SAO » Hoa Hậu

Dương Mỹ Linh: 'Từng choáng ngợp với vương miện hoa hậu'

Thứ năm, 12/04/2012 15:45

"Một cô gái chưa bao giờ mơ tới các cuộc thi nhan sắc bất ngờ đoạt ngay vương miện trong lần thi đầu tiên. Cảm giác đó thật kinh khủng", hoa hậu Phụ Nữ Việt Nam chia sẻ.

Thanh Hằng làm vedette là hợp lý

- Rất thân thiết của nhà thiết kế Thuận Việt, lại có danh hiệu hoa hậu, thế nhưng, mới đây trong một show diễn anh ấy đã không mời bạn xuất hiện với vai trò vedette mà là Thanh Hằng. Bạn nghĩ sao trước nhận xét Thuận Việt đã ưu ái Thanh Hằng hơn là bạn?

- Thực sự thì so sánh là điều chẳng ai muốn, nhất là làm trong ngành giải trí. Nhưng rõ ràng, cho đến thời điểm này thì mọi người đều công nhận rằng chưa ai thay thế được Thanh Hằng trên sàn diễn. Với lại, quan trọng hơn, trong đêm diễn đó không chỉ có mỗi mình tôi và chị Thanh Hằng mà còn có rất nhiều người mẫu hàng đầu khác. Tôi thấy anh Thuận Việt xử sự như vậy là đúng và điều đó khiến tôi càng nể anh ấy hơn vì công tư phân minh rõ ràng.

Nếu giả sử đêm đó tôi đứng ở vị trí vedette cùng với nhà thiết kế ra chào khán giả thì liệu có thuyết phục được mọi người không, vì mọi người nghĩ anh ấy không công bằng, nể cả, vì tình cảm này nọ. Sau đêm diễn, có một vài bài báo nhận định và cho rằng anh Thuận Việt đã ưu ái Thanh Hằng hơn và xử ép tôi, nhưng tôi thấy điều đó cũng bình thường thôi, mọi người quan tâm và thương tôi nên mới đặt cho tôi một vị trí cao trong suy nghĩ của họ như vậy. Tôi cảm thấy vui khi mọi người quan tâm đến chuyện cá nhân cũng như công việc của mình.

- Nhưng đâu có bình thường nếu mọi người suy luận rằng, lẽ ra bạn phải được ưu ái nhiều hơn Thanh Hằng?

- Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ mình phải có cái gì đó hay để người ta thấy thuyết phục nên mới có sự so sánh và đặc biệt quan tâm như vậy. Tôi rất vui vì sự cố gắng của mình từng ngày đã được nhiều người nhìn nhận. Tôi thấy mọi việc diễn ra tự nhiên, chẳng có gì bất thường cả vì đối tượng để so sánh tôi không phải một cô bé nào đó mới bước chân lên sàn catwalk, mà là Thanh Hằng.

- Thế thì bạn lý giải sao về tin đồn chị và nhà thiết kế Thuận Việt yêu nhau?

- Về tin đồn này thì là do người ngoài nói chứ tôi chưa bao giờ nói hay công bố điều gì. Tôi chỉ có thể nói rằng giữa tôi và anh Thuận Việt có một tình bạn tốt. Có lẽ do hay xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện nên mọi người mới hiểu lầm, đồn đại.

- Có một thực tế là để trở thành vedette trong một đêm diễn tại Việt Nam, ngoài năng lực ra, người mẫu nhiều khi còn cần và nhờ tới mối quan hệ trong show diễn nữa. Bạn thân với anh Thuận Việt như vậy nên hoàn toàn có thể... "ép" mà?

Chính vì không ít người suy nghĩ như vậy nên nhiều khi cũng khó xử cho các nhà thiết kế lắm. Nếu vì mối quan hệ mà xử sự cảm tính thì rất dễ bị nói ra nói vào. Tôi nghĩ, trong chuyện này, người mẫu nào đó nếu là bạn của nhà thiết kế phải hiểu và thông cảm với thực tế. Qua chuyện vừa rồi, tôi càng thêm cảm quý anh Thuận Việt vì anh đã xử sự theo công việc chứ không vì một mối quan hệ thân quen nào cả. Điều làm tôi cảm thấy ấm lòng là trước khi show diễn ra, anh có nói chuyện với tôi về việc mời người này người kia tham gia show diễn và ai là vedette trong bộ sưu tập do anh ấy thiết kế. Cư xử tế nhị và tinh tế của anh ấy làm tôi vui vì cảm thấy mình được tôn trọng.

