SAO » Hoa Hậu

Nguyễn Thị Thành ơi, dại và liều không chừa phần ai thế?

Thứ bảy, 01/04/2017 21:39

Bất chấp quy định để dự thi sắc đẹp, Nguyễn Thị Thành lại một lần nữa thách thức dư luận và 'khiêu chiến' với cơ quan chức năng?

Ngay khi đoạt vương miện Á khôi 1 của Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017, nhiều người vô cùng kì vọng vào Nguyễn Thị Thành sẽ làm nên chuyện khi được đại diện Việt Nam tham dự "Miss Eco International 2017". Thế nhưng, đó đã là chuyện trước khi cô bị tước đi danh hiệu. Và tất nhiên, không một công ty nào có đủ quyền lực giúp cô đương đầu với pháp luật để danh chính ngôn thuận tiến ra nước ngoài đọ sắc tại đấu trường nhan sắc danh giá.

Nguyễn Thị Thành bị tước vương miện Á khôi 1 Hoa khôi du lịch Việt Nam

Khán giả vừa thương, vừa xót, vừa tiếc cho một đoá hoa sớm nở tối tàn. Giấc mơ toả sáng đổi đời bằng cách chạm tay đến chiếc vương miện lấp lánh hào quang cũng tan tành trong phút chốc. Sau giây phút hụt hẫng, nếu bình tâm suy nghĩ kĩ càng và chín chắn hơn, những cái đầu tỉnh táo hẳn phải thừa nhận rằng, đi thi nhan sắc không phải là con đường duy nhất để nổi tiếng. Khi còn được chú ý, được công chúng công nhận năng lực và có tài năng thực sự, Nguyễn Thị Thành vẫn có thể nổi tiếng bằng những cách rất khác biệt. Những đàn chị đi trước cô là một minh chứng vô cùng sống động và chân thật.

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh có cần ai phải nhớ và công nhận ngôi vị Hoa hậu Hoàn cầu của cô ấy từng đoạt ở một cuộc thi bị ví tạp nham như hội chợ. Cô ấy vẫn hoạt động trong làng giải trí, vẫn đình đám, vẫn kiếm tiền và vẫn luôn là tâm điểm của giới truyền thông. Hay diễn viên người mẫu Khánh My cũng vô duyên với các cuộc thi nhan sắc cũng tìm được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí khi liên tục tham gia nhiều dự án phim của nước ngoài và nỗ lực giành về danh hiệu Á quân tại cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2016 đó thôi. Thất bại hay thắng lợi tại các cuộc thi nhan sắc không nói lên được điều gì ngoài sự may mắn. Vậy thì Nguyễn Thị Thành có nhất thiết phải ôm nỗi đau vấp ngã này để rồi suy nghĩ nông cạn "đối đầu" với pháp luật và các cơ quan chức năng chỉ để đánh đổi một danh hiệu nơi xứ người.

Xét đến cùng, Nguyễn Thị Thành không phải là người đầu tiên "thi chui". Trước cô, có khá nhiều mỹ nhân Việt âm thầm lặng lẽ khăn gói đi thi. Khi đoạt được những danh hiệu cao quý, trở về quê hương, họ vẫn bị xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, những người đẹp này vẫn còn "biết điều" hơn Nguyễn Thị Thành. Họ biết thân phận "thi chui" nên im hơi lặng tiếng mà đi. Đến khi về thì tìm những lý do đáng thông cảm như: công ty đưa đi thi không lo giấy tờ kịp, không biết những quy định này… Họ chấp nhận nộp phạt thế là xong. Còn Nguyễn Thị Thành là trường hợp đáng bị nghiêm trị. Đây không phải lần đầu tiên người đẹp Bắc Ninh "giỡn mặt" với cơ quan chức năng. Vụ lùm xùm đầu tiên là chuyện đấu qua tố lại với BTC Hoa hậu Việt Nam 2016 quanh những chiếc răng bọc sứ. Nguyễn Thị Thành đã chỉnh nha để đi thi Hoa hậu. Thay vì nói thật về việc chỉnh nha, cô lại đưa lý do tai nạn gãy răng cùng nhiều hồ sơ giấy tờ giả để chứng minh, tố BTC xử ép mình. Kết quả cuối cùng, Nguyễn Thị Thành vẫn phải thừa nhận sự thật khi câu chuyện bị đẩy đi quá xa tới mức công an phải vào cuộc. Công chúng lại thấy bất bình và cho rằng, cô không có lỗi vì làm răng không thể tính vào phẫu thuật thẩm mỹ như luật đưa ra tại các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hơn nửa năm sau scandal ồn ào tại Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Thành cũng may mắn chạm được vào giấc mơ vương miện với ngôi vị Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đăng quang, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã khẩn cấp đề nghị BTC thu hồi lại danh hiệu này vì thí sinh đã vi phạm Nghị định 79 về thi Hoa hậu, Hoa khôi, người đẹp. Lý do đưa ra vẫn là những chiếc răng bọc sứ của Nguyễn Thị Thành. Dư luận đứng về phía cô gái trẻ. Nhất là khi Thành chủ động xin trả lại danh hiệu, đồng thời công khai xin lỗi BTC Hoa hậu Việt Nam về sai lầm của cô trước đây. Sự chân thành và cầu thị của Thành đã gây được thiện cảm rất lớn từ công chúng.

Thà rằng Nguyễn Thị Thành cứ dành thời gian trấn tĩnh lại, rồi sau đó tìm cho mình một công ty quản lý tốt để vạch ra định hướng tương lai bằng con đường phim ảnh, catwalk hay tham gia các cuộc thi truyền hình thực tế… để nối tiếp các đàn chị đi trước, toả sáng bằng tài năng. Nhưng không, giấc mơ Hoa hậu và sự khao khát chinh phục đấu trường nhan sắc của Nguyễn Thị Thành lớn quá. Nó che mờ lý trí và lấn át mọi cảm xúc khiến cô không không còn tỉnh táo phân biệt đúng sai mà lại tiếp tục dẫm lên vết xe đổ của chính mình.

Hẳn công chúng vẫn còn nhớ Nguyễn Thị Thành từng trả lời báo chí rằng: "Tôi là công dân Việt Nam nên sẽ tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam". Giờ đây, hành động của cô lại dẫm đạp lên chính phát ngôn hoa mỹ ngày nào. Việc cô âm thầm chuẩn bị hành trang cho chuyến đi tới "Miss Eco International 2017" chỉ chứng tỏ một điều, cô bất chấp và sẵn sàng vượt mặt cơ quan chức năng và pháp luật Việt Nam để được có mặt tại cuộc thi quốc tế.

Nguyễn Thị Thành tại cuộc thi Miss Eco International 2017

Trách Nguyễn Thị Thành một thì người quản lý và công ty đứng sau hỗ trợ cô đi thi càng đáng trách và đáng phạt gấp mười. Trước thông tin Nguyễn Thị Thành tham dự Miss Eco International 2017, người quản lý của cô đã đưa ra nhiều lý do giả thiết cho sự có mặt của cô ở sân chơi "Miss Eco International". Ví dụ như đồng hành cùng cuộc thi với tư cách khách mời hoặc thành phần Ban giám khảo chứ chưa chắc đã mang tư cách thí sinh. Đây quả là một sự chuẩn bị đối phó quá tinh vi và kĩ lưỡng hòng qua mặt Cục Nghệ thuật – Biểu diễn. Dù có lý lẽ gì chăng nữa thì chính cái đoạn clip Nguyễn Thị Thành đeo dải băng "Miss Eco Vietnam" tự tin giới thiệu vẻ đẹp đất nước tới bạn bè năm châu đã nói lên tất cả ý định thực sự của cô và cả ê kíp đứng sau lưng cô. Nó chỉ khiến dư luận bàng hoàng về sự bất chấp của một người đẹp, sẵn sàng chà đạp mọi giá trị để đạt được mục đích.

Nguyễn Thị Thành đã bị danh vọng che mờ mắt. Cô quên rằng những tấm gương "thi chui" trước đó như: Cao Thùy Linh, Kim Duyên, Huỳnh Thúy Anh, Diệu Linh, Tường Vy, Lâm Thùy Anh... đã phải chịu án phạt ra sao khi quay trở về nước. Tất cả họ đều đạt giải không lớn thì nhỏ nhưng có ai trèo lên được đỉnh cao của hào quang showbiz sau khi nắm giữ chiếc vương miện quyền lực. Hay hầu hết họ đều vẫn bị xếp trong đám đông mờ nhạt, có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Cái giá của "thi chui" không phải là số tiền vài ba chục triệu. Nó là sự thụt giảm về phẩm giá bởi chiếc vương miện hay danh hiệu mà người đẹp ấy mang về đã không đàng hoàng và được pháp luật Việt Nam công nhận.

Nguyễn Thị Thành và ê kíp của cô chắc sẽ nghĩ rằng, cứ thi đi rồi về chịu phạt sau. Mức phạt cùng lắm chỉ là vài chục triệu. Ừ, cũng chẳng đáng bao nhiêu và có thể thu xếp đựợc. Mức phạt cũng có thể cao hơn là bị cấm biểu diễn trên toàn quốc một năm hay ba năm. Đến lúc này thì chuyện có còn là nhỏ. Mục đích tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế ngoài việc giúp quê hương được vinh danh rạng rỡ thì cũng không nằm ngoài chuyện kiếm được nhiều show event, quảng cáo hay đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng... Nói tóm lại là kiếm tiền để sống và tiếp tục giấc mơ toả sáng. Song một khi đã bị cấm diễn toàn quốc thì có nhãn hàng hay đơn vị nào dám mời Nguyễn Thị Thành tham dự sự kiện. Và chỉ cần một vài tháng vắng bóng thì công chúng cũng đủ quên mất cô là ai trong khi số lượng người đẹp hơn cô, xuất sắc hơn cô cứ liên tục xuất hiện.

Không thể phủ nhận chuyện ai cũng có quyền được sống chết với đam mê. Vì nếu không có đam mê và nỗ lực thực hiện đam mê thì con người làm sao thành công. Nhưng không phải lúc nào cũng mù quáng chạy theo đam mê một cách bất chấp như một cảm tử quân. Vì khi chạm đến thành công nhưng đạp lên những giá trị đạo đức lẫn pháp lý thì vinh quang không có, chỉ còn lại nhục nhã và cay đắng bởi sự quay lưng của xã hội.

Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới