SAO » Hoa Hậu

Hoàng My: Tôi đã "cháy hết mình" tại Hoa hậu Hoàn vũ

Thứ hai, 26/09/2011 10:43

"Tôi đã "cháy" hết mình trong cuộc thi, và nếu có làm lại, tôi nghĩ mình cũng chỉ làm được thế", người đẹp Hoàng My vừa trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cho biết.

Trở về từ Brazil sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ giữa tháng 9/2011, đại diện thứ 5 của Việt Nam trong lịch sử 60 năm cuộc thi, người đẹp Vũ Hoàng My trước khi quay lại giảng đường để tiếp tục hoàn tất chương trình học năm 2 ở ĐH RMIT (TP.HCM) đã chia sẻ với phóng viên về những trải nghiệm sau cuộc thi cũng như quan niệm của cô “sắc đẹp luôn đi kèm với một sứ mệnh”.

Hoàng My cho biết cô muốn đi khắp thế giới để khám phá vẻ đẹp của những nền văn hóa khác nhau - Ảnh: Trần Tiến Dũng

- My có nghĩ việc không lọt vào top 15 có nghĩa là “sứ mệnh không hoàn thành” hay “thất bại” không?

- Tôi nghĩ nếu nói về sứ mệnh thì có lẽ cả đời chưa làm hết (cười), cần phải làm nhiều thứ lắm để quảng bá về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Sự chuẩn bị mà tôi có được trong vòng bốn tháng cho ba tuần thi là quá tốt, có thể nói không thể tốt hơn.

Tôi cũng đã "cháy" hết mình trong cuộc thi, và nếu có làm lại, tôi nghĩ mình cũng chỉ làm được thế.

Trong từ điển của tôi không có từ thất bại. Đó là những bài học. Có thể tôi không đạt được những gì như mọi người kỳ vọng, và bản thân tôi cũng đặt mục tiêu vào top 5, và sau đó, khi nhận thấy mình được chuẩn bị tốt, tôi đã đặt mục tiêu cao nhất. Kết quả không thành công khiến tôi suy nghĩ nhiều, trằn trọc sau đêm chung kết.

Có thể tiêu chí của cuộc thi năm nay không còn tôn vinh vẻ đẹp năng động nữa, vì top năm cô gái đẹp nhất của cuộc thi thì có bốn cô dáng vẻ dịu dàng, mềm mại và chỉ có cô Brazil là năng động.

Yếu tố may mắn cũng quan trọng. Hoặc có thể tôi đã không làm đúng một chỗ nào đó, bỏ lỡ cơ hội nào đó mà tôi chưa nhận ra.

- Tham dự cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam, rồi có được tấm vé dự thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Brazil dù tưởng chừng như không còn cơ hội, My cho rằng đó là sự may mắn hay là nỗ lực của bản thân và kết quả của một quá trình?

Hoàng My, 23 tuổi, từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô quê ở Đồng Nai, sinh trưởng trong một gia đình có ba làm ngành xây dựng, mẹ làm hiệu trưởng trường mầm non (đều đã nghỉ hưu), cùng bốn anh chị em. Hoàng My đang học chuyên ngành thiết kế đa truyền thông và mong muốn sẽ đạo diễn những bộ phim của mình. Cô dự kiến dành thời gian cho riêng mình trước khi trở lại trường và tham gia lĩnh vực nghệ thuật.

- Đó là sự kết hợp của cả hai: nỗ lực của bản thân và “duyên số”. Với những hình ảnh không mấy được chăm chút sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thì việc được gặp gỡ đơn vị đề cử như một thí sinh vớt vát, “gặp để có thêm nhiều cơ hội chọn lựa” thì quả là may mắn của tôi.

Tuy nhiên để có được cơ hội gặp gỡ đó, tôi đã nỗ lực khá nhiều trong công việc trước đây và để lại ấn tượng khá tốt với những đơn vị tôi cộng tác, ngay cả khi tiếp xúc với đơn vị đề cử tôi cũng cố gắng hết mình để “giành” lấy tấm vé. Thế nên tất cả những sự cố gắng mà chúng ta làm có khi sẽ không nhận được một kết quả tức thì mà nó sẽ đến sau đó. Và may mắn phần nào cũng do chính bản thân chúng ta tạo ra.

Tuy nhiên, tôi nghĩ sự chân thành mới chính là nguyên nhân mà tôi được chọn.

- Trong phần trả lời ứng xử của vòng chung kết ngày 13/9, thông điệp chung của năm người đẹp là sự cần thiết phải tôn trọng lẫn nhau và thấu hiểu nhiều hơn. My nghĩ thế nào về thông điệp đó?

- Tôi nghĩ không những phải tôn trọng lẫn nhau mà cả vạn vật trên trái đất mình cũng đều cần tôn trọng. Trân trọng, tôn trọng là nền tảng vững chắc để mọi người có thể sống hòa hợp với nhau.

- My có kế hoạch gì cho các hoạt động xã hội?

- Ngoài công việc yêu thích là đạo diễn, tôi mong muốn có những hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và trẻ em, vì trẻ em là thế hệ của tương lai. Tôi mong muốn xây dựng được các thư viện cho các em kém may mắn, để các em nhỏ được tiếp cận sớm với sách, thân thuộc với sách và tri thức được vun đắp dần. Nhưng có lẽ tôi sẽ cần có sự hợp tác với nhiều tổ chức, cá nhân cùng quan tâm.

- Tài sản mà My trân trọng nhất từ gia đình là gì?

- Tình cảm giữa các thành viên, giữa anh chị em, con cái và ba mẹ. Tôi là người may mắn nhất nhà, vì được sống với đầy đủ các cảm xúc, vừa là em, vừa là chị. Và khi có đầy đủ cảm xúc, dường như mình hoàn thiện mình hơn, đầy đủ hơn. Bố mẹ không có nhiều tiền bạc cho tôi nhưng họ cho tôi sự độc lập và ủng hộ hết mình, cũng như tin tưởng tôi.

- Sự độc lập đó không phải ai cũng biết dùng đúng…

- Đúng là sự độc lập nào cũng khởi đầu bằng sự hoang mang. Tôi đã từng không biết phải làm gì, phải như thế nào. Năm 18 tuổi, tôi đã có suy nghĩ muốn tự mình chi trả mọi chi phí cho cuộc sống, và lấy tiền thưởng đậu đại học để đi học tiếng Anh, và học như sống chết với nó, để có thể kiếm đủ tiền và có được chiếc chìa khóa để mở những cánh cửa khác.

Tôi được học truyền thống, thơ ca, hiểu về ngôn ngữ Việt bằng tiếng Anh. Tôi thấy việc học tiếng Anh là một quyết định cực kỳ sáng suốt của mình, sau khi đã khá vững tiếng Việt vì tôi nằm trong đội tuyển văn. Tôi học cả tiếng Pháp, và gần đây nhất là tiếng Bồ Đào Nha. Tôi nghĩ nếu có nhiều chìa khóa như vậy, càng có nhiều cơ hội tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau.

Khi tôi học tiếng Anh thì mới thấy cái hay của tiếng Việt, vì mình có cái để so sánh. Tại sao tiếng Việt lại trầm bổng, bỏ quá nhiều cảm xúc vào trong ngôn ngữ. Khi học tiếng Anh thì tôi hiểu giá trị của tiếng Việt, khi tiếp xúc với văn hóa nước ngoài thì hiểu rõ và trân trọng giá trị văn hóa nước mình.

- Giá trị nào của cuộc sống mà My cảm thấy trân trọng nhất?

- Mỗi thời điểm và qua từng trải nghiệm tôi nhận ra mỗi giá trị khác nhau trong cuộc sống. Trước đây tôi đề cao sự độc lập, tình cảm gia đình, sự hi sinh, nhẫn nại, khiêm tốn… Hiện tại thì tôi trân trọng sự sáng tạo và đang rất phấn khích với nó. Nhưng cũng trân trọng cả sự hiểu biết, văn hóa, truyền thống, tình yêu thương giữa con người, sự chân thành và sâu sắc.

- My sẽ chọn cách sống thế nào?

- Tôi nghĩ có từng giai đoạn trong cuộc đời một người phụ nữ. Giai đoạn hiện nay, vì tôi còn trẻ, nhiệt huyết, sung sức, chưa trải nghiệm nhiều và vì vậy đầy háo hức. Giờ tôi nghĩ tôi sống hết mình, cháy hết mình vì có tuổi trẻ. Còn qua một giai đoạn khác thì tùy, tôi không thể đoán được. Tôi muốn mình khám phá và trải nghiệm tất cả, với đầy đủ cảm xúc và tôi muốn đi khắp thế giới.

- Cảm ơn Hoàng My!

Báo Tuổi Trẻ
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới