SAO » Hoa Hậu

Hoa hậu Trần Thị Quỳnh: “Năm 2012, ý nghĩa lớn nhất là… làm mẹ”

Thứ sáu, 03/02/2012 11:24

Hoa hậu thể thao 2007 - Trần Thị Quỳnh đã mang bầu ở tuần thứ 37. Chỉ còn ít ngày nữa, hoa hậu sẽ sinh con gái đầu lòng. Trần Thị Quỳnh chia sẻ, ý nghĩa lớn nhất của năm 2012 đối với cô là được làm mẹ.

Hoa hậu thể thao 2007- Trần Thị Quỳnh kết hôn với chú rể Bùi Đình Hiệp (sinh năm 1983) vào tháng 2/2011. Sau khi kết hôn, Trần Thị Quỳnh đã chấm dứt công việc tại Đài tiếng nói VN (VOV) và chuyển vào Nam sống cùng gia đình chồng. Hoa hậu Thể thao 2007 từng ấp ủ kế hoạch mở một trường mầm non tư thục tại TPHCM. Tuy nhiên, việc bất ngờ có em bé đã khiến cuộc sống và những kế hoạch của hoa hậu thay đổi.

Trần Thị Quỳnh vừa đón Tết cùng gia đình chồng với cái nắng hanh hao của Sài Gòn. Hoa hậu chia sẻ, vì mang thai ở tuần thứ 37 nên cô không thể ra Bắc trong những ngày Tết để hưởng chút lạnh của mùa đông và để thưởng thức những món ăn Tết đặc trưng của miền Bắc.

Trần Thị Quỳnh tâm sự: “Những ai là người gốc Bắc khi vào Nam sinh sống có lẽ sẽ có những cảm xúc như tôi. Dù Tết ở đây cũng có không khí riêng, mọi người đến chúc Tết đông vui, cũng có bánh chưng, có hoa đào… Nhưng, tôi vẫn nhớ nhà, nhớ vô cùng không khí đón Tết trong giá rét của mùa đông xứ Bắc. Tết của miền Bắc mang đặc trưng riêng với chất cổ truyền đậm đà. Tôi nhớ những ngày ở Hải Phòng. Tết năm nào gia đình tôi cũng gói bánh chưng. Những ngày giáp Tết, đường phố náo nức trong giá rét. Ai nấy đều tất bật sắm đào, sắm quất, sắm mứt Tết chuẩn bị đón năm mới… Không khí ấy đã ăn sâu vào máu thịt, dù đi đâu, dù ở đâu, dù xa đến mấy cũng nhớ”.

Đón Tết với gia đình chồng, được mẹ chồng chăm sóc chu đáo, được đông đảo bạn bè người thân đến chia vui, chúc phúc cho “mẹ tròn con vuông”, hoa hậu Trần Thị Quỳnh thấy ấm cúng hơn với cái Tết xa nhà, xa miền Bắc.

Theo lịch dự sinh của bác sỹ, chỉ còn vài tuần nữa, hoa hậu Trần Thị Quỳnh sẽ sinh em bé. “Tôi đã tăng đến 16-17kg trong quá trình mang thai. Khi mang thai được vài tháng, tôi và mẹ chồng đã sắm sửa đầy đủ mọi thứ cho em bé. Chị gái của chồng tôi cũng gửi rất nhiều đồ từ Hà Nội vào. Cả gia đình chờ đợi sự chào đời của bé. Tôi cũng đã sẵn sàng “lên đường” bất kỳ khi nào. Chỉ mong đến ngày được gặp em bé… Nhìn qua hình chụp siêu âm, thấy con rất giống bố (cười). Không biết, khi được bế con trên tay, được nhìn thấy bé, sẽ kỳ diệu như thế nào nhỉ?”, hoa hậu chia sẻ.

Mang thai con đầu lòng, hoa hậu Trần Thị Quỳnh bày tỏ nhiều cảm xúc. Theo hoa hậu, từ khi có chồng, suy nghĩ của cô đã có nhiều thay đổi. Đến khi mang thai, khi cảm nhận được có một sự sống đang lớn lên trong mình mỗi ngày, sự thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm của cô càng lớn hơn. “Bây giờ, tôi chỉ mong được nhìn thấy em bé. Sự gắn bó liên kết tình mẫu tử đã lớn lên từ khi biết tin có thai, rồi khi đi mua sắm đồ cho con, khi cảm nhận được con đang lớn lên mỗi ngày… ”.

Năm 2012 sẽ là khoảng thời gian hoa hậu Trần Thị Quỳnh dành trọn cho việc chăm sóc em bé, chăm sóc gia đình. “Khi vào Sài Gòn, tôi đã lập tức lên kế hoạch mở trường tư thục. Tôi đã đi học chăm chỉ để có thể mở trường sớm nhất. Khi ấy chỉ muốn được làm việc ngay lập tức. Nhưng mọi việc đã thay đổi khi tôi bất ngờ biết tin mình có em bé. Bây giờ, việc quan trọng nhất với tôi là chăm con cho đến khi con cứng cáp. Kế hoạch mở trường sẽ phải lùi lại một thời gian nữa. Ý nghĩa lớn nhất trong năm 2012 của tôi là việc làm mẹ”, Trần Thị Quỳnh tâm sự.

Hoa hậu đã sẵn sàng “lên đường” bất kỳ khi nào. Trần Thị Quỳnh đang đếm từng ngày đợi tới giây phút em bé chào đời. Cô hạnh phúc khi sinh con đầu lòng vào năm Rồng - năm hứa hẹn những điều tốt lành, no ấm.

Dân Trí
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới