SAO » Hoa Hậu

Hoa hậu Thu Thảo làm gì trước những sóng gió?

Thứ tư, 26/09/2012 15:05

Mới hơn 1 tháng làm Hoa hậu nhưng Thu Thảo gặp quá nhiều sóng gió.

Nhan sắc miền Tây Nam Bộ đã được khẳng định khi cái tên Đặng Thu Thảo được xướng lên cho danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2012. Đây là lần đầu tiên qua 13 lần tổ chức, một người đẹp sông nước miền Tây được đứng trên bục cao nhất của vinh quang.

Nhưng ngay sau ngày vui ấy, những sóng gió đã liên tiếp ập tới với cô gái xinh đẹp này. Đây cũng là lúc Đặng Thu Thảo cần chứng tỏ bản lĩnh và cách ứng xử của mình nhất trước những thử thách thật sự của cuộc đời. Sự kiện Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 khiến nhiều người miền Tây vui ngập tràn như con nước lớn dâng đầy. Không tự hào sao được khi đây là lần đầu tiên một nhan sắc đại diện cho miền địa đầu của tổ quốc bước lên bục vinh quang.  Dù rằng, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nức tiếng… gái đẹp, dù nơi đây có rất nhiều cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh và khu vực diễn ra như: Người đẹp xứ Dừa, Người đẹp Sóc Trăng (trước đây là Người đẹp khu vực Nam Mê Kông), Người đẹp miệt vườn, Duyên dáng áo bà ba, Duyên dáng miệt vườn, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long… Nhưng kể từ năm 1988 đến nay, nhan sắc miền Tây Nam Bộ hầu như “bặt tăm” trong các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Giữa tháng 4/2012, trong cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, vượt qua hàng chục người đẹp đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, Đặng Thu Thảo, cô gái đến từ Bạc Liêu đoạt Hoa khôi. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, sau khi đoạt giải Hoa khôi cấp khu vực, cô gái có nét đẹp thuần Việt, đậm chất miền Tây Đặng Thu Thảo (sinh viên khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng Đại học Tây Đô) ấy lại ẵm luôn ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2012 được tổ chức tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.  Tuy nhiên, sau khi đăng quang, Hoa hậu đã sớm gặp nhiều sóng gió. Sóng gió về chuyện học vấn chưa qua, thì sóng gió mới lại ập đến với Đặng Thu Thảo khi mới đây, vụ án cha đẻ của tân Hoa hậu gây tai nạn bi đát cho một cô giáo trẻ đã 6 năm nhưng chưa hoàn tất bồi thường được nhắc đến.

Lật lại hồ sơ vụ án, Trung thu năm 2006 cũng là ngày đầu tiên cô giáo Trần Hoàng Xuân nhận học sinh lớp mới. Đúng lúc đó thì tai họa bất ngờ ập đến. Lúc này, ông Đặng Văn Đạt (cha Hoa hậu Đặng Thu Thảo bây giờ) đi xe máy với tốc độ cao đã đâm thẳng vào khiến cô giáo Xuân phải sống nhiều năm liền với con người thực vật, mang trên người thương tật vĩnh viễn 87%. Bằng giọng nói ôn tồn, cha của Xuân, ông Trần Cảnh Ngợi, trú tại ấp Hòa Quới A, xã Hòa An (huyện Phụ Hiệp, tỉnh Hậu Giang) không giấu được nỗi buồn về tình cảnh đáng thương của cô con gái khi đang phơi phới tuổi thanh xuân. Khi chúng tôi đến thăm nhà ông, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một cô gái khoảng 30 tuổi, đắp một tấm chăn mỏng, khuôn mặt vẫn còn lưu lại một vài nét thanh tú. Thân thể Xuân gầy gò, đôi chân teo tóp nằm chiếc xe lăn và cặp mắt vô thức khiến chúng tôi không khỏi xót lòng. Mẹ Xuân đôi mắt đỏ hoe nhìn con gái mà không ngăn được dòng lệ. Xuân trước đây vốn là một cô gái đẹp người, tốt nết, được bạn bè đồng nghiệp quý mến, học trò tôn trọng, tin yêu. Chỉ vì một phút không làm chủ được tay lái, ông Đặng Văn Đạt đã khiến người con gái trẻ ấy đã mất đi cả tương lai. Đã 6 năm nay, trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp của gia đình ông Ngợi, 2 người “đầu bạc” phải thường xuyên ở nhà thay nhau túc trực, chăm sóc kẻ tóc xanh. Ông Ngợi cho biết, khi tai nạn xảy ra, gia đình đưa Xuân đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ rồi lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) điều trị trong thời gian 4 tháng. Ông dốc toàn bộ gia tài, tiền của và vay mượn thêm hết 530 triệu đồng chạy chữa cho Xuân nhưng cô con gái xinh đẹp của ông vẫn phải sống đời tàn phế.  Người gây tai nạn giao thông là ông Đặng Văn Đạt chỉ hỗ trợ gia đình cô giáo Xuân tổng số tiền 28 triệu đồng (chia làm 2 lần). Và, từ ngày đó biệt tăm cho đến năm 2009 không lui tới thăm hỏi. Quá bức xúc, ông Ngợi đã làm đơn khởi kiện lên TAND huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang vào đầu tháng 10/2009. Đến 26/10/2011, phiên tòa được đưa ra xét xử. Kết quả, ông Đặng Văn Đạt phải bồi thường cho cô giáo Trần Hoàng Xuân tổng số tiền là 75 triệu đồng. Bản án cũng trích rõ: “Ông Đặng Văn Đạt phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền chăm sóc, nuôi dưỡng chi phí hàng tháng cho chị Xuân là 1.165.000 đồng cho đến khi chị Xuân qua đời”. Tuy nhiên, ông Đạt không thực hiện theo bản án, khiến ông Ngợi tiếp tục gửi lên TAND tỉnh Hậu Giang đề nghị xử Phúc thẩm. Cụ thể ngày 16/5/2012, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên xét xử phúc thẩm, kết quả, ông Đạt có trách nhiệm bồi thường cho chị Xuân 117 triệu đồng, hàng tháng ông Đạt phải cấp tiền nuôi dưỡng cho chị Xuân 1,6 triệu đồng cho đến khi nạn nhân qua đời.

Thế nhưng, do hoàn cảnh túng thiếu, ông Đạt đã “làm ngơ” trách nhiệm dân sự của mình. Trong khi đó, cô giáo Xuân sống trong đau đớn, tuyệt vọng. Tuổi thanh xuân của cô giáo trẻ xinh đẹp ngày nào giờ vùi dập trên chiếc xe lăn với những tiếng khóc, tiếng thét trong đau đớn khiến ai cũng đau lòng.

Một bên, là cô con gái bị cướp mất tuổi thanh xuân, trong khi con gái của người gây ra tai nạn cho Xuân thì đăng quang Hoa hậu. Dù thầm chúc mừng cho nhan sắc miền Tây lên ngôi, nhưng nghĩ lại con gái mình, bị chính cha của tân Hoa hậu gây tai nạn đang sống dở, chết dở, vợ chồng ông Ngợi làm sao khỏi được buồn đau, oán giận.

Ngày ngày, báo đài, ti vi đều viết về những chuyến đi làm từ thiện của Hoa hậu Đặng Thu Thảo trên khắp mọi miền đất nước. Thế nhưng, người bị chính cha cô gây tai nạn thì chưa một lần được cô thăm hỏi.  Vẫn biết rằng trách nhiệm bồi thường và thăm hỏi cô giáo Trần Hoàng Xuân thuộc về ông Đặng Văn Đạt, nhưng giá như Hoa hậu Đặng Thu Thảo có được cử chỉ đẹp như lời mong muốn của ông Trần Cảnh Ngợi thì những cuộc làm từ thiện thời gian qua sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.

Hoa hậu đã làm gì để chứng minh bản lĩnh của mình? Nhiều người cảm thông cho số phận bi đát của cô Xuân bao nhiêu thì càng giận cha con của Đặng Thu Thảo bấy nhiêu. Nhưng… ngày cha gây tai nạn, Thu Thảo mới là một nữ sinh trung học, ăn chưa no, lo chưa tới. Ông Đạt thừa nhận: “Đúng là cuối tháng 10/2006, khi chạy xe gắn máy, tôi có va chạm với một người phụ nữ. Tôi vẫn biết mình gây tai nạn cho cô ấy nên tôi đã khắc phục ngay sau khi xảy ra sự việc 3 ngày là vay mượn người thân được 28 triệu đồng đưa cho gia đình cô giáo đó để hỗ trợ những ngày cô nằm viện. Do hoàn cảnh gia đình mình cũng khó khăn nên tôi cũng chỉ lo được đến chừng đó. Sau khi xử, Tòa án huyện Phụng Hiệp buộc tôi phải bồi thường cho người bị nạn 75 triệu đồng. Đến phiên phúc thẩm, Tòa án tỉnh Hậu Giang tuyên buộc tôi phải bồi thường 117 triệu đồng, tôi cũng không kháng cáo”. Ông Đạt cũng thừa nhận rằng, trong lúc gia đình gặp nhiều khó khăn nên việc giải quyết hậu quả thời gian đó cũng không được suôn sẻ và để kéo dài cho đến hôm nay. Còn bà Nguyễn Thị Hồng Thơ, mẹ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo tâm sự rằng: “Với quyết định của tòa án, gia đình chúng tôi không khiếu nại hay kháng án gì nữa mà chấp nhận thực hiện. Cháu Thảo có giúp cho gia đình một khoản tiền để chi trả. Tôi là mẹ khi thấy con mình còn nhỏ, chưa làm gì ra tiền mà chỉ có tiền thưởng thôi lại phải gánh vác thêm việc giải quyết vụ tai nạn xảy ra cách đây 6 năm, tôi cũng thấy xót lắm”.

Nhận được thông tin phản ánh của báo chí và cảm được nỗi đau của cô giáo Xuân, cũng như nhận thấy mình phải có phần trách nhiệm về vụ tai nạn mà cha đã gây ra, ngày 21/9/2012, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã đến tận nhà ông Trần Cảnh Ngợi để thăm hỏi, động viên cô giáo Trần Hoàng Xuân. Sau khi đăng quang Hoa hậu, Thảo cũng có ý định tới thăm chị Xuân nhưng gia đình chưa đồng thuận. Thảo ân hận vô cùng vì đã không đủ dũng cảm để sang thăm chị Xuân.  Mặt khác Thảo cũng không biết rõ bệnh tình của chị Xuân, Thảo nghe mọi người nói chị Xuân đi lại được chứ không hề biết là bi đát như thế, đến khi bài báo đăng, Thảo đọc mà bật khóc, một phần vì thương chị, một phần vì thấy có lỗi quá nhiều” – Hoa hậu Thu Thảo chia sẻ. Tại buổi gặp gỡ giữa Hoa hậu, nhà tài trợ với gia đình cô giáo Xuân, các bên cũng tìm ra phương án thích hợp để điều trị cho cô giáo Xuân. Nhà tài trợ có mối quan hệ thân thiết với các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ở nước ngoài và đã chuyển toàn bộ hồ sơ, bệnh án của cô giáo Xuân qua Mỹ để các bác sĩ tìm giải pháp cứu chữa. Toàn bộ chi phí điều trị, vị mạnh thường quân này sẽ giúp đỡ thay cho Hoa hậu Thu Thảo. Hoa hậu đã tận tay lau nước mắt cho cô giáo Xuân như một phần hối lỗi. Thu Thảo đã khóc. Cô không ngờ hậu quả lại đau lòng như thế. Nhìn một đương kim Hoa hậu đang tận tay chăm sóc cho con gái mình, bà Hoàng Thị Cam, mẹ của cô giáo Trần Hoàng Xuân cũng thanh thản được phần nào. Thu Thảo và bà ôm nhau khóc. Giọt nước mắt như xóa đi phần nào những phiền muộn, oán hận mà hai gia đình chất chứa bấy lâu nay. Cuối cùng, điều mà nhiều người mong đợi ở tân Hoa hậu Đặng Thu Thảo đối với cô giáo Xuân cũng thành hiện thực. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Và càng có sức lan tỏa nhiều hơn khi đó là một Hoa hậu.

Đang Yêu