SAO » Hoa Hậu

Hoa hậu Việt hóa nữ thần gợi cảm trong trang phục dân tộc

Thứ bảy, 07/01/2012 09:19

(Ngoisao.vn) - Khoác lên mình bộ trang phục đậm tính dân tộc, các người đẹp bỗng chốc hóa "nữ thần" khi đem nhan sắc Việt ra trường quốc tế...

Hoàng My - Tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2011

Bộ trang phục dân tộc của Hoàng My với hai gam màu đỏ và vàng làm chủ đạo, là một chiếc váy được cách điệu từ chiếc áo tứ thân truyền thống của phụ nữ Bắc bộ và được đính kèm rất nhiều biểu tượng tượng trưng của dân tộc. Nét trang trí nổi bật trên trang phục này là họa tiết trống đồng Đông Sơn và chim phượng dát vàng thể hiện sự sang trọng mà rất thanh nhã của người con gái Việt. Bên cạnh đó, phần thân và cổ áo lại được đính pha lê và đá lấp lánh làm tăng thêm sự hấp dẫn cho người mặc khi trình diễn trên sân khấu.

Một phụ kiện không thể thiếu khi mặc áo tứ thân là chiếc nón quai thao cũng được sáng tạo rất độc đáo mô phỏng hình ảnh chiếc trống đồng, được chạm trổ, điêu khắc rất công phu bởi những nghệ nhân truyền thống. Đây có thể coi là điểm nhấn đặc biệt của bộ trang phục. Trong bộ trang phục dân tộc này, trông Hoàng My đích thực là một "nữ hoàng của sắc đẹp".

Trúc Diễm - Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2011

Lấy hình ảnh từ mẹ Âu Cơ, họa tiết Trống Đồng, Chim Lạc và chất liệu bắt sáng, nhà thiết kế Lê Long Dũng đã thiết kế nên một bộ trang phục dân tộc ấn tượng và gây được nhiều sự chú ý cho Trúc Diễm - Đại diện duy nhất của Việt Nam tại chiến trường Hoa hậu Quốc tế 2011. Trúc Diễm đẹp một cách mạnh mẽ, huyền bí giống một nàng "nữ thần chiến binh"...

Thúy Vy - Dự thi Hoa hậu thế giới 2011

Bộ trang phục được NTK Cory dùng hai màu đỏ và vàng - màu của lá cờ Việt Nam làm màu chủ đạo cho chiếc áo dài truyền thống dành cho Victoria Thúy Vy. Chiếc áo được thực hiện trong gần một tháng với tất cả các chi tiết đều được làm bằng tay với gần 5 nghìn chiếc lông công được gắn trên áo. Loài chim công được ví như biểu tượng sắc đẹp, từ thời xa xưa các hoàng hậu trong cung cũng thường dùng lông công để trang trí các vật dụng như một biểu tượng sang trọng nhất. Các lông công được thiết kế tỉ mỉ bằng tay với màu xanh truyền thống của lông công và điểm xuyết màu trắng thành nhiều tầng, tạo được hiệu quả 3D trong khi di chuyển. Thúy Vy rạng rỡ như một nàng công "chúa"!

Thúy Ngân - Tham dự Nữ hoàng Du lịc Quốc tế 2011

Người đẹp Thúy Ngân khoe vẻ gợi cảm trong bộ trang phục "Lửa thiêng cao nguyên" của nhà thiết kế Long Dũng. Như tác giả của bộ váy cho biết, trang phục này được thiết kế dựa trên ý tưởng và cảm xúc khi anh đứng trước hình ảnh ngọn lửa đỏ rực, hừng hực sức nóng đang bập bùng cháy trong tiếng cồng chiêng rộn rã giữa núi rừng Tây Nguyên.

"Ngọn lửa là hình ảnh gắn liền với những giá trị truyền thống của con người và núi rừng Tây Nguyên, bên cạnh văn hóa cồng chiêng, rượu cần, dệt thổ cẩm, làm đàn tranh, chuông gió và thổi khèn... Do vậy, qua bộ trang phục tôi muốn gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp về ý chí và tâm hồn của con người Việt Nam luôn sống gắn bó, gần gũi với thiên nhiên, núi rừng", NTK Long Dũng cho biết.

