SAO » Hoa Hậu

Vụ lùm xùm của Hoàng My: Liệu Á hậu có gian dối?

Thứ bảy, 26/05/2012 14:01

Những tưởng đã chấm dứt từ năm 2011, nhưng khi Hoàng My vừa rớt Bước nhảy hoàn vũ, vụ cãi cọ của cô và ê-kíp hậu thuẫn trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 lại một lần nữa dậy sóng.

Hoàng My bị bầu show cũ "tố" vong ơn bội nghĩa

Giữa năm 2011, dư luận yêu mến Á hậu Hoàng My bỗng dưng xôn xao bởi lời tố vong ân bội nghĩa của một chuyên gia trang điểm tên là Phúc Nguyễn. Theo vị chuyên gia này, năm 2008, bác của Hoàng My đưa hai chị em cô đến gặp anh để nhờ giúp đỡ đi thi Hoa hậu. Phúc Nguyễn nhận lời giúp Hoàng My vì nhận thấy cô là người thông minh, có ngoại hình khá. Trong hai năm, từ 2008 đến 2010, Phúc Nguyễn đào tạo Hoàng My từ một người vụng về trở thành người đẹp có thể trình diễn được trước ống kính. Thế nhưng, ngay sau khi đăng quang, theo lời "ông bầu" này thì Hoàng My đã vội vàng "ăn cháo đá bát" với tuyên bố trở thành "gà" của một công ty khác. Không dừng ở đó, cô còn quên luôn lời hứa trích 30% tiền thưởng đi làm từ thiện cùng Phúc Nguyễn.

Bản thân Hoàng My cũng thừa nhận sự giúp đỡ của Phúc Nguyễn khiến cô được như ngày hôm nay. Nhưng người đẹp phủ nhận một số thông tin mà Phúc Nguyễn đăng tải trên báo, ví như việc trích quỹ tiền thưởng làm từ thiện... Bởi theo đương kim Á hậu, ngay sau khi đăng quang, cô và các người đẹp khác đã trích tiền thường để làm từ thiện, hoàn thành giao kèo với BTC.

Á hậu "phản đòn" Phúc Nguyễn

Hoàng My đưa ra bằng chứng về cuộc trao đổi qua email giữa cô và ông bầu Phúc Nguyễn về việc trả lời phỏng vấn xoay quanh chuyện tình cảm với Ngọc Tình.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc ở đây, nhưng sau gần một năm, Hoàng My vừa thất bại tại gameshow Bước nhảy hoàn vũ, chuyên gia trang Phúc Nguyễn lại khiến dư luận choáng váng khi chia sẻ những giọt nước mắt của Hoàng My khi bị loại chỉ là nước mắt... cá sấu! Ông cũng tiếp tục tung ra các chi tiết chứng tỏ sự chảnh chọe và vô ơn của Hoàng My như chuyện trước cuộc thi HHVN 2010, ông nhờ một nhà thiết kế danh tiếng, thiết kế toàn bộ trang phục cho "gà cưng". Nhưng chỉ trước giờ diễn vài tiếng, Hoàng My bất ngờ tỏ thái độ không hài lòng và nhất quyết không mặc bộ trang phục dạ hội của NTK này. Và chỉ vài ngày sau khi đăng quang ngôi Á hậu, cô tiếp tục khiến ông bầu cũ thảng thốt khi khẳng định vị trí của mình giờ là ngang bằng với Võ Hoàng Yến hay Trương Thị May cũng là các Á hậu của nhiều cuộc thi nhan sắc khác. Theo lời Phúc Nguyễn, Hoàng My đã ra giá: "Từ đây về sau anh đừng có nhận show nào có giá 200 USD. Bây giờ em đã ngang hàng với Hoàng Yến, Trương Thị May,  giá phải là 500 USD".

Những lời "tố cáo" này xuất hiện đúng vào thời điểm Hoàng My đang chuẩn bị tham dự LHP Cannes ở Pháp. Dù bận rộn nhưng cô vẫn tranh thủ lên báo thanh minh: "Phúc Nguyễn không đầu tư thời gian cho tôi trong hai năm liền. Chính xác đó là 3 tháng trước cuộc thi diễn ra hai năm, cộng với 2 tháng trong cuộc thi là 5 tháng."

Cô cũng giải thích rõ từng khoản tiền mình đã chi sau khi đăng quang: "Giải thưởng tôi nhận được nhờ danh hiệu Á hậu VN là 145 triệu đồng, sau khi trừ thuế và Ban tổ chức trích một phần làm từ thiện. Sau khi gửi tặng quỹ khuyến học báo Tiền Phong 50 triệu đồng, trao 50 phần học bổng ở trường Nguyễn Thượng Hiền, gửi chi phí học múa, học catwalk, chi phí cho anh trang điểm chính và chi phí quà cáp cho những người từng giúp đỡ tôi, tôi cầm số tiền thắng giải còn lại đến gặp Phúc Nguyễn nhưng anh ấy không gặp tôi."

"Đã nhiều lần tôi nhắn tin gọi điện và tìm cách gặp nhưng cũng vô ích. Tôi cảm thấy mệt mỏi và không còn kiên nhẫn với kiểu làm việc thường xuyên giận hờn những điều nhỏ nhặt và không thể đi xa hơn nếu anh ấy cứ muốn tôi năn nỉ hết lần này đến lần khác," Hoàng My cho biết thêm. Và giọt nước tràn ly đối với Hoàng My chính là khi Phúc Nguyễn gửi email đề nghị cô tạo scandal cùng siêu mẫu Ngọc Tình "để hai đứa trở thành vedette".

Phú Nguyễn cũng phải lên tiếng

Chuyên gia trang điểm Phú Nguyễn cũng bị lôi kéo vào vụ lùm xùm của Hoàng My và ông thầy cũ.

Và tiếp theo đó, một người vốn dĩ luôn im lặng là chuyên gia trang điểm Phú Nguyễn - đã đồng hành cùng Hoàng My trong suốt thời gian còn là "gà" của Phúc Nguyễn, cũng lên tiếng. Những chia sẻ của anh còn khiến dư luận choáng váng hơn: "Tôi không thích lối sống của Hoàng My, có cái gì đó không có thật! Chẳng hạn như trong những lúc tôi trang điểm cho cô ấy, cô ấy hay khen tôi trang điểm đẹp. Tôi không tin đó là những lời thật lòng, vì biết rằng đó chỉ là những lời tâng bốc đầy giả tạo, với mục đích làm cho tôi  hào hứng, làm việc tận tuỵ hơn cho cô ấy thôi".

Anh cũng nhớ một lần sinh nhật của mình, Hoàng My bảo tới và theo lời Phúc Nguyễn là sẽ tặng quà cho anh nhưng cuối cùng, Á hậu lại "lặn mất tăm" với lý do khó hiểu: “Em định lại nhưng ngại quá, sợ báo chí chụp ảnh, đăng tin là em đi chơi này nọ…là chết!”. Trong khi đó, theo lời Hoàng My thì bữa tiệc tổ chức vào lúc 23h đêm với sự tham gia của toàn đàn ông, nên cô không dám tới vì sợ bất tiện. Có một điều cần lưu ý ở đây là những người mà Hoàng My nhắc tới đều đã "nhẵn mặt" nhau vì ngày nào chẳng gặp ở công ty  của Phúc Nguyễn!

Tạm kết

Theo nhiều nguồn tin, vì Hoàng My có thể sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 nên thầy trò Phúc - Phú mới lên báo nhắc lại chuyện cũ để dựa hơi kiếm chút danh vọng. Nhưng cũng không ít người khẳng định Á hậu của HHVN 2010 không phải người biết cách cư xử nên mới sinh ra nông nỗi này.

Ai đúng ai sai, tự bản thân họ sẽ hiểu. Nhưng trong bộ ba Phúc - Phú - My, có ai nhớ tới câu "tốt khoe ra, xấu xa đậy lại"? Việc gì phải vạch áo cho người xem lưng những chuyện tưởng như đã nằm sâu trong quá khứ?

Infonet