SAO » Hoa Hậu

Mai Phương Thuý cảm thấy không xứng với vương miện hoa hậu, lên tiếng chuyện bí mật sinh con

Thứ năm, 14/02/2019 07:42

Trong một chương trình talkshow, nàng hậu Mai Phương Thuý đã có những trải lòng về những tin đồn xung quanh mình.

Mai Phương Thuý là một trong những nàng hậu hiếm dính thị phi nhất của showbiz. Tuy nhiên, một khoảng thời gian trước, nàng hậu bị đồn bí mật sinh con. Nguyên nhân là vì thân hình cô tăng cân quá nhiều.

Trong một talkshow, khi nói về thông tin này, nàng hậu chia sẻ: "Nào đã có con! Trời ơi, nói chung là trong thế gian này, mọi người vẫn còn nợ tôi một đứa con". Mai Phương Thúy thừa nhận cô đã nghe tin đồn kia khá nhiều nhưng chẳng màng đến chuyện giải thích, chỉ lặng lặng, âm thành làm công việc của mình".

Nàng hậu phủ nhận chuyện sinh con như lời đồn thời gian qua

Người đẹp cho biết thêm: "Thực sự là tôi không hề có con. Nếu tôi có con, mẹ chắc sẽ mở tiệc mừng 3 ngày 3 đêm đấy! Hay là mình chờ ai đó?". Khi được hỏi nhân vật "ai đó" mà Mai Phương Thúy nhắc đến là ai, Hoa hậu Việt Nam 2006 chẳng ngại ngần đề cập đến Noo Phước Thịnh.

Gần đây tôi mới biết rằng người ta đồn mình có con, chứ đầu óc tôi đi mây về gió, tôi đâu có biết. Chỉ vì béo, ăn nhiều, thân hình to thêm một chút mà lại bị đồn là con con. Ngày xưa, lúc mà còn đi làm nhiều, lúc nào tôi cũng ép bản thân vào những bộ đồ bó. Lúc này thì có muốn ăn cũng chẳng ăn nổi. Nhỡ ngày mai lên hình mà to béo thì sao, lúc đó nhãn hàng sẽ kêu ca. Vì chẳng còn đi làm nữa nên cứ tha hồ ăn. Rồi sau đó tôi chui vào những bộ đồ thật rộng".

Bên cạnh đó, Mai Phương Thuý cũng trải lòng về danh hiệu hoa hậu và chiếc vương miện: "Việc tự do ăn uống, tự do ăn mặc khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng lâu ngày tôi phát hiện ra mọi người thích tôi ăn mặc sexy và gầy gò hơn là béo. Tôi sống cho mọi người rất nhiều, vậy nên tôi sẽ sống vì mọi người" - Mai Phương Thúy nói thêm.

Thực sự là từ năm 19 đến 21 tuổi, tôi cảm thấy bản thân nổi tiếng quá, tôi không thích được nổi tiếng như vậy. Hồi đấy, khi tham gia các hoạt động quảng bá cho danh hiệu Hoa hậu, tôi suy nghĩ vô cùng đơn giản, chẳng mưu tính gì. Nhưng mình không tính hết được, cái đi kèm biến tôi trở thành hình mẫu cho giới trẻ. Tôi không thích điều đấy, tôi đâu có thích nổi tiếng. Vậy nên từ năm 22 tuổi đến giờ, tôi mặc kệ mọi thứ, tôi chẳng màng đến chuyện trau chuốt hình ảnh. Kiểu như là sao cũng được.

Sự mặc kệ ấy xuất phát từ nguyên nhân không thích nổi tiếng, tôi cảm thấy áp lực khi là người của công chúng. Hồi xưa, tôi đi làm nhiều, chạy show liên tục, ăn không dám ăn vì sợ béo. Rồi lúc nào cũng chui rúc vào những bộ trang phục ôm sát người. Mỗi ngày, tôi đối mặt với dư luận, sợ mọi người chê mình xấu, chỉ trích điều này điều kia".

Cô cũng trải lòng áp lực của chiếc vương miện

Từ sau khi sống cuộc đời bình thường, hạn chế tham gia các hoạt động showbiz, tôi thấy mình vui vẻ hơn. Hóa ra, làm khán giả rồi mỗi ngày lên báo hóng chuyện người khác lại thú vị đến vậy. Tôi không thích chuyện các món đồ hiệu của mình bị mọi người đưa lên mặt báo. Các món đồ ấy là tôi mua bằng tiền kinh doanh của mình, nhưng vì tôi ít hoạt động, thế nào cũng sẽ bị nói là tiền ở đâu ra mà mua đồ hiệu lắm thế. Tôi biết tiền của mình từ đâu ra. Tôi rõ ràng là tấm gương không tốt cho giới trẻ. Tôi không mưu cầu gì cả, cũng chẳng cố gắng làm mình nổi tiếng hơn. Tôi chỉ muốn được bình yên thôi".

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới