SAO » Hoa Hậu

Nguyễn Thị Loan: 'Tôi nắm chắc phần thắng Miss World'

Thứ năm, 10/04/2014 12:54

Khi hỏi về khả năng chiến thắng tại cuộc nhan sắc quốc tế, Nguyễn Thị Loan thẳng thắn: “Tôi chắc 100% là chiến thắng rồi. Đó là chiến thắng chính sự e ngại với giới hạn bản thân mình”.

Gặp con trai chủ tịch Miss World mà không biết

- Sắp tới chị sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, chị có thể tiết lộ nhiều hơn về vận may này?

Cảm ơn về sự quan tâm này, nhưng đó mới chỉ là mong muốn và dự định của tôi trong năm nay thôi. Tôi chưa thể tiết lộ thêm bất cứ điều gì.

- Theo thông tin bên lề, chị từng gặp và trò chuyện với con trai bà chủ tịch Miss World – Julia Morley. Khi gặp, chắc chị đã biết về gia thế của anh ấy?

Trong một cuộc gặp gỡ, chúng tôi cũng chỉ trò chuyện làm quen một cách vui vẻ với anh ấy như bất cứ người bạn mới nào mình gặp trong lần gặp đầu tiên. Vì thế tôi không biết gì về gia đình anh ấy ngoài việc chắc chắn rằng anh ấy là một nhà kinh doanh. Nhưng có lẽ là do cảm giác mách bảo, tôi đã hỏi anh ấy đã bao giờ đến Hà Nội trước đây chưa vì nhìn gương mặt anh ấy rất quen như từng gặp ở đâu đó.

Tất nhiên là anh John khẳng định chưa từng đến nơi này bao giờ, điều đó khiến tôi cứ luôn tò mò mãi suốt cả buổi nói chuyện. Cuối cùng lời giải đáp cũng đã có khi tôi biết anh ấy là con trai của Mrs Julia Morley – Chủ tịch Miss World vì gương mặt và nhất là ánh mắt của họ rất giống nhau.

- Chị cảm nhận như thế nào về con trai bà chủ tịch của một cuộc thi nhan sắc bậc nhất thế giới?

Với những gì ấn tượng còn lại thì tôi thấy anh John là một người đàn ông đĩnh đạc, chừng mực nhưng khá cởi mở, nhiệt tình khi đã thân thiết và hiểu rõ hơn. Tôi rất vui vì anh ấy cũng như nhiều người bạn nước ngoài khác của tôi, họ luôn tỏ ra vô cùng thoải mái dù ngôn ngữ và văn hóa có đôi chút bất đồng.

Nhất là khi biết tôi  có ý định tham gia một cuộc thi quốc tế trong năm nay, anh ấy đã dành cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích dưới con mắt nhìn nhận cá nhân của một người tổ chức.

Khi hai người nói chuyện với nhau, anh ấy làm thế nào mà "lôi kéo" được chị tham gia Miss World?

Tất nhiên John rất ủng hộ sự nỗ lực phấn đấu để vươn lên khẳng định bản thân của tất cả mọi người và trong đó có tôi. Một kỉ niệm thú vị là vì có đôi chút bất đồng giữa tôi và anh John về cách nhìn nhận một số việc trong cuộc thi Miss World, dẫn đến việc chúng tôi dành phần lớn thời gian của buổi hôm đó chỉ để tranh luận tại sao mình lại suy nghĩ như vậy.

- Vậy sau cuộc tranh luận bất đồng ấy, hai người vẫn liên lạc với nhau hay thôi rồi?

Lúc đó tôi nghĩ mọi việc sẽ kết thúc từ đây nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại (cười). Với rất nhiều quan điểm đưa ra một cách thẳng thắn từ mình, tôi nghĩ có lẽ ở hoàn cảnh đó anh ấy sẽ dễ dàng ghét mình lắm. Nhưng thật không ngờ sau buổi gặp hôm đó, anh John vẫn cảm thấy rất thú vị và tôi đã có một buổi gặp gỡ trò chuyện thứ hai để chia sẻ nhiều hơn với anh ấy.

Một người bạn chung kể lại rằng, anh ấy vô cùng thích thú về sự vui vẻ và cách bảo vệ quan điểm của tôi. Không chỉ vậy, anh John cũng dành thời gian chia sẻ cho tôi những lời khuyên quý giá dưới góc độ như một người bạn, người thầy - những ý kiến như một sự định hướng cho bản thân tôi trong quá trình chuẩn bị đến với các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Đến giờ trên tất cả, điều tôi ghi nhớ rõ nhất là: Bạn hãy là chính con người của mình để thể hiện rằng bạn là ai và bạn đến từ đâu? 

- Chị quen người bạn đặc biệt ấy trong hoàn cảnh nào?

Đó là một sự tình cờ, tôi quen anh John qua một người bạn. Có lẽ đó là cái duyên khi tôi có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện cùng trong một hoàn cảnh khá thú vị và đặc biệt. Tất cả đều đơn giản và gần gũi như những người bạn thân quen từ rất lâu một cách tình cờ nên tôi nghĩ rằng nếu có duyên thì nhất định sẽ còn gặp lại.

Thi quốc tế cần phải có nhiều tiền

- Trên thực tế, muốn tham gia các cuộc thi đẳng cấp thế giới, ngoài danh hiệu trong nước và có đơn vị ứng cử thì thí sinh cần phải có rất nhiều tiền đóng lệ phí. Chắc chị phải có hậu phương vững chắc để tự tin tham gia ứng thí?

Việc chuẩn bị tốt nhất để tham gia một cuộc thi tầm cỡ quốc tế đòi hỏi thí sinh tham gia không chỉ tự nỗ lực, mà họ cũng cần một khoảng thời gian chuẩn bị tài chính đủ tốt để lo cho quá trình chuẩn bị và lệ phí trong cuộc thi.

Hậu phương vững chắc của tôi tất nhiên là rất nhiều các đối tác, nhà tài trợ đã đồng hành, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua và cả gia đình đã luôn cổ vũ và lo lắng cho tôi về mặt tinh thần. 

Nếu có cơ hội được đến với một cuộc thi quốc tế để đại diện cho nhan sắc Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới thì tôi tin rằng, sẽ còn có thêm nhiều hậu phương vững chắc khác trong tương lai cho tôi để giúp đỡ tôi cũng như bất cứ người đẹp nào khác hoàn thành sứ mệnh.

- Có lần chị tâm sự lệ phí tham gia cuộc thi thường trên một tỷ đồng, lệ phí đó quá lớn, chị có thể chia sẻ kỹ hơn về thân phận của "mạnh thường quân" bảo trợ tài chính cho chị?

Có lẽ chuyện này cho tôi được bí mật bởi vì từ đây đến đó còn khá dài, tôi chưa chắc chắn điều gì cả.

Tôi chắc 100% chiến thắng

- Với kế hoạch thi Miss World, chị làm cách nào để hạn chế khả năng ăn nói chưa lưu loát và tiếng Anh thiếu chuẩn?

Trong cuộc sống không ai là hoàn hảo, vì thế tôi luôn dám nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình để tự trau dồi và sửa chữa. Ngay từ cách đây nhiều tháng, tôi đã tham gia vào các khóa học MC chuyên nghiệp và lớp giao tiếp củng cố tiếng Anh. 

Bên cạnh đó với công việc của mình, tôi cũng luôn chủ động trong việc giao tiếp với những người bạn nước ngoài để tự tạo cho mình làm quen với cách tư duy của người phương Tây và môi trường tiếng Anh hiệu quả. 

Hiện nay tôi nhận thấy nhiều bước tiến bộ trong khả năng của mình nên tôi rất hi vọng sẽ sớm hoàn thiện theo như kế hoạch của bản thân đề ra trong quá trình rèn luyện.

- Hỏi thật, khi quyết định thi quốc tế, chị chắc bao nhiêu phần thắng?

Tôi chắc 100% là chiến thắng rồi, đó là chiến thắng chính sự e ngại với giới hạn bản thân mình. Đến với mong muốn này, tôi đã dám vượt qua nhiều rào cản ban đầu để từng bước hoàn thiện bản thân. 

Đầu tiên là tôi đã ép cân giữ dáng cho dần đúng theo form chuẩn. Tôi không còn biết ngại ngùng là gì để tiến đến bắt chuyện với những người ngoại quốc dù mình chỉ mới quen. Rồi tôi tự tìm hiểu những kiến thức kinh tế - văn hóa - xã hội khi có thời gian rảnh rỗi.

Ngoài ra tôi tham khảo những quan niệm tư duy về cuộc sống đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Để rồi từ đó, mình hiểu được nhiều hơn, tự hào nhiều hơn chính nét đẹp bản sắc văn hóa của dân tộc, của đất nước mình. Và đó là sự chiến thắng lớn lao nhất, tuyệt vời nhất hơn bất cứ chiến thắng nào khác của các thi sinh đến với cuộc thi

depplus.vn