SAO » Hoa Hậu

Hoa hậu Việt Nam bao giờ thoát 'dớp' scandal?

Thứ ba, 09/10/2012 14:50

'Hồng nhan bạc mệnh' chưa hẳn đã đúng với những người đẹp Việt. Nhưng 'hồng nhan khó thoát scandal' thì có lẽ không sai, đặc biệt là với những người đẹp từng giành ngôi Hoa hậu Việt Nam.

Như một cái dớp, hiếm hoi lắm mới có một cô hoa hậu không dính những vụ ồn ào ngay sau khi đeo chiếc vương miện cao quý trên đầu. Điểm mặt lại hàng loạt người đẹp từng đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, dễ dàng nhận thấy hồng nhan nào cũng khó thoát khỏi scandal.

Từ Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Đặng Ngọc Hân, Trần Thị Thùy Dung cho tới gần đây nhất là tân Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo, không nhan sắc nào tránh khỏi cái "dớp" nghiệt ngã kia.

Phạm Thị Mai Phương - người đẹp đất Cảng từng đăng quang hoa hậu Việt Nam 2002 có lẽ là người ồn ào nhất. Ngay sau khi đăng quang, dư luận đã được một phen rúng động khi gia đình của người đẹp hốt hoảng tố cáo cô bị... bắt cóc bởi bạn trai - khi đó là quý tử của giám đốc công an thành phố Hải Phòng Nguyễn Bỉnh Doãn. Sự việc nghiêm trọng tới mức ông Doãn phải đăng đàn cam kết sẽ bảo đảm sự an toàn cho Mai Phương, đồng thời tuyên bố đó không phải là bắt cóc mà chỉ là chuyện yêu đương con trẻ giữa con trai ông và tân Hoa hậu.

Rất may, nhờ khả năng của ông giám đốc công an, cô hoa hậu đã... an toàn trở về nhà và ngay sau đó lên đường sang nước ngoài du học. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may khi sau một thời gian miệt mài học hành ở nước ngoài, cô không những có tấm bằng tốt nghiệp danh giá mà ngay khi về nước, một đám cưới linh đình đã được diễn ra. Chú rể chính là ... kẻ bắt cóc cô trước đó, giờ đã là một viên chức chín chắn và thành đạt. Đôi vợ chồng hiện đang sống khá hạnh phúc bên nhau và thi thoảng, "thủ phạm bắt cóc" lại tươi tỉnh sánh vai cô xuất hiện trên mặt báo.

Nguyễn Thị Huyền cũng giống như cô bạn đồng hương, khi scandal của cô cũng tới từ chuyện tình cảm lùm xùm. Có điều, cô không có được cái may mắn như Phạm Mai Phương khi scandal của cô có vẻ to tát và khó chấp nhận hơn: bị đánh ghen. Ngay sau khi đăng quang, một loạt lời tố tân Hoa hậu Việt 2004 Nguyễn Thị Huyền từng bị đánh ghen, thậm chí cạo trọc đầu đã được dư luận xôn xao bàn tán. Câu chuyện còn sống động hơn với lời "tâm sự" của một cô bạn đồng hương thân thiết và điều này khiến cho Nguyễn Thị Huyền phải chịu một phen điêu đứng.

Người đẹp đất Cảng cũng chọn cách giải quyết như cô Hoa hậu đồng hương: du học. Tuy nhiên, đường tình duyên lận đận dường như vẫn chưa buông tha cô, khi mà đám cưới với chàng trai ở Anh quốc cũng đã kết thúc chóng vánh trong vỏn vẹn vài năm trời. Giờ này, hoa hậu một con cũng đã tạm lui vào hậu trường, rời xa showbiz và làm một công việc phù hợp với kiến thức của mình tại một đài truyền hình.

Trần Thị Thùy Dung - hoa hậu đầu tiên của mảnh đất Đà Nẵng - cũng không là ngoại lệ. Ngay sau khi đăng quang, cô nàng lập tức đối diện với lời tố chưa học hết cấp 3. Dù bằng rất nhiều cách thức khác nhau, cô và ban tổ chức cuộc thi hoa hậu cũng đã chứng minh được rằng tư cách dự thi của mình hoàn toàn hợp lệ, nhưng với việc bất đắc dĩ phải công bố bảng điểm của mình, ngay lập tức Trần Thị Dung được phong một biệt danh không mấy dễ nghe: "Hoa hậu học dốt".

Đi kèm với cái biệt danh không mấy hay ho ấy là sự thiếu thiện cảm từ một số không nhỏ khán giả, khi họ cho rằng với trí thông minh như vậy, việc cô trở thành người đại diện của phụ nữ Việt Nam là một điều... nguy hiểm. Cô Hoa hậu người Đà Nẵng đã phải mất một thời gian dài để lấy lại sự cân bằng và tự tin để có thể xuất hiện với chiếc vương miện trên đầu. Dù vậy, cô vẫn bị đánh giá là một trong những Hoa hậu nhạt nhòa và kém ấn tượng nhất từ trước tới nay.

Đặng Ngọc Hân lại là một trường hợp khá đặc biệt, khi những ồn ào dư luận về cô lại tới từ... nhan sắc. Khi Ngọc Hân đăng quang, một luồng ý kiến phản đối chưa từng thấy đối với Hoa hậu Việt Nam đã được nổ ra.

Công bằng mà nói, Ngọc Hân rất đẹp khi trang điểm, nhưng khi để mặt mộc, nhan sắc của cô chưa thể thuyết phục được mọi người. Hàm răng khấp khểnh, đôi mắt nhỏ và hơi hiếng, làn da ngăm đen cộng với chiếc mũi thiếu cân đối khiến Ngọc Hân phải nhận không ít lời chê bai từ dư luận, thậm chí còn có người cho rằng cô là "Hoa hậu xấu nhất trong các đời Hoa hậu Việt Nam".

Một vụ ồn ào nữa mà Ngọc Hân dính phải chính là chuyện vắng mặt tại đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trong chương trình có quy mô tầm cỡ quốc gia và vô cùng ý nghĩa này, Ngọc Hân nắm giữ một vị trí khá quan trọng trên sân khấu. Tuy nhiên, dù không vắng mặt ở bất cứ buổi tập nào, thậm chí buổi tổng duyệt cũng được cô tham gia đầy đủ, nhưng tới khi đại lễ bắt đầu thì ban tổ chức vẫn chưa thấy cô đâu. Lý do "tắc đường" và những giọt nước mắt của cô không cứu vãn được điều gì, khi mà rất nhiều chỉ trích hướng về cô kéo dài như vô tận.

Tân Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới chỉ đăng quang vỏn vẹn vài tháng, nhưng những scandal cô gặp phải đã "vượt mặt" rất nhiều các đàn chị, cả về số lượng và... chất lượng. Rùm beng nhất là nghi án học vấn của cô Hoa hậu miền Tây, khi rất nhiều bạn học và dư luận tố cô chưa phải là sinh viên đại học. Ngay sau khi vụ việc được giải quyết ổn thỏa nhờ "chiêu thức lạ" của trường, cô lại dính vào một vụ ồn ào khác liên quan tới từ thiện.

Một cô gái đã phải nằm liệt giường mấy năm trời do lỗi của người cha tân Hoa hậu đã không hề được cô đoái hoài tới, trong khi hăng hái tham gia những chương trình từ thiện tại khắp mọi nơi. Chỉ khi sự việc được công khai trên mặt báo, Đặng Thu Thảo mới lập tức tới thăm cô, đồng thời xuất hiện một vị mạnh thường quân hứa giúp đỡ mọi chi phí để chạy chữa.

Sự việc lại có vẻ êm xuôi hơn một chút, cô nàng tân Hoa hậu lại ngay lập tức nhận thêm tin dữ: nghi án xuất ngoại biểu diễn cùng với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh - một "tên tuổi" đình đám" trong làng giải trí. Và gần đây nhất, chuyện bầu sô hải ngoại tố cô gian dối cũng đang làm dấy lên trong dư luận sự hồ nghi về tính thật thà của tân Hoa hậu...

Có rất nhiều sự thay đổi khi một cô gái đẹp trở thành Hoa hậu. Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để thích nghi, không phải ai cũng có đủ trí tuệ và kinh nghiệm để bình thản đón nhận sự nổi tiếng đến sau chỉ vỏn vẹn một đêm. Nhất là đối với những cô gái còn quá trẻ và chưa hết choáng ngợp trước sự thay đổi quá lớn đến với cuộc đời mình, họ rất dễ vướng vào những câu chuyện rắc rối tiềm ẩn nhiều phiền toái.

Không có ai là hoàn hảo trên đời và tất cả các cô Hoa hậu cũng như vậy. Không ai có thể bắt buộc họ hoàn hảo ngay từ khi mới sinh ra cho tới khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi nhan sắc. Điều đó là không tưởng, nhưng ít ra, ngay sau khi nhận cho mình trách nhiệm cao cả và thiêng liêng ấy, họ phải biết cách làm mình trở nên hoàn hảo hơn trong mắt khán giả và người hâm mộ. Đó mới là cách họ trả lời trước công chúng về trách nhiệm của chiếc vương miện ở trên đầu, chứ không phải những lời giải thích lọt tai có thể giúp họ hoàn thành sứ mệnh cao cả của tân Hoa hậu...

Xzone
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới