SAO » Hoa Hậu

Một năm sau đăng quang, Lê Âu Ngân Anh trải lòng về khoảng thời gian bão táp và sự vực dậy mạnh mẽ

Thứ hai, 29/10/2018 08:37

Lê Âu Ngân Anh đã chia sẻ về cuộc sống một năm vừa qua từ khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017.

Vào tháng 10/2017, chiếc vương miện của đêm chung kết Hoa hậu Đại dương đã gọi tên Lê Âu Ngân Anh. Tuy nhiên, ngay khi vừa đăng quang, tân Hoa hậu đã bị "ném đá" không thương tiếc vì khuôn mặt sưng vù với những đường nét thiếu hài hoà. Sau đó, cô tiếp tục gây phản cảm với nhiều phát ngôn không đẹp lòng công chúng. Sau chuỗi ngày bão táp, Lê Âu Ngân Anh tìm cho mình một hướng đi mới. Đó là con đường học vấn và chuyên tâm vào các dự án về thời trang.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lê Âu Ngân Anh bồi hồi nhớ lại ngày kỉ niệm, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cuộc đời mình. Nàng Hậu viết: "Ngày này một năm trước, khoảnh khắc cái tên "Lê Âu Ngân Anh" được xướng lên trong những giây phút hồi hộp nhất của đêm chung kết, mình đã không kiềm được mà đã khóc thật to cho đến nỗi mắt mũi nhăn tít xấu xí vô cùng (Nói đùa vui thì chắc mình là Hoa hậu không có một tấm ảnh nào lúc đăng quang để để đời). Giây phút đó, mình khóc vì mọi công sức, nỗ lực, quyết tâm của mình đã được BTC, BGK ghi nhận, vì đây là viễn cảnh mình luôn tưởng tượng và mơ ước từ bé đã trở thành hiện thực. Chắc chắn rằng bất cứ một bé gái nào cũng đã từng cho mình ước mơ được đội chiếc vương miện, mặc một bộ váy lấp lánh bước đi kiêu hãnh dưới ánh đèn sân khấu lung linh, trong ánh nhìn của hàng nghìn người. Ngô nghê thay khi tất cả các cô gái đều khao khát có được chiếc vương miện ấy như một thứ trang sức lộng lẫy hào nhoáng bên ngoài chứ nhưng chưa bao giờ hiểu được giá trị thật sự và sức nặng của nó".

Lê Âu Ngân Anh viết dòng trạng thái đánh dấu một năm đáng nhớ khi nhận vương miện Hoa hậu Đại dương

Người đẹp bàng hoàng nhớ lại chuỗi scandal ồn ào diễn ra không lâu sau đó: "Vâng, và chỉ sau giây phút đó thì mọi thứ dường như đảo ngược và vượt quá suy nghĩ của mình. Vì sự chuẩn bị không tốt về sức khoẻ và tâm lý khiến mình có một diện mạo gây khó hiểu, một phần ứng xử không mấy thuyết phục và chung quy cũng vì... một câu nói THẬT! Tất nhiên mình chưa bao giờ trách truyền thông và khán giả đôi khi dùng lời lẽ cay nghiệt và ác ý với mình, vì nếu ở vị trí của họ khi nhìn qua hình ảnh trên báo chí mình cũng khó có thể dành thiện cảm cho cô gái này ngay được. Chỉ giận bản thân đã không thể hiện được hết khả năng của mình".

Kết thúc status, Lê Âu Ngân Anh đã trả lời câu hỏi cuộc sống bản thân hiện ra sao: "Nhiều anh chị báo chí vẫn luôn hỏi Ngân Anh rằng có bao giờ Ngân Anh cảm thấy mệt mỏi quá mà muốn từ bỏ chiếc vương miện này chưa? Hay cũng có nhiều bạn vẫn bình luận rằng Ngân Anh hãy trả lại vương miện đi, sao cứ khư khư giữ mãi cái danh hiệu hão huyền ấy! Vì đối với Ngân Anh đó là sự trao đi vô cùng trân trọng và niềm tin, sự kì vọng mà BTC, BGK cuộc thi đã dành cho mình - những Anh Chị thâm niên trong nghề và những người đã dõi theo mình từ những chặng đường đầu tiên. Mình không giành lấy nó từ tay của ai và cũng không cho rằng đó là bàn đạp tiến thân hay đổi đời để mà phải cố chấp “giữ khư khư bên người” các bạn à. Những gì mình đang làm cũng không nhằm mục đích chứng tỏ câu chuyện mình xứng đáng hay không nữa, mà là cho bản thân mình, gia đình mình, những người luôn hỗ trợ và đặt niềm tin vào mình.

Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh ngày càng mặn mà hơn sau khi đăng quang một năm

Để trả lời câu hỏi một năm qua Ngân Anh thế nào, phải nói rằng có quá nhiều giai đoạn thăng trầm và đảo lộn. Phải mất hơn 3 tháng sau đăng quang, mình mới có thể bình tâm và ngồi xuống suy nghĩ mình thật sự muốn và cần gì? Thú thật thời gian đó mình mất hẳn cả sự tự tin, lẫn niềm tin về năng lực của bản thân, hành động nào, lời nói gì, hay gặp ai cũng phải e dè suy tính hơn. Và mình đã nhận ra điều đầu tiên mình cần khôi phục lại đó chính là sự quyết tâm và tự tin. Mình quay trở lại trường với việc học lên Thạc sĩ, mình đi học các khoá kỹ năng mềm, tìm hiểu thêm về ngành thời trang, và tham gia những dự án cộng đồng. Mọi người sẽ thấy cô gái này lặng lẽ và không có có sự bứt phá, nhưng nhà cao thì cần nền móng vững chắc".

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)