SAO » Hoa Hậu

Lannie Bùi từ cô bé mồ côi đến danh hiệu Hoa hậu có thể hình đẹp nhất...

Thứ tư, 23/04/2014 14:37

Nghĩ về hạnh phúc mình đang có, nhớ về tuổi thơ cơ cực, Lannie Bùi (tên đầy đủ là Lannie Thắng Bùi) càng thêm trân trọng hiện tại của mình và đầy niềm tin vào tương lai.

Người phụ nữ 3 con này luôn tin vào tương lai tươi sáng nếu như bạn nỗ lực hết mình, như cô bé 9 tuổi mồ côi năm xưa đã vượt qua bão tố cuộc đời để có ngày hôm nay

Vẻ đẹp rạng ngời của người phụ nữ 3 con, hạnh phúc đã mang lại tuổi xuân cho Lannie Bùi 

Ngay sau đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ người Việt Thế giới 2014, Lannie Bùi - Hoa hậu có thể hình đẹp nhất (Best Body) thức trắng đêm trông con trong bệnh viện. Cô vừa không đủ tự tin, lại vừa con nhỏ nên không bao giờ nghĩ rằng mình lại đến với một cuộc thi sắc đẹp ngay sau thời kỳ sinh con. Nhưng may mắn của đời cô là có một người chồng yêu vợ hết mực, anh muốn cô tự tin vào bản thân, anh muốn cô biết rằng vợ anh đẹp không chỉ trong mắt anh, mà cô rất đẹp trong mắt những người khác nếu cô tự tin vào bản thân.

Sinh năm 1980 ở một vùng quê nghèo huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là con gái duy nhất trong gia đình, giữa một ông anh trai và một cậu em trai, tưởng rằng Lannie Thắng Bùi sẽ được yêu thương chiều chuộng nhất nhà, nhưng cô lại va vào những khó khăn từ rất sớm. Vì nghèo khó, mẹ cô đã mất năm 36 tuổi, để lại 3 đứa con côi, lúc ấy Lannie mới 9 tuổi, anh trai 13 tuổi, em trai 6 tuổi. Không đối mặt được với khó khăn của gia đình, anh trai cô đã bỏ đi biệt tăm từ lúc ấy... (cho tới năm 2000, sau khi Lannie vào Sài Gòn 3 năm cô đăng tin trên truyền hình thì mới tìm lại được). Cô gái nhỏ lúc ấy đóng vai trò chị cả, gánh nặng việc nhà và cả kiếm miếng cơm manh áo đè nặng trên vai. Cố gắng, nỗ lực không ngừng như chính cái tên khai sinh của mình - Bùi Thị Thắng - cô đã vượt lên nước mắt, tủi thân, bi quan, để tiếp tục tồn tại. Cho đến năm lớp 9, không thể tiếp tục trang trải cuộc sống, cô đã tự mình vào Sài Gòn làm thuê cho một người làng, may bao tay, làm 6 tháng trời được trả chỉ 300 nghìn đồng. Bất mãn, cô lại tìm đường... thoát thân. Lần này, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô làm cho một bà chủ người Huế, tên Châu, nhưng làm hơn năm trời, chỉ nhận được những lời hứa hẹn, không có một đồng tiền lương, vì ai cũng biết cô gái nhỏ không có một điểm tựa nào, không có sự nguy hiểm gì giữa xã hội này. Một lần nữa trắng tay và bị quay lưng, cô thất thểu ra một bãi rác trên quận Tân Bình (TP.HCM) lúc ấy ngủ qua đêm. May mắn, cô sở hữu vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn và khuôn mặt đầy đặn tạo sự tin cậy, nên cũng dễ đi xin việc. Lannie đi học làm nail. Trổ mã, ra dáng thiếu nữ, cô gái miền quê Hậu Lộc mỗi ngày một đẹp hơn, và may mắn gặp được tình yêu đầu đời, mang lại những ngọt ngào bù lại quãng đời đã qua. Sau đó, cô được bảo lãnh qua Mỹ và bắt đầu một cuộc sống mới, được học thêm rất nhiều, trau dồi cả kiến thức lẫn chuyên môn. Được ông xã tạo điều kiện cho đi học skin care, học cả thiết kế, cô đã có một spa cho riêng mình.

Không muốn ôn nghèo kể khổ, nhưng Lannie không thể quên những khó khăn mình đã trải qua, để hôm nay có được một người chồng yêu thương vợ hết mực và 3 cậu con trai kháu khỉnh, với cô đó là những món quà của Thượng Đế đã trao tặng để bù lại những thiệt thòi mà một cô gái xinh đẹp như cô phải chịu suốt những năm tháng tuổi thơ.

Nhìn Lannie rạng ngời trên sân khấu, không ai nghĩ rằng đôi tay ấy đã trải qua không biết bao nhiêu việc lao động chân tay, gương mặt tươi tắn ấy đã bao đêm khóc thầm vì quá tủi thân, vì quá vất vả, mệt mỏi...

Cô chia sẻ rằng: Dù đã khép lại quá khứ đau buồn, vất vả, dù đang có hạnh phúc viên mãn, dù đã có được danh hiệu này danh hiệu kia, nhưng tất cả với em chỉ là bước đầu, vì em biết cuộc đời này điều gì cũng có thể xảy ra. Vấn đề là mình phải luôn tự tin, phải không ngừng cố gắng, thì rồi bạn sẽ vượt qua bóng tối, nhìn thấy ánh sáng mà thôi!

Chính vì thế trong Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ người Việt Thế giới (21/3/2014) vừa qua, khi lọt vào Top 7, nhận được câu hỏi từ Ban giám khảo "Bạn muốn địa vị nào trong xã hội?" Lannie đã trả lời dù không khéo léo nhưng thể hiện một tính cách rất chân thành, thực tế của một cô gái mạnh mẽ, tự lập mà với người viết bài này thì đó là một câu trả lời rất thông minh: Ai cũng muốn địa vị cao trong xã hội nhưng tùy vào khả năng, sở trường của mình để chọn vị trí, mà cũng không phải mình cứ chọn là được. Một người mà có khả năng, năng khiếu lại được làm việc đúng với khả năng của họ thì sẽ rất nhanh đạt được đến vị trí cao nhất, sẽ cống hiến được cho tập thể, và rộng hơn là cho xã hội nhiều hơn. Còn ngược lại nếu thích địa vị cao nhưng khả năng có hạn thì làm sao mà làm việc được, ngồi được lâu ở vị trí ấy. Cho nên không phải là em muốn địa vị cao mà là em muốn một công việc phù hợp với mình. - Câu trả lời của cô đã nhận được sự thấu hiểu, đồng cảm rất lớn từ những người tham dự.

Chúng ta cũng mừng cho cô gái đẹp sở hữu 2 danh hiệu Á hậu Mrs. Asia USA (Hoa hậu Phu nhân châu Á tại Mỹ 2013) và Hoa hậu có Thể hình đẹp nhất Best Body (Hoa hậu Phụ nữ người Việt Thế giới 2014).

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh lạc quan từ Lannie Thắng Bùi nhé!

Tự tin sải bước trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ người Việt Thế giới 2014, khoe nét đẹp chín muồi của một bà mẹ 3 con

Top 7 vào vòng thi ứng xử (từ trái qua): Selena Nhung Võ, Bùi Thị Hà, Cindy Trần, Bùi Thị Trang, Lannie Bùi, Phan Thị Thu Thủy, Trần Bích Ngọc

Giây phút nhận giải thưởng (trái) và chúc mừng Tân Hoa hậu Bùi Thị Hà (ảnh phải)

Trong cuộc thi Hoa hậu Phu nhân châu Á tại Mỹ 2013

Nét đẹp mặn mà, sắc sảo của một phụ nữ viên mãn trong cuộc sống 

Lannie mới gia nhập Tập đoàn mỹ phẩm Nuskin

Làm mẫu cho Make up show của Le Brian Salon - Đài truyền hình VHN

showbiz.net.vn