SAO » Kết nối

Có nên “ném đá” khi rời cuộc chơi?

Thứ tư, 20/06/2012 14:06

Mọi người thường nói, “Bước nhảy Hoàn vũ” chỉ là một sân chơi và chuyện thắng bại là bình thường. Miễn sao nghệ sĩ được phục vụ khán giả và đem đến cho khán giả một sân khấu tráng lệ, lung linh là được rồi.

Thế nhưng, có thực sự nghệ sĩ đến với sân chơi để "vui là chính" không? Vì sao vẫn có chuyện nghệ sĩ "ném đá" Ban tổ chức khi bị rời cuộc chơi sớm? Bất lực với chính mình Nghệ sĩ đến với cuộc chơi, thắng thua là chuyện bình thường. Đó là lời nói của nghệ sĩ khi cuộc chơi bắt đầu. Nhưng khi cuộc chơi sắp "hạ màn", thì những lời "oán trách" và bất phục bắt đầu tuôn ra như thể nói cho bõ tức. Ca sĩ Phương Thanh là nghệ sĩ đã có thời nổi tiếng của showbiz Việt. Xét về tầm vóc, Phương Thanh là "đàn chị" trong nghề. Cô sống rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Thế nhưng, khi đến với sân chơi "Bước nhảy Hoàn vũ", Phương Thanh đã có một hành xử không đẹp lắm. Đó là "tố cáo" Ban tổ chức và "ném đá" cuộc chơi dù bản thân Phương Thanh cũng không có bằng chứng nào cụ thể.

Phương Thanh “ném đá” Ban tổ chức thể hiện sự bất lực với chính mình. Ảnh: TL

Phương Thanh đã có những lời lẽ bức xúc khi nói về cuộc chơi mà cô và bạn nhảy phải tạm biệt sớm vì không đạt yêu cầu của Ban giám khảo. Phương Thanh nói: "Khi tham gia cuộc chơi, tôi xác định mình là quân cờ của khán giả, còn ai là quân cờ của Ban tổ chức thì không biết, trừ khi tới vòng cuối cùng. Sau đêm chung kết vừa qua, rõ ràng mọi người đều biết quân cờ của Ban tổ chức và nhà tài trợ là ai rồi, còn quân cờ của khán giả chính là những người đã rời khỏi cuộc chơi, trong đó có tôi. Lúc này, thắng - thua không còn quan trọng với tôi nữa, nhưng với những điều khúc mắc thì khán giả, những người tốn tiền và có 50% quyết định có quyền thắc mắc, chứ nghệ sĩ không có quyền đó, bởi quân cờ đặt đâu phải đứng đó. Khi sự việc xảy ra, đừng quy chụp cho Phương Thanh hay Anh Thư, bởi chúng tôi chỉ là hai quân cờ trong một ván cờ rất to. Mặc dù xung quanh còn có khán giả truyền hình, Ban giám khảo… nhưng người quyết định tất cả chính là ban tổ chức vì họ đẻ ra cuộc chơi, còn người bị động vẫn là khán giả."

Có nên phản ứng như vậy không khi công bằng mà nói những phần thi của Phương Thanh với bạn nhảy vẫn chưa có những kĩ thuật chuyên nghiệp của một vũ công, hơi chậm so với nhạc và quá lạm dụng sự bê đỡ trong khi với điệu nhảy cần sự thành thục, chuyên nghiệp của những bước đứng bằng mũi chân, cô vẫn còn chưa làm tốt. Dù có sự táo bạo, bốc lửa và nhiệt huyết với cuộc chơi nhưng Phương Thanh lép vế hơn hẳn các thí sinh khác ở tuổi đời và sự gợi cảm. Nếu Siu Black mang đến cho sân chơi khiêu vũ một không gian giải trí, đậm chất hài hước và lạ thì Phương Thanh không chạm đến tiêu chí này. Không phủ nhận việc Phương Thanh vào được bán kết là có đội ngũ fan hùng hậu vì cô từng khá nổi danh với nghề ca sĩ. Thế thôi, có lẽ nên thế thôi để giữ Phương Thanh như đã từng là một ngôi sao trong âm nhạc. Giá như Phương Thanh biết được năng lực của mình thực sự ở đâu và đâu là cuộc chơi ngắn ngủi thì cô sẽ không có những lời lẽ như vậy. Vẫn biết rằng tố cáo nhưng không có bằng chứng, vậy mà Phương Thanh vẫn không ngừng đi sâu vào những suy nghĩ tiêu cực với Ban tổ chức cuộc thi "Bước nhảy Hoàn vũ", cô nói: "Khoan nói về việc đúng hay sai ở đây, đã là cờ thì phải có "cờ gian bạc lận", còn gian lận như thế nào thì không bao giờ có bằng chứng. Cuối cùng cũng chỉ làm tổn thương cảm xúc của nhau mà thôi. Khán giả sẽ cảm thấy, nếu còn tổ chức những cuộc chơi có nhắn tin bình chọn không rõ ràng như vậy nữa, họ sẽ không tham gia vì họ vừa tốn tiền, vừa không có quyền quyết định”. Đã biến "cuộc chơi" thành "cuộc sống"… Ra khỏi cuộc chơi “Bước nhảy Hoàn vũ”, Phương Thanh không chỉ dừng lại ở việc "ném đá" Ban tổ chức với những tố cáo không có căn cứ để xác minh đúng sai. Điều nghiêm trọng chính là cô đã biến cuộc chơi thành cuộc sống. Cô tuyên bố: "Đối với tôi, cuộc chơi là cuộc chơi và mình phải xác định thực lực của mình, cái nào không đúng là không nhận. Khi công bố tôi và Ivan được giải nhảy điệu Latin đẹp, tôi rất ngạc nhiên. Sau đó thì tôi vui vẻ trả lại vì thấy mình không xứng đáng. Sau chuyện ồn ào này, tôi sẽ không bao giờ tham gia hay làm việc với Cát Tiên Sa trong bất cứ một chương trình nào nữa. Có những điều tôi không thể nói được, nhưng nếu tham gia nữa sẽ mất lòng, bởi tính của tôi trái ngược hoàn toàn với Cty Cát Tiên Sa." Có nghĩa là cô đã từ chối giải thưởng "giải điệu Latin đẹp nhất" cho cô và Ivan, cô khước từ mọi chương trình do Cát Tiên Sa tổ chức. Phương Thanh đã biến cuộc chơi thành cuộc sống. Mà cuộc sống vốn không lung linh như sân khấu. Chắc sau lần này, Ban tổ chức khi ngỏ lời mời nghệ sĩ tham gia, phải có văn bản yêu cầu cụ thể đối với cá nhân mỗi nghệ sĩ. Bởi bước vào cuộc chơi nghệ sĩ không chỉ trổ tài khiêu vũ mà còn thể hiện văn hóa ứng xử của mình trước công chúng. Giá như, ngay từ đầu cuộc chơi Phương Thanh xác định mình chỉ là một quân cờ, cô hoàn toàn có thể rút lui trong danh dự. Lúc ấy, mọi người sẽ nhìn Phương Thanh khác hơn. Đằng này, đến khi bị loại rồi, cô mới tới tấp "ném đá" và tố cáo chuyện mình cho là “quân cờ”. Thật chẳng đáng mặt sao hạng A.

Pháp luật xã hội