp mình sau này dễ dàng được mẹ chồng “nể” hơn? Tôi nghĩ đã là phụ nữ thì ai cũng ngại cảnh mẹ chồng nàng dâu cả. Tuy nhiên, nếu mình là con dâu đảm đang thì tất nhiên sẽ được mẹ chồng thương yêu hơn chứ. Thật ra, nếu được mẹ chồng thương yêu, được chồng hiểu chuyện, tôi chẳng ngại chuyện làm dâu nhà mẹ chồng đâu. 

- Tết năm nay dự đình sẽ có kế hoạch thế nào? Người ta bảo tôi tất bật để “cày” vào những ngày giáp Tết nhưng tôi nghĩ, mình còn trẻ, còn yêu công việc thì cứ làm. Hiện tại, ngoài việc chạy show vào mấy ngày còn lại của năm, tôi và anh Thuận Việt đang chuẩn bị mọi thứ để thực hiện chuyến từ thiện sẽ diễn ra vào ngày 27 Tết tại quê nhà Bến Tre. Tôi muốn mang chút quà đến bà con còn khó khăn tại quê mình, để mọi người có cái Tết ấm cúng. Tôi cũng hy vọng chuyến từ thiện cuối năm này sẽ nhận được thêm nhiều tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè xung quanh.

Vào 27 Tết Âm lịch sắp tới, Dương Mỹ Linh sẽ cùng NTK Thuận Việt và một số bạn bè nghệ sĩ có chuyến từ thiện tại Bến Tre

- Phải chăng đây cũng là dịp chị ra mắt người yêu trước bà con, làng xóm tại quê nhà? (Cười), Tôi không có ý đó. Tôi thích và đang tìm hiểu là một chuyện, nhưng để cưới thì phải đợi cái duyên. - Thế chị có thể bật mí điểm chung thường thấy ở những người đàn ông mà chị từng yêu là gì? Sẽ lớn hơn tôi nhiều tuổi (Cười). Nhìn bề ngoài, tuy họ lạnh lùng nhưng bên trong thì rất hài hước, chu đáo và tinh tế. Với những người lớn tuổi và chững chạc hơn mình, tôi nghĩ mình sẽ được cảm giác vững vàng, an toàn hơn khi bên cạnh. Từ trước tới nay tôi vẫn nghĩ vậy. Và hiện tại thì vẫn chưa ai thay đổi được suy nghĩ này của tôi. Tôi chỉ yêu được người lớn tuổi hơn mình đấy.

Vietnamnet