SAO » Hoa Hậu

Thúy Vân gặp lại Top 5 Hoa hậu Quốc tế tại Nhật Bản

Thứ năm, 07/07/2016 12:27

Loạt ảnh Thúy Vân cùng Top 5 Hoa hậu Quốc tế thân thiết khi tham gia các hoạt động ở Nhật Bản đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015, Thúy Vân đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành danh hiệu Á hậu 3. Ngay sau khi về nước, người đẹp này đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, dự sự kiện. Những hình ảnh, hành động đẹp của Á hậu Thúy Vân nhanh chóng chiếm được thiện cảm của công chúng.

Mới đây, Thúy Vân đã có dịp hội ngộ Top 5 Hoa hậu Quốc tế tại Nhật Bản. Đây cũng là hoạt động thường niên của các thí sinh đoạt giải và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Tại đây, Thúy Vân và các thí sinh được Ban tổ chức sắp xếp các hoạt động đầu tiên ở tỉnh Kyushu.

Thúy Vân gặp lại Top 5 Hoa hậu Quốc tế

Người đẹp Việt Nam đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị ở "Đất nước mặt trời mọc": "Ở đây có rất nhiều suối khoáng nóng thiên nhiên nhiệt độ trung bình từ 80 đến 100 độ nên đa số đều có dịch vụ luộc trứng cho du khách muốn thử. Hôm nay mình đi 4 suối thì thấy mỗi suối một màu một kiểu khác nhau, nhưng đều có đặc điểm chung là đẹp ơi là đẹp. Nhưng không hiểu lý do vì sao mà vùng này được người dân ở đây gọi là Hell. Nên mọi người cứ đùa nhau là "Welcome to Hell".

Ở đây còn có một loại hình thủ công là đan mây (giống Việt Nam mình) nhưng người ta một phần thì bán, rồi một phần làm lớp dạy để thu hút khách du lịch. Kiểu như mình làm xong mình mua luôn. Vân cũng có làm 1 cái lồng đèn nhưng xấu quá không dám khoe.

Sau khi thăm hết tất cả các thể loại suối và trang trại cá sấu thì bọn mình ghé thăm và trao học bổng cho trường NBU. Một trường môn dạy rất đặc biệt là cheerleading. Bà Lindsey thích lắm vì môn này ở Mỹ rất thịnh hành...

Đi chán chê, mỏi mệt đến 8 giờ tối thì bọn mình về khách sạn ở Hoseji để ăn tối và nghỉ ngơi. Được chú chủ khách sạn thiết đãi mỗi người một mâm đồ ăn mà chắc 4 người ăn không hết. Đặc biệt là món Shabu Shabu (nghĩa là nhúng vô rồi ăn) với cả món thịt heo tỉnh này nuôi và sản xuất. Mình với Edymar ăn ì ạch từ đĩa này sang đĩa khác mà cũng ko hết được. Bà Edymar không ăn được Sashimi nên bả bỏ lên cái vỉ nướng ăn luôn. Lạ dễ sợ.

Cuối cùng ăn xong là 10 giờ thì cả nhà rủ nhau đi coi đom đóm. Thề luôn là từ đó tới bây giờ chưa bao giờ thấy nhiều đom đóm như vậy. Chưa kể là bầu trời đầy sao nữa. Nhưng mà không có chụp hình được phần vì tối quá, với cả đom đóm thấy đèn là sẽ bay đi mất...".

Top 5 Hoa hậu Quốc tế giao lưu và trao học bổng cho trường NBU

Suối nước nóng, cảnh quan đẹp và món ăn ngon ở Nhật Bản mà Thúy Vân đã được trải nghiệm

>> Thúy Vân ra sao từ khi bước vào showbiz

Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)