SAO » Hoa Hậu

Người đẹp Việt "đăng quang" nhờ ... cởi đồ

Chủ nhật, 13/05/2012 23:31

Được dư luận nhắm cho những ngôi rất cao tại cuộc thi nhan sắc, nhưng nhiều cái tên chưa kịp nở đã tàn.

Ngọc Trinh: Không cần thêm ngôi hậu, cũng đủ hốt khán giả Sở hữu một làn da sáng mịn, đường cong quyến rũ với một khuôn mặt rất ngây ngây, thơ thơ, Ngọc Trinh ăn khách nhất là khi làm người mẫu cho các siêu xe. Ngọc Trinh mặc gì cũng đẹp, cũng ăn hình và cũng hốt khách, nhưng gợi cảm nhất là cô khoác lên mình những bộ cánh thiếu vải, những bộ bikini nóng bỏng mắt. Chả thế mà mọi người gọi cô là Nữ hoàng đồ lót.

Cứ tàng tàng thế, chẳng cần chờ tới khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu tạp kỹ Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu, Ngọc Trinh cũng đã đủ nổi tiếng bởi cả nhan sắc và tai tiếng. Cuộc thi dường như được dọn sẵn để cho Ngọc Trinh lên ngôi, dù cô vốn không sở hữu chiều cao lý tưởng, cộng với một vốn tri thức ngắn ngủi cùng những phát ngôn hớ hênh, hợm hĩnh. Bởi thế, mà ông chủ bỏ tiền ra tổ chức cuộc thi này đã chả từng công bố, sự đăng quang của Ngọc Trinh khiến anh bội thu số tiền bán đĩa đêm chung kết.

Cô đăng quang trong sự ném đá của dư luận khi ai cũng tỏ vẻ hãi hùng khi phải thốt lên “Hoa hậu Ngọc Trinh ư?”. Nhất là khi, bộ ảnh nude gợi dục được cho là của cô gái miền Tây thời khai hoang này được tung lên mạng, nhiều người nhất loạt lên tiếng lật đổ ngôi vị của người đẹp này. Nhưng nói cứ nói, ai bạo miệng cứ chửi, cô nghe hết, chấp hết dư luận và vẫn tại vị, thậm chí còn ăn khách kịch liệt hơn. Cứ thông tin nào liên quan tới Ngọc Trinh, dù chỉ là trà đá vỉa hè, cũng được săn đuổi và đua nhau truyền thông bằng mọi hình thức. Đấy, đâu cần ngôi hậu, Ngọc Trinh vẫn là cái tên nóng rẫy và sốt xình xịch ở bất cứ nơi đâu. Vũ Hoàng Điệp: Hữu danh vô thực Đăng quang ngôi hậu ở cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế, được chào đón trở về bằng một bữa tiệc tràn ngập “mì chính” do chính người tình của cô dàn xếp, Hoàng Điệp lúc ấy được tung hô là một nhan sắc kỳ tài khi lần đầu tiên, Việt Nam có người đẹp đăng quang tại cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Một dàn vệ sỹ đứng hai bên, một dàn xe chờ sẵn ngoài cửa sân bay, và người yêu cô, hớn hở cầm hoa chúc mừng cho thành công của chân dài đã làm cho nhiều người ngưỡng mộ. Và thậm chí, lúc ấy, nhiều người còn lầm tưởng, hẳn thành công của chân dài này là một kỳ tích lớn lao lắm. Nhưng cái tên Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế chỉ là thứ hữu danh, vô thực. Cuộc thi những năm sau đó, bặt tăm không thấy có đại diện Việt Nam nào tham dự. Giải thưởng thì người trong cuộc giấu nhẹm, còn những hoạt động từ thiện hay tham gia các hoạt động của ban tổ chức cuộc thi cũng chìm vào quên lãng. Thậm chí, nhiều người còn đồ rằng, đó chỉ là thứ danh hiệu tự phong, hoặc đó là một cuộc thi nhan sắc ở tầm thấp. Còn người trong cuộc, dù có đôi lần ầm ĩ với sự xuất hiện có dàn vệ sĩ, và rồi cũng đã chia tay người tình đại gia Công Motor, cũng không có được tên tuổi nổi bật thật sự. Vũ Hoàng Điệp chỉ được truyền thông nhắc tới bằng những bộ trang phục phản cảm hay màn khoe vòng 3 thô thiển. Còn những lĩnh vực khác cô lấn sân như ca hát, đều dở và mất khách.

Eva