SAO » Hoa Hậu

Hoàng My bất ngờ "quay lưng" ám chỉ HHTG 2012

Thứ tư, 22/08/2012 08:55

(Ngoisao.vn) - "Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, Hoa hậu sẽ là người có vầng hào quang ngay khi cô ấy đứng, ngồi hay bất cứ làm việc gì,... nhưng đến hôm nay, tôi có một câu trả lời khác" - Hoàng My

Ngay sau khi cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới 2012 kết thúc, các ý kiến phản đối, bất bình liên tiếp được ném về phía Hoa Hậu Trung Quốc, đồng nghĩa với Hoa Hậu Thế Giới hiện tại. Khán giả hẳn vẫn chưa quên những câu nói chứa chan ân tình mà Hoàng My - đại diện sắc đẹp Việt Nam dành cho Wen Xia Yu khi bị dư luận 'ném đá'.

Hoàng My đã từng bênh vực tân Hoa Hậu Thế Giới trước đó: "Vinchy (Wen Xia Yu) trong sáng và tình cảm, bạn ấy chưa từng có một suy nghĩ không tốt về ai. Tôi tin rằng chiếc vương miệng Vinchy đang đội trên đầu kia sẽ toả sáng, và Vinchy sẽ giúp đỡ được rất nhiều trẻ em bất hạnh nhiều hơn bất kỳ ai trong chúng tôi khi giữ nó. Các bạn của tôi, hãy yêu quý Vinchy nhé, cô ấy sẽ toả sáng rực rỡ từ vẻ đẹp bên trong".

Hoàng My thân thiết với Wen Xia Yu.

Tuy nhiên, sau khi dư âm cuộc thi lắng xuống, và trên đường trở Việt Nam Hoàng My lại có cảm xúc hoàn toàn khác: "Tôi thấy buồn, thật sự rất buồn vì cái hậu của một cuộc thi mà tôi còn đang trên đường từ đó trở về. Nếu tôi không là người trong cuộc và người đã từng trải qua những sự phản đối, có thể tôi cũng nghĩ Miss World là cuộc thi chẳng ra gì lắm!"

Ảnh chụp từ Facebook

Trong những cuộc thi Hoa Hậu gần đây thì Hoa Hậu Thế Giới 2012 bị dè bỉu, 'lôi ra kéo vào' nhiều và nặng nề nhất! Hoa Hậu Thái Lan cũng đã từng đưa ra những dẫn chứng cụ thể để chỉ trích cuộc thi này.

Và giờ đây đến lượt người đẹp của Việt Nam chia sẻ: "Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, Hoa hậu sẽ là người có vầng hào quang ngay khi cô ấy đứng, ngồi hay bất cứ làm việc gì, cô ấy có thần thái của Hoa Hậu Thế Giới, và tất nhiên vầng hào quang ấy sẽ rực rỡ trong đêm chung kết. Nhưng đến hôm nay, tôi có một câu trả lời khác. Câu trả lời ấy là gì, tôi sẽ trả lời cho các bạn khi tôi trở về Việt Nam nhé!". Hoàng My hẹn khi nào về tới Việt Nam sẽ cho khán giả câu trả lời rõ ràng và xác thực.

Chúng tôi xin trích lại tâm sự của Hoàng My trên Facebook:

Ba ngày trôi qua… Nán lại một chút để lắng xuống và gom hết những kỷ niệm cuối cùng… Hậu Miss World diễn ra thật điên loạn quá! Hít một hơi thật sâu, lắng nghe xem trái tim mình đang nói điều gì… Tôi đang ở trên tầng 22 một khách sạn ở Thương Hải, nhìn xuống. Tôi thấy buồn, thật sự rất buồn vì cái hậu của một cuộc thi mà tôi còn đang trên đường từ đó trở về. Google.com.vn tìm từ “Hoa Hậu Thế Giới” và những thông tin gần nhất, ngập tràn những bài báo mà chỉ đọc đến cái tiêu đề thôi đã tự cảm thấy hơi thở mình ngưng một nhịp. Nếu tôi không là người trong cuộc và người đã từng trải qua những sự phản đối, có thể tôi cũng nghĩ Miss World là cuộc thi chẳng ra gì lắm! “Các em à, tôi hiểu chúng ta rất khó để có thể yêu mến tất cả mọi người. Tất nhiên rồi! Nhưng dù các em có không thích người bạn bên cạnh thì cũng không nên có những thái độ ghét bỏ nhé. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được đằng sau con người đó là câu chuyện gì.”, đó là một trong những điều đầu tiên bà Morley nói với chúng tôi. Lúc ấy tôi ngước nhìn Morley không chớp mắt, nét vẽ đầu tiên trong bức chân dung của bà Morley, cảm thấy trong lòng có một cảm xúc ấm áp khó tả… Năm tuần trời ròng rã với sự cố gắng của biết bao nhiêu con người mà tôi tận mắt chứng kiến, biết bao nhiêu thông điệp yêu thương được truyền đi bằng lời nói, hành động, bằng ánh nhìn yêu thương. “Các em đừng sử dụng khăn trắng để lau trang điểm nhé, như vậy rất khó giặt và có thể chiếc khăn đó sẽ không còn sử dụng được nữa. Chúng ta cùng gìn giữ để những người khác cùng có sử dụng nào!”. “Hôm nay em cảm thấy thế nào? Có mệt lắm không?” “Cảm ơn các em hôm nay đã rất kiên nhẫn, rất mệt nhưng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Tôi hứa với các em hôm nay sẽ là ngày duy nhất lịch các em mệt đến như vậy. Lịch ngày mai sẽ được huỷ vào buổi sáng để chúng ta có thể nghỉ ngơi nhé!”. Tôi đã từng hỏi bạn “Theo bạn Hoa Hậu Thế Giới là một người thế nào?” Từng người trong chúng ta đều có câu trả lời của riêng mình, ngay thời điểm đó, tôi cũng có câu trả lời cho riêng mình. Trước đêm chung kết vài tiếng, sau khi làm tóc, tôi xuống nhà ăn lấy một ít trái cây và bánh mì. Tình cờ tôi gặp vị giám khảo Mandla Mandela ở đó cũng tìm chút gì để ăn. Một cuộc trò chuyện khá thú vị diễn ra giữa một vị giám khảo, một thí sinh và một nhà báo Trung Quốc tại bàn ăn. “Thí sinh yêu thích của bạn là ai?” Vị giám khảo hỏi chàng nhà báo. Tôi cười “Sao anh lại hỏi một nhà báo Trung Quốc điều đó? Tất nhiên là hoa hậu Trung Quốc rồi!” Anh nhà báo cười “Đúng rồi!”. “Thế thí sinh yêu thích của em là ai?”, vị giám khảo hỏi tôi. Tôi bật cười “À, là Hoa hậu Việt Nam đó!” “Vậy là ai trong chúng ta cũng thiên vị nhà mình cả!” Cả ba chúng tôi cười vang. Tôi hỏi vị giám khảo “Vậy theo anh một người thế nào sẽ nên là Hoa hậu?” Vị giám khảo trả lời “Thật ra thì chúng tôi đã có top 30, trong đêm nay người nào toả sáng nhất trên sân khấu và chinh phục được ban giám khảo, người đó sẽ trở thành hoa hậu”. Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, Hoa hậu sẽ là người có vầng hào quang ngay khi cô ấy đứng, ngồi hay bất cứ làm việc gì, cô ấy có thần thái của Hoa Hậu Thế Giới, và tất nhiên vầng hào quang ấy sẽ rực rỡ trong đêm chung kết. Nhưng đến hôm nay, tôi có một câu trả lời khác. Câu trả lời ấy là gì, tôi sẽ trả lời cho các bạn khi tôi trở về Việt Nam nhé!

 

Hải Âu - (TH)