- Lẽ nào trước tới giờ hoa hậu Dương Mỹ Linh rất ít khi tranh giành, kèn cựa về vị trí vedette?

- Thực sự là vậy. Tôi chưa bao giờ kèn cựa vị trí khi tham gia show diễn, đến mức có người nói với tôi là Dương Mỹ Linh lành tính quá, không hay tranh giành vị trí đứng.Thực sự thì có ai mà không thích đứng ở vị trí tốt nhất trong đêm diễn, nhưng cốt lõi theo tôi quan trọng là thần thái chuyển tải của mình trên sàn catwalk như thế nào, gây ấn tượng ra sao. Khi một đạo diễn hay nhà thiết kế mời người mẫu tham gia trình diễn, mỗi người đã có một mức cát-xê khác nhau, cái đó quyết định được nhiều việc nữa chứ không nhất thiết phải đứng vedette hay ở đâu trên sàn trong show diễn.

Nhưng lành quá dễ thiệt thân. Bạn có nghĩ showbiz cần phải có sự tranh giành thì mới phát triển nghề nghiệp được?

- Bao giờ cuộc sống cũng có sự cạnh tranh chứ không chỉ riêng showbiz. Tuy nhiên, tôi nhìn nhận là mình chỉ phải nên cạnh tranh đối với chính cá nhân mình để mà cố gắng, vươn lên. Tôi vào nghề khá trễ và chọn lối sống khép kín, đến với nghề bằng cái duyên nên tôi không cố gồng người để lao đầu vào showbiz.

- Suy nghĩ đó liệu có phải xuất phát từ sự tự tin đến mức tự mãn, hay là đã quá đầy đủ về mặt vật chất đến mức không cần bon chen nữa? Bạn nghĩ sao nếu ai đó nhận xét mình xem nghề người mẫu như một cuộc dạo chơi?

- Vật chất với nhiều người sẽ cho rằng nó quan trọng nhưng đối với tôi thì còn tùy vào thời điểm. Nếu nói tôi làm nghề này cho vui thì tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nếu chỉ là vui làm thôi thì tôi đã không chịu cực chịu khổ khi đi diễn hay đi đóng phim. Còn nếu nói tôi làm nghệ thuật theo kiểu dạo chơi thì tôi đã chuyển qua ca hát rồi. Nhiều người rủ rê tôi đi hát nhưng tôi đã nghiêm túc nói lời từ chối vì thấy mình không thích hợp.

- Vậy làm người mẫu, bạn đặt tâm thế của mình là người làm nghề kiếm tiền hay chỉ để thỏa mãn đam mê?

- Tôi tự hào mình kiếm tiền được bằng nghề người mẫu của mình, vượt qua mọi định kiến của một số người nhìn nhận không tốt về người mẫu.

- Trở lại với vương miện hoa hậu Phụ Nữ Việt Nam mà bạn đã đạt được. Trong khi nhiều hoa hậu đăng quang rầm rộ với các hoạt động từ thiện thì có cảm giác bạn chưa làm tròn trách nhiệm của một hoa hậu?

- Tôi tự hỏi làm như thế nào thì mới được gọi là tốt. Phải chăng là cứ đi đâu, làm gì cũng chụp hình lên báo để cho mọi người biết và công nhận rằng mình đã làm tròn trách nhiệm? Ở đây, tôi xin phép không bàn hay tự nói rằng mình đã làm tròn bổn phận hoa hậu hay chưa. Tôi muốn mọi người hiểu là tôi đã làm được gì cho quê mình và cho những người đã từng giúp đỡ mình trong thời gian qua thôi. Thời điểm tôi đăng quang Hoa hậu Phụ Nữ Việt Nam là năm 2006. Khi đó nhà tôi cũng không khá giả gì. Nhận được 50 triệu đồng tiền thưởng, tôi chỉ trích ra đúng 5 triệu để trang trải chi phí các thứ đầu tư cho cuộc thi còn lại 45 triệu tôi dùng hết cho việc làm từ thiện xây cầu, phát quà, giúp dân nghèo ở quê tôi. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn âm thầm duy trì hoạt động từ thiện bằng cách huy động bạn bè chung tay làm. Chúng tôi không thích kiểu làm từ thiện phô trương. Hiện tại thì tôi đặt mục tiêu cố gắng mỗi năm sẽ quyên góp để xây dựng 2 căn nhà tình thương cho dân nghèo.

Từng cảm thấy khủng khiếp vì sau một đêm trở thành hoa hậu

- Từ một cô gái trẻ bình thường bất ngờ đăng quang hoa hậu, bạn đã từng choáng với vương miện như thế nào? Có sự trượt ngã nào đó ở đây không?

- Tôi hơi tỉnh trong việc giữ mình và trong tất cả các mối quan hệ. Thực sự thì khi mới đăng quang hoa hậu, cảm giác choáng ngợp thật khủng khiếp đối với tôi. Bạn thử nghĩ xem, một cô gái chưa bao giờ mơ nghĩ tới các cuộc thi nhan sắc, bất ngờ bén duyên đi thi và đoạt ngay vương miện. Cảm giác đó thật kinh khủng.

- Khi đăng quang hoa hậu rồi, bạn có từng rơi vào hoàn cảnh từng người bạn lần lượt bỏ ta đi không?

- Lúc mới lên Sài Gòn tôi có quen một vài người bạn. Khi tôi trở thành hoa hậu rồi thì một số người bạn cũng dần tự xa lánh tôi, không qua lại hay nhắn tin. Hồi đó, với suy nghĩ trẻ con, tôi cũng làm mình làm mẩy lại vì nghĩ rằng tại sao mọi người lại xử sự với tôi như vậy. Mất một thời gian suy nghĩ, tôi mới hiểu ra là do bạn bè có một chút mặc cảm, ngại ngần nên không qua lại hay nhắn tin và tôi chính là người chủ động hàn gắn lại các mối quan hệ. Chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau cho đến ngày hôm nay.

- Dương Mỹ Linh có nhiều bạn bè trong giới không?

- Nói về thân trong nghề thì không nhiều. Tôi chỉ thân với 2 người bạn trong nghề là nam thôi.

- Còn gánh nặng về vương miện vì đã là hoa hậu thì phải sống có trách nhiệm và ý thức hơn?

- Đúng là làm người bình thường muốn ăn đâu, làm gì, ở đâu cũng được còn một khi đã là hoa hậu hay người của công chúng thì phải luôn nhìn trước ngó sau, ra đường phải ăn mặc chỉn chu, không thể lôi thôi được. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có cảm giác bị danh hiệu hay vương miện áp đặt trách nhiệm lên mình nhiều cả. Vương miện đã mang đến cho tôi nhiều thứ không thể kể hết được.

- Nhiều người sau khi đăng quang hoa hậu trong nước thì sẽ nhắm đến những cuộc thi nhan sắc quốc tế. Trong khi đó Dương Mỹ Linh có vẻ im ắng quá?

- Thật ra cũng có một số lời mời gửi đến tôi vào những năm trước, nhưng tôi thấy mình đăng quang hoa hậu Phụ Nữ Việt Nam đã là một hạnh phúc và may mắn quá lớn rồi. Tôi chỉ muốn cố gắng xây dựng những điều mình đã đạt được để cho nó đẹp hơn, lấp lánh hơn chứ không muốn sang ao này hay nhảy qua sông khác.

- Còn với phim ảnh thì sao? Sau vai diễn ấn tượng trong phim "Người mẫu" thì chưa thấy bạn tham gia phim nào khác?

- Đã có 4 phim ngỏ lời mời tôi nhưng hầu hết là những vai cá tính, chảnh chọe và có vẻ lặp lại nên hiện thời tôi chưa đồng ý. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu sao các đạo diễn lại thích giao cho tôi những vai cá tính, dữ dội như vậy mặc dù tôi tự cảm thấy mình rất hiền. Tôi thích những vai diễn hiền hiền, trông có vẻ cực khổ nhưng hình như các đạo diễn thích sự an toàn quá, toàn giao cho những vai dữ. Thực sự thì tôi đang đợi một đạo diễn nào đó liều lĩnh, giao cho tôi một vai diễn thú vị hơn và khác những vai diễn mà tôi đã từng được mời và tham gia.

- Dương Mỹ Linh có nhìn thấy cái  đỉnh nghề nghiệp của mình đang nằm ở đâu không?

- Tôi nghĩ, nếu biết đó là cái đỉnh của mình thì mình sẽ bị tuột dốc. Mãi mãi đừng bao giờ biết cái đỉnh của mình ở đâu thì bạn sẽ cố gắng leo lên.

Những hình ảnh mới nhất của hoa hậu Dương Mỹ Linh:

Bộ ảnh thực hiện với sự hỗ trợ trang điểm của chuyên gia make-up Huấn trang phục Backstage. Stylist: Luân.

Infonet