SAO » Hoa Hậu

Hoa hậu biển bị “đại gia” lừa tiền tỷ là ai?

Thứ tư, 11/01/2012 09:00

Hôm qua, 10.1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp “đại gia” lừa tiền tỷ của Hoa hậu biển 2006 Ngọc Diệp. Nhắc đến vụ việc, chợt nhớ, hoa hậu Ngọc Diệp xa rời sàn catwalk đã lâu...

Vũ Ngọc Diệp, sinh năm 1984 là “chân dài” người Hà Nội khá “quen mặt” với showiz Việt. Cô để lại ấn tượng cho người đối diện với nước da rám nắng và nụ cười sáng. Năm 2006, cô tham gia vào cuộc thi Hoa hậu biển Bà Rịa – Vũng Tàu và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp này, Ngọc Diệp trở thành người mẫu độc quyền của công ty người mẫu Elite Việt Nam. Cùng năm đó, cô được cử đi dự thi Hoa hậu Quốc tế tại Nhật Bản nhưng “trắng tay” trở về.

Hoa bậu biển Bà Rịa – Vũng Tàu 2006 Vũ Ngọc Diệp

Với danh hiệu Hoa bậu biển Bà Rịa – Vũng Tàu 2006, Ngọc Diệp được ban tổ chức cuộc thi gửi gắm trở thành đại sứ quảng bá hình ảnh của ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, từ khi đăng quang, Ngọc Diệp nổi tiếng hơn ở các lĩnh vực người mẫu, người dẫn chương trình… Và người dân Bà Rịa – Vũng Tàu cũng chỉ có một lần duy nhất gặp lại Hoa hậu trong chương trình nghệ thuật duy nhất tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao của tỉnh tổ chức vào năm 2006.

Sở dĩ người đẹp Hà Nội khá “thân quen” với showbiz Việt là vì cô đã từng tham gia làm người mẫu giới thiệu sản phẩm cộng tác với showgame Hãy chọn giá đúng trên Đài truyền hình Việt Nam khi chương trình này mới ra đời.

Bên cạnh đó, ngoài vai trò trên sàn diễn thời trang, Ngọc Diệp cũng lấn sân khấu ca hát. Cô tham gia nhóm hát F-Diamond cùng với bốn “chân dài” khác, trong đó có nữ ca sỹ Maya (tên thật là Thu Hường) – đồng nghiệp của Ngọc Diệp trong chương trình Hãy chọn giá đúng.

Năm 2008, chia sẻ với một tờ báo mạng, Hoa hậu Biển tâm sự, F-Diamond đã xây dựng được hình ảnh và bắt đầu có những show diễn riêng. Một thời gian sau, người yêu nhạc nhắc đến Ngọc Diệp nhiều hơn khi ca khúc “lai Việt lẫn Nhật” có tên “Lời nguyền” mà cô thể hiện cùng nam ca sỹ Akira Phan bỗng dưng “hot”.

Vào cuối năm 2008, tên tuổi của Ngọc Diệp càng “nổi như cồn” sau đám cưới “đình đám” với dàn siêu xe khiến người Hà Nội choáng váng về độ hoành tráng. Một đoàn rước dâu khoảng 30 xế khủng thuộc các nhãn hiệu cao cấp nhất tại Việt Nam như Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, Lamborghini Murcielago, Chrysler 300C limousine … “dàn hàng” sau đó diễu hành một vòng quanh các phố chính tại Hà Nội trên đường từ khu đô thị Linh Đàm tới khách sạn 5 sao Sheraton.

Sau khi lấy chồng và sinh con gái đầu lòng, Ngọc Diệp rời xa sàn catwalk và “lui” về chăm sóc gia đình nhỏ.

Không lên báo, không tham gia các sự kiện, rời xa ánh đèn sân khấu khá lâu và cũng không ai biết nhiều về cuộc sống gia đình của Hoa hậu. Bất ngờ giữa năm 2011, xuất hiện thông tin Ngọc Diệp bị lừa tiền tỉ vì mua đất.

Ngọc Diệp “tái xuất” cùng rùm beng "Hoa hậu biển bị lừa 1 tỷ đồng" với  Công ty cổ phần xây dựng & thương mại Phúc An Thịnh. Vì trót tin lời “đại gia lừa đảo” – giám đốc công ty Phúc An Thịnh Trương Ngọc Dũng mà người đẹp đã mua lô đất nền tại TP. HCM trên giấy tờ.

Ngọc Diệp "tá hỏa" khi phát hiện ra rằng mình đã bị “lừa ngọt” vì đất đặt mua đã có chủ khác sử dụng. Cô gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT - Công an TP. HCM cùng các cơ quan chức năng về dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Công ty cổ phần xây dựng & thương mại Phúc An Thịnh. Đáng ngạc nhiên khi ngoài Hoa hậu, “đại gia” Trương Ngọc Dũng còn "lùa lưới tiền" rất nhiều người khác với những khoản đặc biệt lớn.
Dân Việt