Chất liệu làm ra bộ váy áo này là từ khăn thổ cẩm thêu tay, vải xếp ly dựa trên cảm hứng từ những chiếc váy xòe của người Mông. Váy được thiết kế phần đuôi xòe ra như ngọn lửa bập bùng để làm tăng thêm sự duyên dáng của người mặc khi di chuyển. Ngực áo và thân áo trang trí thổ cẩm thêu tay và đá, cổ áo cách điệu từ chiếc yếm và tua đỏ trang trí quanh thân. Phụ kiện đi kèm là kiềng đeo cổ và chiếc mấn với hình ảnh ngọn lửa cách điệu bằng đồng. Thúy Ngân hóa thân thành cô gái Mông dịu dàng, quyến rũ và không kém phần rực lửa...

Tuyết Lan - Đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi “Elite Model Look World" 2011

Lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của dân tộc Dao, NTK Võ Việt Chung đã cải biến, đưa vào những họa tiết sặc sỡ của loài chim trĩ, một loài chim tượng trưng cho sự mạnh mẽ và thông minh thường được trang trí trong nhà hay những lễ hội cùng nhiều loại đá quý tạo nên một bức tranh văn hóa đặc trưng của dân tộc Dao.

Bên cạnh những họa tiết hoa văn, chất liệu ren trên nền nhung màu sắc nổi bật như cam, xanh cổ vịt, nhủ vàng... được NTK sử dụng để tạo sự mềm mại uyển chuyển trong mỗi bước đi của Tuyết Lan. Bộ trang phục đặc sắc và đồng bộ hơn với chiếc khăn đội đầu được thiết kế từ khăn đội đầu của cô dâu dân tộc Dao đặc trưng vùng miền núi phía Bắc.

Phải mất hơn 500 giờ để thực hiện bộ trang phục dân tộc này cho Á quân Vietnam Next Top Model 2010 - Tuyết Lan, để người đẹp đại diện cho nhan sắc Việt đi chinh chiến tại chiến trường nhan sắc quốc tế mang tên “Elite Model Look World" 2011. Dưới bàn tay tài năng của Võ Việt Chung, Tuyết Lan rạng ngời, không tì vết...

Kiều Khanh - Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010

"Hoa sen trong giếng ngọc/Hương thơm bay thấu từng mây" - Hai câu thơ trong bài "Ngọc Tỉnh Liên" của Mạc Đĩnh Chi may ra mới lột tả hết được vẻ đẹp của bộ trang phục mà Kiều Khanh diện dưới đây. NTK Võ Việt Chung đã mất 30 ngày để hoàn thành "kiệt tác" mang nét đẹp đặc trưng của người con gái Hà Thành xưa. Với hai màu chủ đạo là sen hồng và vàng hoàng tộc trên chất liệu lụa truyền thống Việt Nam, bộ áo dài tứ thân này có tên gọi là "Sen Việt".

Từ những họa tiết hoa sen được thêu, vẽ, đính đá đan xen với nhau tạo thành một bức tranh tổng thể như đầm sen trong làng. Trên chiếc yếm đào, NTK Võ Việt Chung trang trí thẻ vàng được cẩn xen kẽ những cành trúc đào. Thân sau của áo tứ thân được thêu và vẽ những cành hoa sen; đặc biệt ngay giữa là hình đôi chim hạc đang ngậm hoa sen dát vàng.

Nón quai thao được bọc hai lớp, ngoài nhũ vàng trong lót sen hồng. Mặt ngoài của nón được thiết kế đặc biệt rất kì công, hai con chim hạc cùng ngậm hoa sen, xung quanh được trang trí rất nhiều hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam.  Đôi guốc mộc được thiết kế theo hình ảnh đóa hoa sen đang e ấp, màu sắc được NTK Võ Việt Chung cho sơn son, thiếp vàng. Trông Kiều Khanh như nàng tiên xanh trong câu chuyện cổ tích vừa hiện lên từ đầm đương độ mùa sen nở ngát hương...

Chung Thục Quyên - Dự thi Hoa hậu Quốc tế 2010

Tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2010, người đẹp Chung Thục Quyên xuất hiện rất ấn tượng trước bạn bè thế giới trong bộ trang phục truyền thống do NTK Thuận Việt thực hiện.

Bộ trang phục áo yếm được thiết kế công phu cách điệu, lấy ý tưởng từ trang phục Mỵ Nương thời vua Hùng. Trên thân áo họa tiết rồng được thêu tay rất tinh xảo và đính đá pha lê giúp cho áo được lộng lẫy hơn. Toàn bộ trang phục được thiết kế trên chất liệu lụa tơ tằm giúp trang phục mềm mại và bay bổng. Bên cạnh đó, chiếc mão đội đầu được mô phỏng lại theo hình ảnh của nàng công chúa giúp Chung Thục Quyên toát lên vẻ đẹp lộng lẫy, đài các và hết đỗi kiêu sa...!

Hoàng Vũ
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới