SAO » Hoa Hậu

Philippines ‘thắng lớn’ trên đấu trường nhan sắc quốc tế 2012

Thứ sáu, 28/12/2012 21:40

May mắn liên tiếp mỉm cười với quốc gia Đông Nam Á khi lần lượt thu về một giải Nam vương, hai giải Á hậu 1, và một danh hiệu Á vương.

Có thể nói 2012 là một năm “bội thu” của Philippines trên đấu trường nhan sắc quốc tế khi các người đẹp của nước này lần lượt được ghi danh. Ngoài Hoa hậuThế giới, ở các cuộc thi khác như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Siêu quốc gia, Manhunt, hay Mr World, đại diện của Philippines ít nhất cũng góp mặt trong top 5. Ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012, người đẹp Queneerich Rehman của Philippines không giành được vị trí cao, nhưng cô cũng lọt top 15 chung cuộc và gây ấn tượng đặc biệt với người hâm mộ nhờ khả năng beatbox tốt.

Lọt top 5 Hoa hậu Siêu quốc gia 2012 – một khởi đầu suôn sẻ

Cùng nằm trong hệ thống “Grand slam” của globalbeauties, nhưng xét về mức độ phủ sóng cũng như quy mô tổ chức, Hoa hậu Siêu quốc gia rõ ràng “lép vế” hơnHoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, và Hoa hậu Trái đất.

Năm nay, cuộc thi được tổ chức tại Ba Lan và đại diện của Việt Nam là Lại Hương Thảo. Người đẹp  Belarus Yekaterina Buraya đã đăng quang ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết hôm 15/9. Tuy nhiên, ngay sau khi đăng quang, Yekaterina Buraya bị “ném đá” tơi tả vì quá già và xấu. Cô bị đánh giá là “kém sắc” nhất trong số những người đẹp lọt top 5.

Đại diện của Philippines tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia sở hữu gương mặt khá ưa nhìn.

Đại diện Việt Nam không có mặt trong top 20 nhưng lại giành được giải phụ “Người đẹp khu vực châu Á”. Trong khi đó, người đẹp Philippines Elaine Kay Moll chiến thắng ngôi vị Á hậu 3. Đây là một kết quả đáng tự hào bởi đây là năm đầu tiên Philippines tham gia cuộc thi này.

Đăng quang Nam vương Manhunt 2012

Manhunt Intenational là cuộc thi sắc đẹp dành cho các người mẫu nam nằm trong độ tuổi từ 18-30, và được tổ chức hàng năm (kể từ năm 1993). Các thí sinh cũng sẽ trải qua các phần thi trang phục đồ bơi, trang phục dân tộc, ảnh chân dung, trang phục dự tiệc, và tài năng để quyết định ai là người chiến thắng.

Trong số 52 mỹ nam tranh tài tại cuộc thi năm nay, đại diện Philippines là thí sinh có gương mặt đẹp nhất. Với gương mặt sáng, điển trai và thân hình vạm vỡ, chàng trai 29 tuổi June Macasaet đã đăng quang Nam vương Manhunt 2012 một cách thuyết phục.

Nam vương Manhunt 2012 sở hữu gương mặt sáng, điển trai.

Không ít mỹ nam Việt đã từng “chinh chiến” trên đấu trường này như Bình Minh, Quang Hòa, Hoàng Gia Ngọc, Tiến Đoàn, Trương Nam Thành, tuy nhiên, thành tích đạt được lại không cao. Cho đến thời điểm này, mới chỉ có Trương Nam Thành và Tiến Đoàn để lại dấu ấn với giải Á vương 3 và lọt top 10. Năm nay, đại diện Việt Nam – người mẫu Quang Huân – đã ra về trắng tay khi không thể có mặt trong top 15 chung cuộc.

Liên tiếp thu về hai danh hiệu Á quân

Thật trùng hợp khi ở hai cuộc thi diễn ra cùng thời điểm (giữa tháng 11) – Hoa hậu Trái đất và Mr World – các đại diện của Philippines đồng loạt về nhì. Tuy nhiên, danh hiệu Á hậu 1 của người đẹp Stephany Stefanowitz ở Hoa hậu Trái đất 2012 còn gây nhiều tranh cãi. Với nhan sắc thường thường bậc trung, thí sinh nước chủ nhà bị nghi ngờ được ban tổ chức “ưu ái”, nâng đỡ. Stephany Stefanowitz từng bị "ném đá" vì gương mặt già và thân hình thô kệch, xấu xí ở vòng thi bikini. Đến phần thi ứng xử trong đêm chung kết, cô cũng tỏ ra tự tin một cách "thái quá" khi trả lời với giọng gần như hét vào mặt khán giả ngồi dưới. Thật bất ngờ khi người đẹp này cuối cùng lại có mặt trong top 5 và "vượt mặt" 3 đối thủ khác để giành ngôi Á hậu 1.

Với thân hình béo phì và nhan sắc trung bình, đại diện Philippines vẫn giành ngôi Á hậu 1.

Trong khi đó, danh hiệu Á vương 1 Mr World của Andrew James Penaflorida – chàng trai cao 1m89 - hoàn toàn xứng đáng. Mỹ nam Philippines được đánh giá cao ngay ở những vòng ngoài nhờ khuôn mặt điển trai và vóc dáng chuẩn. Andrew năm nay 27 tuổi, là một người đam mê thể thao và hiện đang thi đấu cho đội bóng bầu dục quốc gia.

Trương Nam Thành là đại diện của Việt Nam tại Mr World 2012, tuy nhiên, anh đã không lập được thành tích cao giống như Manhunt năm ngoái. Nam Thành giành giải phụ "Mr Fashion" và lọt vào top 10 chung cuộc.

Philippines cũng thu về danh hiệu Á vương 1 Mr World 2012.

Suýt đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2012

Trong vòng 2 năm trở lại đây, Philippines rõ ràng đã gặt hái được những thành công đáng kể trên đấu trường nhan sắc quốc tế, đặc biệt là ở Hoa hậu Thế giới vàHoa hậu Hoàn vũ - 2 cuộc thi sắc đẹp lớn và uy tín nhất. Người hâm mộ chắc hẳn vẫn không thể quên được một Shamcey Supsup sở hữu vẻ đẹp rạng ngời, cuốn hút trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ năm ngoái. Cô cũng là  một trong những thí sinh dành được nhiều tình cảm nhất từ phía khán giả mặc dù không thi đấu trên sân nhà. Được kỳ vọng lọt vào top 3 nhưng cuối cùng người đẹp Philippines chỉ giành giải Á hậu 3. Đây là kết quả khiến nhiều người thất vọng, trong đó có bà hoàng talk show Oprah Winfrey. Theo Oprah Winfrey, Shamcey Supsup đáng lẽ phải là người chiến thắng bởi cô có phần trả lời ứng xử tốt nhất.

Người đẹp Philippines được đánh giá cao ở Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Năm nay, Philippines cử sang Las Vegas một đại diện cũng "đáng gờm" không kém. Bắt đầu để lại dấu ấn ở phần thi chụp hình bikini với những đường cong gợi cảm, Janine Tugonon tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong đêm thi bán kết nhờ những bước đi catwalk được cư dân mạng ví von là "dáng đi rắn hổ mang". Liên tiếp đứng ở top đầu bình chọn của các chuyên gia sắc đẹp, người đẹp Philippines đã tỏa sáng trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2012. Những màn trình diễn của cô luôn nhận được tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt nhất từ phía khán giả (dù không phải thí sinh nước chủ nhà). Sau khi được gọi tên vào top 5 và đưa ra câu trả lời ứng xử được đánh giá là đủ ý và khôn ngoan nhất, Janine Tugonon gần như đã nắm chắc trong tay chiếc vương miện hoa hậu. Tuy nhiên, may mắn cuối cùng lại "mỉm cười" với người đẹp nước chủ nhà Olivia Culpo và đại diện Philippines đành ngậm ngùi nhận danh hiệu Á hậu 1.

Tuy nhiên, may mắn cuối cùng lại thuộc về Hoa hậu Mỹ.

Đấu trường sắc đẹp 2012 đã khép lại với nhiều tranh cãi xung quanh kết quả của những cuộc thi, nhưng không thể phủ nhận một điều, nhan sắc Philippines đang dần thăng hạng và chẳng hề kém cạnh so với các nước được mệnh danh là cường quốc như Mỹ, Venezuela, Brazil.

Infonet