SAO » Hoa Hậu

Hoa hậu Ảnh báo Phụ Nữ Ngày Mai năm 1958 là nữ tỷ phú tại Mỹ

Thứ bảy, 21/01/2017 22:14

Nguyễn Thị Kim Sang năm 17 tuổi, nữ sinh lớp đệ tam Trường Huỳnh Khương Ninh, Đa Kao, Sài Gòn đã đoạt giải Hoa hậu Ảnh báo Phụ Nữ Ngày Mai năm 1958.

Nguyễn Thị Kim Sang năm 17 tuổi, nữ sinh lớp đệ tam Trường Huỳnh Khương Ninh, Đa Kao, Sài Gòn đã đoạt giải Hoa hậu Ảnh báo Phụ Nữ Ngày Mai năm 1958. Khi nhận giải Hoa hậu và giải thưởng trị giá 12.000 đồng, Nguyễn Thi Kim Sang phát biểu khiêm tốn: “Em rất hân hạnh và sung sướng nhận Giải thưởng Hoa hậu Phụ Nữ Ngày Mai. Em biết đây là một sự may mắn cho riêng em vì còn nhiều chị em khác vì lý do nào đó không gửi ảnh dự thi”.

Bà là vợ của cố Tỉ phú Trần Đình Trường, hiện đang sống ở New York. Năm 1959, ông Trường gặp cô thiếu nữ mới 16 tuổi tên là Nguyễn Sang lúc này giành vương miện Hoa hậu trong cuộc thi do tờ báo Phụ Nữ Ngày Mai tổ chức. Theo các lời khai của bà Sang thì hai người lấy nhau ngày 1.1.1960 qua một hôn lễ dân sự và hai người sống chung từ đó cho tới khi ông Trường qua đời. Hoa hậu Nguyễn Thị Kim Sang và ông Trường đã làm đám cưới và có giấy chứng nhận kết hôn khi ở Việt Nam.

Ông Trần Đinh Trường sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh và di cư vào Nam năm 1954. Trước năm 1975, ông hoạt động trong nghề vận tải đường biển và là chủ nhân hãng Vishipco Line với đoàn tàu Trường Xuân, Trường Thanh, Bông Hồng 9, Sao Mai, Patrick, Trường Vinh, Trường Hải và tàu Trường Sinh.

Hoa hậu Nguyễn Kim Sang kết hôn với ông vào năm 1960 sau khi đoạt được giải Hoa hậu. Trước khi kết hôn với nhau, bà vẫn biết ông Trần Đinh Trường đã lập gia đình và có con với một người phụ nữ ngoài Bắc. Ông có tổng cộng ít nhất 16 người con với 5 phụ nữ khác nhau. Bà Nguyễn Thị Kim Sang và ông có nhiều người con, các con của bà Sang với chồng gồm: Trần Thị Tâm Anh, Trần Thị Tâm Thảo, Trần Đình Nghĩa, Trần Thị Hồng Ân, tất cả đang làm ăn tại Mỹ.

Trước ngày đất nước thống nhất năm 1975, bà Sang cùng ông Trường với gia đình sang Mỹ với 2 va li đầy vàng vì không kịp rút tiền khỏi ngân hàng.

Bà Sang có 3 con với ông Trường khi ở Việt Nam, sau đó có thêm con thứ tư sinh ở New York.

Ông bắt đầu công việc kinh doanh khách sạn khi sang Mỹ sau năm 1975 tại New York. Năm 1975, ông Trường mua khách sạn đầu tiên là Hotel Opera 23 tầng, chỉ chuyên phòng đơn, trên đường 77 khu Broadway. Tại khách sạn này ông lấy hẳn 1 tầng để sống cùng bà Sang, các con bà này và hai người tình Nguyễn Thị Châm và Phan Hoa. Riêng người tình thứ 3 là bà Hưng không chịu ở chung với những người khác nên sống riêng với con mình ở tầng khác.

Bà Sang cũng là người đã giúp ông bắt đầu các công ty, đầu tư tiền bạc và từng là phó chủ tịch Hội đồng quản trị các doanh nghiệp vận chuyển và sau đó là phó chủ tịch kinh doanh khách sạn của ông ở New York.

Ngoài ra, ông và bà còn là một mạnh thường quân rất tích cực trong những sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại Mỹ.

Ông bà Trường đã giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam không chỉ bằng tiền bạc, vật chất mà còn bằng tấm lòng, với tinh thần tận tụy hiếm có. Trong những dịp cộng đồng Việt về New York sinh hoạt, mọi người được mời đón đến ở miễn phí tại khách sạn của ông bà. Trong những ngày này, đích thân bà Nguyễn Thị Kim Sang đã tự tay tay nấu ăn cho hàng trăm người khách tham dự.

Trong sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, bà Nguyễn Thị Kim Sang đã cùng chồng tặng quỹ cứu trợ nạn nhân 2 triệu USD, năm 2003, Liên hiệp người Mỹ gốc Á (Asian American Federation) vinh danh vợ chồng bà vì hành động này. Trong nạn đói năm 1984 tại Ethiopia, bà cùng chồng cũng mua tặng các tổ chức cứu trợ nạn đói ở Ethiopia 2 máy bay trực thăng (trị giá lúc mua khoảng 3,2 triệu USD).

“Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn!” Đây là câu nói được bà Nguyễn Thị Kim Sang học được từ truyền thống tổ tiên ta truyền lại từ đời này sang đời khác, ngụ ý sức mạnh của một đôi vợ chồng hòa thuận thì hợp sức lại làm việc gì cũng thành. Hai ông bà đã có với nhau hơn 45 năm hoà thuận.

Nguyễn Thị Kim Sang Sang cùng với chồng đã trực tiếp quản lý, điều hành công việc của khách sạn trong hơn ba mươi năm qua. Mỗi ngày, sau công việc bận rộn tại khách sạn, bà Sang đều tự tay nấu ăn cho chồng và cùng chồng lo nuôi dưỡng các con nên người.

Về vai trò người vợ, bà Sang đã không những yêu chồng, chung thủy với chồng, chăm sóc, và chia sẻ đời sống vật chất lẫn tinh thần với chồng. Trong đời sống riêng, bà cựu Hoa hậu cũng rất kính trọng ông Trường như người anh, người thầy.“Vợ chồng chúng tôi đã hy sinh và cố gắng thật nhiều, cũng như chúng tôi đã trải qua với nhau những năm tháng thăng trầm của cuộc sống để thành đạt như ngày hôm nay!Tiền bạc không bao giờ đánh đổi được tình yêu và hạnh phúc của mình.Vợ chồng tôi không bao giờ tự mãn là mình đã giàu có như những người bản xứ. Tại thành phố New York này, chúng tôi muốn người Mỹ hiểu rằng: dù chúng tôi nghèo hơn các anh, nhưng chúng tôi là những người sống với trái tim yêu nước, đầy tình người và với đầy sự tự trọng của những con người chân chính!” – đó là những gì mà bà Nguyễn Thị Kim Sang tâm sự với một tờ báo tại Hải Ngoại về tình yêu, gia đình, cuộc sống hiện tại.

Ông Trần Ðình Trường qua đời ngày 7/5/2012 (giờ VN) tại thành phố New York, Mỹ, hưởng thọ 81 tuổi.

Hiện nay chồng đã qua đời, cựu Hoa hậu Nguyễn Thị Kim Sang bằng lòng với hạnh phúc hiện tại bên những việc làm từ thiện và sống bằng niềm vui nhìn con cháu thành công theo năm tháng.

TT (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới