SAO » Hoa Hậu

Trúc Diễm: Thúy Vy có vào top 15 đâu!

Thứ năm, 10/11/2011 17:19

Trở về từ cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2011 với danh hiệu người đẹp top 15, Trúc Diễm vẫn còn rất mệt mỏi.

 

Cô tâm sự, mấy ngày nay cô ngủ ly bì vì thèm ngủ. Thèm ngủ nhưng cô không dám tắt điện thoại vì người thân, bạn bè, đồng nghiệp… vẫn thường xuyên gọi điện đến để chúc mừng cô. Và vào ngày 13/11 này, công ty Elite sẽ tổ chức một bữa tiệc tại một khách sạn sang trọng để đón mừng chiến thắng của cô.

Nếu tổ chức ở nơi khác, tôi sẽ tiến xa hơn

Trở về từ cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2011 với thành tích là lọt vào top 15. Trúc Diễm cảm thấy thế nào?

- Thực sự, tôi cảm thấy như thế cũng đã vui lắm rồi vì ngay cả cô bạn là Victorya Thúy Vy cũng có được lọt vào top 15 đâu. Việt Nam mình tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế ít khi nào lọt vào top 15 lắm. Những trường hợp được lọt vào chủ yếu là nhờ lợi thế sân nhà hay như thế nào đó. Trước khi đi thi tôi đã lên "giây cót" cho bản thân là có thể mình sẽ không đạt được giải thưởng nào hết nhưng khi bước chân lên sân khấu rồi tôi lại nhủ lòng, phải cố gắng hết sức để trở thành thí sinh nổi bật nhất trong nhóm thí sinh châu Á hòng kiếm tấm vé lọt vào top 15. Và khi đã lọt vào top 15 rồi thì mình mới hãy mơ đến những top khác.   Vậy khi được xướng tên trong top 15, bạn có nghĩ mình sẽ giành ngôi hoa hậu hay á hậu?

- Lúc đó tôi vui quá rồi nên cũng không còn đầu óc đâu để nghĩ đến chuyện khác. Tôi còn nhớ, lúc đó tay tôi đang cầm quốc kỳ Việt Nam và tôi cố giơ nó lên thật cao để những người ở dưới có thể nhìn thấy rõ. Tôi không có một suy nghĩ gì khác ngoài niềm vui được gọi tên vì tôi tưởng tôi mất cơ hội đó rồi. Và sau khi gật đầu chào khán giả rồi bước lại vị trí đã được thiết kế là tôi phải chạy ngay vào sau sân khấu để thay đồ. Thực sự tâm trạng lúc đó rất bối rối và bất ngờ.

Đến lúc đứng chờ đọc tên top 5 thì tôi bình tĩnh hơn. Dù vẫn rất kỳ vọng nhưng đã kịp an ủi mình là nếu không được gọi tên thì ngần đó với mình cũng đã là quá đủ.

Dù vẫn rất kỳ vọng nhưng đã kịp an ủi mình là nếu không được gọi tên thì ngần đó với mình cũng đã là quá đủ.

Bạn nghĩ, yếu điểm lớn nhất của bạn trong cuộc thi này là gì?

- Tôi nghĩ, mình đã thể hiện khá tốt bản thân mình trong cuộc thi này. Những hình ảnh của tôi trên báo chí đa số là hình ảnh chính thức từ các website của cuộc thi chứ không phải là hình ảnh cá nhân của mình gửi về. Có lẽ vì thế mà tôi là thí sinh duy nhất từ trước đến nay được báo chí lẫn giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng đạt giải đến độ như vậy.

Dù sao thì lọt vào top 15 cũng là một điều mừng vì như thế nghĩa là những nỗ lực của mình cũng đã được ít nhiều ghi nhận. Như vậy là sau 16 năm, cũng trong cuộc thi này, Việt Nam lại có thí sinh lọt vào top 15 lần nữa. Tôi nhớ không nhầm thì ngày xưa chị Quỳnh Mai cũng đạt được vị trí như tôi bây giờ.   Nghĩa là bạn đã rất áp lực ngay khi mới bước chân vào cuộc thi?

- Chị Quỳnh Mai là thí sinh đầu tiên của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế và lọt vào top 15 cùng giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất. Cuộc thi này tổ chức ở Nhật Bản với 47 thí sinh tham gia tất cả. Cho đến sau đó, rất nhiều thí sinh Việt Nam tham gia như chị Phạm Thùy Dương, Cao Thùy Dương, Chung Thục Quyên... đi thi nhưng không ai vượt qua được danh hiệu mà chị Mai trước đó đã đạt. Thế nên, tôi cảm thấy áp lực kinh khủng.

Tôi cảm thấy rất vui vì những gì mình đã đạt được dù tôi còn có thể tiến xa hơn. Thú thật, khi xướng đến tên thí sinh thứ 12 lọt vào top 15 rồi mà chưa thấy tên thí sinh châu Á nào cả mặt tôi bỗng xám lại (cười), lo lắng vô cùng.   Tôi đã biết giải thưởng vào đêm tổng duyệt

Những khó khăn gì bạn gặp phải khi tham gia cuộc thi này?

- Khó khăn lớn nhất của tôi chắc là BGK và BTC. Ban giám khảo của cuộc thi năm nay là 3 người Nhật Bản và 3 người Trung Quốc cộng với 2 hoa hậu người Mỹ La Tinh. Có thể nhìn sơ qua top 15 thì sẽ thấy có tới 4 người đẹp ở Mỹ La Tinh, 1 thí sinh Mongolia... Trước khi thi tôi cũng được thông báo BGK Trung Quốc là người quan trọng nhất nhưng họ không phải là người theo sát các thí sinh như BGK người Nhật Bản. Và đêm chung kết chỉ là đêm trình diễn thôi bởi vì đêm trước đó khi diễn tập họ đã chọn rồi. Một phần nữa là cuộc thi năm nay không cho thí sinh thi vấn đáp. Tôi biết chắc rằng nếu thi vấn đáp thì tôi sẽ có cơ hội thể hiện mình hơn. Tóm lại, bất lợi lớn nhất của tôi trong cuộc thi này là kém may mắn nhưng mình cũng nên vui vì lâu lắm rồi mình mới được lọt top 15 bằng chính thực lực của mình chứ không phải bằng bầu chọn.

Ban giám khảo của cuộc thi năm nay là 3 người Nhật Bản và 3 người Trung Quốc cộng với 2 hoa hậu người Mỹ La Tinh. Có thể nhìn sơ qua top 15 thì sẽ thấy có tới 4 người đẹp ở Mỹ La Tinh, 1 thí sinh Mongolia... 

Bạn nghĩ gì về tính cạnh tranh của cuộc thi?

- Tôi nghĩ rằng, thí sinh có giỏi, có xuất sắc đến đâu thì cũng chỉ một phần thôi tại vì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Những ai đã từng tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế hoặc thường xuyên theo dõi những cuộc thì này thì sẽ thấy yếu tố chính trị, văn hóa... ảnh hưởng  không nhỏ  đến sự thành công của thí sinh. Tuy ở đây không có cảnh chen lấn xô đẩy để được chụp hình hoặc tìm cách "dìm" nhau nhưng để được họ ưu ái cho mình trong những shoot hình thì mình cần phải biết cách.

Mặt khác, mặt bằng thí sinh năm nay tương đối đều nhau nên việc lựa chọn thí sinh để trao giải hẳn cũng tương đối vất vả. Và để lọt được top mỗi thí sinh đều phải cố gắng hết mình. Trong quá trình tham gia cuộc thi này tôi đã phải khốn đốn với những đôi giày cao gót, bình thường chỉ mang giày 10cm đã cao rồi, ở đây tôi phải mang giày cao tới 16cm - 18cm. Với những đôi giày này mình không chỉ đi bình thường mà phải uốn, xoay... đủ các kiểu dáng.   Nhiều người nhìn nhận, Trúc Diễm có khuôn miệng rộng nên cười rất tươi. Và nếu để ý thì trong suốt cuộc thi bạn đã cười rất nhiều. Bạn cười nhiều vì mình là thí sinh?

- Thật lòng mà nói, bình thường tôi đã rất hay cười rồi nhưng khi đi thi tôi biết được nụ cười rất là quan trọng nên cố gắng làm sao để hình ảnh của mình thật rạng rỡ mỗi khi xuất hiện. Thêm vào đó, dù chỉ một nụ cười, một ánh mắt thôi nhưng nhiều khi lại tạo được sự gần gũi của bản thân thí sinh với đông đảo người hâm mộ, các nhiếp ảnh, giới báo chí... Tôi ý thức được nụ cười là điểm mạnh của mình nên cố gắng cười nhiều hơn mỗi khi bước ra sân khấu hoặc chụp hình. Song song đó tôi cũng thấy có rất nhiều thí sinh có những nụ cười rất đẹp nhưng tôi nghĩ cười thôi chưa đủ mà còn phải biết cách ăn mặc sao để làm nổi bật được mình, gây được sự chú ý của những người xung quanh. Như mọi người đều biết, thời tiết ở đây rất lạnh, nếu mặc những màu trầm thì sẽ kém nổi bật hơn đa số tôi toàn mặc những gam màu nổi thôi.

  Tôi ý thức được nụ cười là điểm mạnh của mình nên cố gắng cười nhiều hơn mỗi khi bước ra sân khấu hoặc chụp hình

Hoa hậu chưa phải là người xuất sắc nhất

Bạn ấn tượng như thế nào về Hoa hậu quốc tế 2011 năm nay?

- Tôi không có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô hoa hậu này vì tôi khác nhóm với cô ấy trong suốt cuộc thi. Tuy nhiên, trong quá trình gặp gỡ thì tôi cảm thấy cô ấy không phải là thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi. Có thể cô ấy đã có được vẻ đẹp của Miss International 2011.   Trong cuộc thi này, bạn thân thiết với thí sinh nào nhất? Và có kỷ niệm nào khiến bạn khó có thể quên khi nghĩ về cuộc thi?

- Tôi thân với các thí sinh người Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ... đa số là các bạn cùng nhóm. Kỷ niệm vui nhất, cảm động nhất đó là khi tên tôi được xướng lên trong top 15 thì tôi phải chạy ngay ra phía sau sân khấu để mặc thêm đồ và khi ra đó thì các bạn đã đứng ở đó để cổ vũ cho mình rồi. Ngay cả người quản lí của nhóm cũng mắt ngấn đỏ khi nghe tên tôi và hai bạn nữa vừa lọt vào top trong. Điều đó làm tôi cảm thấy xúc động lắm, tôi muốn khóc nhưng cô quản lí nói em đừng khóc vì như thế sẽ làm phấn bị trôi nên tôi phải kìm lòng.

Khi vào phòng thay đồ, người ta đưa cho tôi đôi cánh bằng thép, rất to và nặng đeo lên người thì quả là khủng khiếp. Bây giờ trên người tôi vẫn còn hai vết lằn vì đeo đôi cánh ấy. Tôi đeo đôi cánh ấy nhưng vì nó rất lỏng nên phải buộc thêm dây mà phòng tôi lại trên tầng cao, khi đi xuống dưới thì cánh cứ đập vào người rất đau, nếu đi không chắc chân thì sẽ bị ngã ngay.   Những dự định của bạn trong thời gian sắp tới là gì?

- Tôi nghĩ, ngoài những hoạt động dành cho nghệ thuật thì sắp tới tôi sẽ dành mình cho công tác từ thiện nhiều hơn. Đích thân tôi sẽ kêu gọi các Mạnh thường quân cùng chung tay để tìm đến những hoàn cảnh khó khăn thực sự, giúp họ một chút gì đó để họ cải tạo cuộc sống.

- Cảm ơn Trúc Diễm về cuộc trò chuyện!

GĐ & XH