SAO » Kết nối

Các sao trẻ thế giới : Lụi tàn vì nghiện ngập

Thứ sáu, 04/11/2011 08:57

Aaron Carter, ca sĩ nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ, cuối tháng 1 này đã phải khăn gói đến một trung tâm cai nghiện ma tuý ở miền Nam California (Mỹ).

Cậu em trai 23 tuổi của nam ca sĩ Nick Carter, thành viên của nhóm Backstreet Boy phải nhờ đến sự giúp đỡ của các nhân viên y tế và quản giáo để chấm dứt tình trạng nghiện ngập của mình. Aaron Carter chỉ là một trong những ngôi sao sớm thành danh của làng giải trí thế giới bị "bôi đen" bởi ma tuý, chất kích thích và bia rượu, không chống lại được cám dỗ và "lụi tàn" dần trong rượu và thuốc phiện.

Aaron Carter.

Aaron Carter, sinh năm 1987, từng là một ca sĩ nhí rất được hâm mộ với những ca khúc như "Oh Aaron", "I want candy"… Sau thành công bất ngờ khi tuổi còn rất nhỏ, Aaron trượt theo vết xe của nhiều ngôi sao khác khi không thể duy trì danh tiếng và sa đà vào ăn chơi, nghiện ngập. Năm 2008, Aaron Carter bị bắt do tàng trữ cần xa ở Texas và chỉ được thả ra khi chi một khoản tiền bảo lãnh lớn. Sau sự việc, gia đình tin rằng ca sĩ nổi tiếng một thời đã nhận được một bài học lớn và sẽ tu tỉnh. Tuy nhiên, mọi chuyện dường như vượt tầm kiểm soát và anh để ma tuý điều khiển mình quá lâu. Theo giới báo chí, ca sĩ nổi tiếng một thời đã quyết định tự mình nhập trại ở Nam California mà không chờ đến phán quyết của toà án. "Tre già măng mọc" là quy luật bất di bất dịch của thế giới giải trí. Sự lên ngôi của những gương mặt tài năng trẻ cũng đồng nghĩa với việc "về vườn" của một ngôi sao nào đó đã hết thời. Nhưng, nếu không ít ngôi sao tự khai tử sự nghiệp của mình bởi không thể chịu đựng nổi môi trường tàn khốc của nghệ thuật thì ngôi sao trẻ hiện nay lại tự đào mồ chôn mình chỉ vì muốn chứng tỏ sự sành điệu của họ. Mỗi ngày, các ngôi sao nhí lại vẽ thêm một vết mực đen lên chân dung của họ, hoặc bằng bia rượu, hoặc bằng những bữa tiệc thâu đêm, thậm chí là ma tuý và sex... Giờ đây, mỗi lần nhắc đến tên Lindsay Lohan, người ta lập tức nghĩ đến một cô gái "hư hỏng, ăn chơi sa đoạ, nghiện ngập, hay thất hứa".

Lindsay Lohan.

Cô mới 24 tuổi mà sở hữu một khuôn mặt già nua vì rượu và ma tuý cùng thân hình thiếu sức sống. Mọi người sẽ không bao giờ hình dung ra một Lilo thông minh và tài năng từng làm người mẫu cho hãng Ford khi cô mới 3 tuổi. Những năm tháng sau đó, Lindsay đã có những thành công vang dội trong lĩnh vực điện ảnh. Cô liên tục được nhận các giải thưởng lớn nhỏ của Hollywood trong các bộ phim đã làm nên tên tuổi mình như "The Parent Trap", "Mean Girls" hay "Confessions of a Teenage Drama Queen". Nhưng cho đến ngày hôm nay, con người thông minh và ham học hỏi ấy đã hoàn toàn biến mất. Tiệc tùng, say xỉn, vào tù ra khám khiến cái tên Lindsay Lohan ngày càng "nổi" trên mặt báo nhưng sự kiên nhẫn của khán giả dành cho sự nghiệp của cô không còn. Một ngôi sao khác cũng rơi vào hoàn cảnh đáng thương là cậu bé đóng phim "Ở nhà một mình" Macaulay Culkin. Nói đến "Ở nhà một mình" mọi người nhớ ngay đến khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn của Culkin. Theo thời gian, ngôi sao nhí cũng phải lớn lên, nhưng tiếc thay cậu bé thông minh, tinh nghịch thuở nào sớm bị danh vọng và tiền tài làm hỏng. Cậu đã kịp thành kẻ nghiện rượu, ma tuý và sau đó bị cảnh sát bắt giữ với tội danh tàng trữ chất gây nghiện. Và giờ đây, khi Culkin mới 30, chẳng còn ai biết và nhớ đến cậu nữa. Còn Britney Spears - biểu tượng một thời của văn hoá Pop, đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp khi cô mới 16 tuổi. Thành công quá sớm đã khiến cô ca sĩ này gặp phải nhiều rắc rối mà khởi đầu là một cuộc hôn nhân diễn ra và kết thúc chóng vánh chỉ trong 2 ngày. Hình tượng trong sáng của Britney cũng theo đó mà sụp đổ. Không dừng lại ở đó, Britney lại tiếp tục trượt dốc không phanh cùng với những vụ scandal như: nghiện ma tuý, cạo trọc đầu...

Hà Nội Mới