SAO » Hoa Hậu

Hoa hậu Việt Nam 2014: H’ăng Niê sẽ làm nên 'lịch sử'?

Thứ bảy, 06/12/2014 09:05

(Ngoisao.vn) - Giữa một vườn hoa xinh đẹp ngọt ngào, H’ăng Niê nổi lên như một đóa ban rừng hoang dại mà tinh khiết.

1. "Cơn gió lạ" mang tên H’ăng Niê

Sau "cơn sốt" mang tên Trương Thị May, đã lâu lắm nhan sắc Việt Nam mới xuất hiện một gương mặt ấn tượng đến từ đồng bào dân tộc thiểu số. Không hẳn là gương mặt mới toanh bởi H’ăng Niê từng được biết đến qua cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Nhưng đến với Hoa hậu Việt Nam 2014 lần này, H’ăng Niê hoàn toàn lột xác và tỏa sáng như một điều hiển nhiên. Với vẻ đẹp hoang dại, mà điểm nhấn là làn da rám nắng của núi rừng ban tặng, H’ăng Niê bật lên giữa những cô gái mặt hoa, da phấn đẹp ngọt ngào.

Vẻ đẹp hoang dại mà thuần khiết của cô gái Ê Đê

Ở H’ăng Niê, người ta bắt gặp một vẻ đẹp phóng khoáng và rắn rỏi. Đôi mắt sâu hút hồn cùng nụ cười tỏa nắng gây sức hút mãnh liệt cho người đối diện. Sương khói và nắng gió của núi rừng đã ban tặng cho "bông hoa ban" ấy một hình thể hoàn hảo. Làn da nâu rám nắng, khỏe khoắn, đẹp tự nhiên mang lại một sức hút mạnh mẽ. Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, cô gái Ê Đê tỏ ra không có đối thủ trong phần thi Hoa hậu biển.

Với chiều cao 1m71 cùng 3 vòng chuẩn mực: 84-59-90, H’ăng Niê được đánh giá là một trong số ít những thí sinh sở hữu thân hình cân đối nhất cuộc thi. Đôi chân nâu dài thẳng tắp của H’ăng Niê trong phần thi bikini gây ám ảnh với người đối diện và để lại một dấu ấn vô cùng sâu sắc.

H'ăng Niê thu hút mọi ánh nhìn với đôi chân dài thẳng tấp

Cô sở hữu một thân hình rắn rỏi và cân đối

2. Là một Venus Raj của Việt Nam?

Còn nhớ ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2010, đại diện Philippines – Venus Raj gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước bởi nhan sắc… xấu lạ của mình. Vượt ra khỏi chuẩn mực của cái đẹp truyền thống, nhưng chính sự cá tính, gai góc từ nhan sắc của Venus Raj đã gây nên sức hút khó cưỡng. Sở hữu một hình thể chuẩn mực mà điểm nhấn là vòng eo con kiến (56cm), Venus Raj tỏa sáng cùng bikini với những sải chân điêu luyện của mình.

Và chính dung nhan “xấu lạ” ấy đã đưa Philiipines trở về với bản đồ nhan sắc trên đấu trường quốc tế. Nhờ thành tích ấn tượng ở kỳ Hoa hậu Hoàn vũ 2010, mà giờ đây, nhắc tới Philippines là người ta nghĩ tới một đối thủ "đáng gờm" trong các kỳ thi nhan sắc.

H'ăng Niê và Venus Raj đều mang vẻ đẹp hoang dại mà khó quên

Cả hai đều sở hữu body chuẩn mực

Có thể thấy, ở Venus Raj và H’ăng Niê sở hữu nhiều nét tương đồng. Vẻ đẹp hoang dại của H’ăng Niê là một cơn gió lạ trên mặt bằng thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay. Có thể trong quan điểm thẩm mỹ của nhiều người, đặc biệt là Việt Nam, vẻ đẹp “khó cảm nhận” của H’ăng Niê không làm thỏa mãn phần đông công chúng. Nhưng trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập, khi chuẩn mực của cái đẹp đã vươn ra những khuôn khổ quy định, thì H’ăng Niê là niềm hy vọng cho nhan sắc nước nhà sau bao năm bị loại tên ra khỏi bản đồ nhan sắc quốc tế.

3. Vẻ đẹp từ tri thức

Không chỉ nổi bật ở ngoại hình, H’ăng Niê còn được biết đến là người đẹp có tri thức cao. Ngay từ thời cấp 3, cô gái Ê Đê đã chứng tỏ sự thông minh, cần cù, chịu khó của mình trong học tập. Cô đỗ vào một trường nội trú có tiếng và nhận được học bổng đến từ Pháp.

H'ăng Niê hiện là giáo viên của Trung tâm ý tưởng Việt

Hiện tại, H’ăng Niê là giáo viên của Trung tâm ý tưởng Việt. Công việc của cô là một trợ giảng và một giáo viên cho các trẻ em nhỏ. Được sự chỉ dẫn từ PGS.TS Huỳnh Văn Sơn và MC Én bạc Trà Mi, H’ăng Niê hứa hẹn sẽ là một nhân tố tạo dấu ấn khó quên với cách ứng xử đầy thanh lịch của mình.

4. H’ăng Niê sẽ làm nên "lịch sử"?

Đã 26 năm qua, kể từ khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chính thức bắt đầu, người bước lên đỉnh vinh quang đều là những cô gái sở hữu vẻ đẹp nền nã và đậm chất Á Đông. Điều đó vô hình chung đã hình thành nên một “chuẩn mực” cho cái đẹp. Chính "rào cản" ấy đã trở thành một trở ngại cho bước đường chạm đến đỉnh vinh quang của cô gái Ê Đê mang vẻ đẹp hoang dại mà thuần khiết.

Cô gái Ê Đê sẽ làm nên lịch sử ?

Liệu rằng H’ăng Niê có phá vỡ "rào cản" ấy để bước lên đỉnh vinh quang, hay vẫn chỉ nổi lên như một "hiện tượng lạ" trên đấu trường nhan sắc trong nước? Câu trả lời sẽ có tại đêm Chung kết ngày 6/12/2014 diễn ra tại Phú Quốc (Kiên Giang).

Duy Nguyễn (Theo Giadinhvietnam.com)