SAO » Hoa Hậu

HH Diễm Hương được tỏ tình từ... năm lớp 11

Thứ hai, 19/12/2011 10:21

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong mùa giáng sinh, Hoa hậu thật thà kể: "Giáng sinh năm học lớp 11 là đêm tôi nhận được lời tỏ tình của bạn trai cùng lớp".

- Cảm giác của bạn thế nào khi được bình chọn là một trong những chân dài mặc đẹp của năm 2011?

- Thật sự là tôi rất vui khi được nghe tin này. Trong năm qua tôi xuất hiện rất nhiều trong các chương trình. Mỗi lần xuất hiện, tôi suy nghĩ nhiều cho việc nên ăn mặc thế nào để có thể gây thiện cảm và hợp thời trang với xu hướng ăn mặc ở Việt Nam và hình như nỗ lực đầu tư và quan tâm cho việc ăn mặc của tôi đã được ghi nhận và đánh giá cao. Tôi rất cảm kích điều này.

- Với mỗi lần xuất hiện, việc lựa chọn trang phục của bạn diễn ra như thế nào? Ai là người tư vấn trang phục cũng như hình ảnh mỗi khi bạn xuất hiện?

- Tôi thật ra rất thoải mái và linh hoạt trong việc ăn mặc. Việc lựa chọn trang phục của tôi phần lớn do người quản lý đề xuất. Tôi thích những chiếc váy ngắn, ôm gọn để thấy mình trẻ trung và thể thao khỏe khoắn nhưng vẫn tôn lên những đường cong của tuổi 20 của mình. Trước khi xuất hiện, tôi thường hỏi và nhờ tư vấn những nhà thiết kế thân quen của mình. Trong những dịp đi nước ngoài, tôi cũng tranh thủ mua riêng cho mình vài trang phục với màu sắc mà hiếm khi thấy ở Việt Nam.

- Mùa đông năm nay, bạn sẽ chọn gu trang phục ra sao?

- Ở Sài Gòn thời tiết trở nên mát mẻ nên tôi cảm thấy thật thoải mái khi diện những trang phục dài tay và chất liệu dày một chút. Thời gian này, tôi thích được hưởng cái lạnh ở Hà Nội để có thể diện khăn choàng, mũ len và những chiếc áo choàng mùa đông.

Hoa hậu Diễm Hương trong một chuyến đi làm từ thiện.

- Năm qua, bạn hoạt đông nghệ thuật khá năng nổ. Nhưng nhiều người bảo bạn chưa đủ sự chững chạc để ngồi vào vị trí của một giám khảo. Bạn có thấy điều đó là đúng không?

- Tôi không nghĩ mình sẽ phản pháo đâu, vì nhìn vào kết quả và trách nhiệm của công việc, tôi đánh giá là mình đã làm hết mình và cũng đã nhận được lời cảm kích của ban tố chức. Có thể những gì mọi người thấy chỉ là bề nổi phía ngoài, nhưng khi bước vào công việc thực tế, tôi đã đóng góp rất nhiều ý kiến, ý tưởng để xây dựng, cũng như đại diện cho những nhân tố trẻ, mang đến những suy nghĩ trẻ trung tiếp cận hơn, nhận định mới để chia sẻ góp phần cho thành công của chương trình hiệu quả hơn.

- Nhiều Hoa hậu khi đăng quang hứa hẹn nhiều việc làm từ thiện và ý nghĩa rất mạnh miệng nhưng thực tế làm được thì không như tuyên bố. Năm qua, với cương vị Hoa hậu bạn đã làm được những gì?

- Thật ra tính tôi không thích kể lể mình đã làm gì. Nhưng nhìn lại một năm qua, hoạt động từ thiện cộng đồng chiếm hơn 60% các hoạt động của tôi. Bên cạnh đó, tôi bắt đầu cho phép mình thử nghiệm ở những vai trò khác như người mẫu quảng cáo, MC truyền hình…

- Nhìn lại 1 năm, bạn thấy bản thân mình ra sao?

- Sau một năm đăng quang, tôi thấy mình ngày càng trở nên tự tin và bản lĩnh hơn. Bên cạnh đó, sự trải nghiệm về cuộc sống, sự cởi mở trong suy nghĩ được xây dựng rõ rệt hơn, giúp kinh nghiệm sống của tôi thêm phong phú và mọi suy nghĩ hành động của mình cũng trưởng thành hơn, sâu sắc hơn.

Trong năm qua, hoa hậu Diễm Hương luôn trên từng cây số với các hoạt động từ thiện.

- Bạn nghĩ gì khi người ta nói người đẹp, Hoa hậu vẫn chọn cách làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi?

- Thật ra không cần phải là Hoa hậu, mọi người vẫn có thể làm từ thiện mà. Với danh nghĩa là Hoa hậu, việc từ thiện được nhân rộng hơn, được mọi người ủng hộ nhiều hơn. Bên cạnh đó, với danh hiệu và uy tín của một Hoa hậu, tôi có thể kêu gọi và xin tài trợ được tốt hơn thôi.

- Bạn đã lên kế hoạch gì cho mùa Giáng sinh này chưa?

- Giáng sinh năm nay là một mùa bận rộn với tôi, các chương trình quảng bá, chương trình từ thiện với các em nhỏ và hoạt động với fan club của tôi nữa. Nhưng nhìn mọi người quay cuồng với công việc, ra đường thấy ai cũng vội vã trong những ngày cuối năm, tôi thấy mình cần phải làm việc nhiều hơn nữa. Riêng đêm Noel, tôi sẽ cùng đi ăn tối với gia đình và dạo phố với người thân trong gia đình.

- Có kỷ niệm giáng sinh nào thật vui và ý nghĩa bạn không thể quên không?

- (Cười) Có chứ, đó là một kỷ niệm đẹp. Đêm giáng sinh năm học lớp 11 là đêm tôi nhận được lời tỏ tình của bạn trai cùng lớp.

- Bạn có nghĩ rằng đã đến lúc mình nên yêu và công bố điều gì đó chưa?

- Hiện tại tôi đang bận rộn với nhiều công việc nên tình yêu chưa tìm đến. Có những lúc tưởng chừng như tình yêu đã chớm nở, nhưng rồi lại ngậm ngùi (cười). Hy vọng trong năm mới, tôi sẽ tìm thấy niềm vui mới trong tình yêu.

- Những dự định mới trong năm 2012 của bạn là gì?

- Tôi ấp ủ cho mình nhiều dự định lắm. Có thể bật mí là tôi sẽ dấn thân sâu hơn về công việc MC, cũng như là sẽ hoàn thiện hơn kỹ năng catwalk của mình khi tham gia những chương trình biểu diễn phù hợp.

Infonet