SAO » Kết nối

Facebook – Nơi "bùng nổ" scandal của sao Việt!?

Thứ sáu, 02/03/2012 11:06

Một trang xã hội nổi tiếng, được nhiều người biết đến như facebook liệu có được một sự riêng tư đúng nghĩa trên đó?

Khi chia sẻ những bức xúc của mình trên đó, phải chăng người sử dụng nó chỉ muốn sả stress hay còn một mục đích gì khác?

Mạng xã hội Facebook đã bùng nổ mạnh mẽ ở nước ta trong vài năm trở lại đây. Hàng triệu người tham gia mạng xã hội này để chia sẻ những nổi niềm tâm sự hay đơn giản chỉ để “tán gẫu” với nhau sau những giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, cũng vì những chuyện không đầu không cuối ấy được nói ra một cách thoải mái nên vô tình Facebook cũng đã gây ra không ít sóng gió trong làng giải trí Việt. Và “bỗng nhiên” mạng xã hội này trở thành một nguồn khai thác thông tin của phóng viên báo điện tử.

Khi phóng viên lấy Facebook làm nguồn tư liệu

Việc săm soi facebook của những người nổi tiếng hoặc có liên quan đến những người nổi tiếng đã trở thành một cách tác nghiệp hiệu quả của một số phóng viên. Từ đó, rất nhiều bài báo khơi nguồn cho những ầm ĩ của thế giới ảo bắt nguồn từ facebook của các “sao” trong làng giải trí Việt.

Vụ Hoàng Anh "tố" Hồng Ánh trên facebook đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí

Đầu năm 2011, trên facebook của Lương Hoàng Anh tung lên thông tin “tố” diễn viên Hồng Ánh “cướp chồng” ngay lập tức đã được một trang báo điện tử khai thác. Từ bài báo này, hàng loạt các bài báo khác phân tích, mổ sẻ một cách cặn kẽ vấn đề được đồng loạt đăng tải. Sau đó, chủ nhân của facebook được trả lời một bài phỏng vấn đầy đặn về lý do, mục đích của mình khi đưa thông tin đó lên mạng. Không chỉ vậy, một số phóng viên còn lôi những bình luận tại các diễn để chứng minh rằng dư luận đang “ủng hộ” người này, lên án người kia…

Facebook thành nơi các sao "trút giận"?

Gần đây nhất, người mẫu Hà Anh và Đỗ Mạnh Cường đấu khẩu với nhau trên mạng đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Những lời qua tiếng lại trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi đã khiến những mâu thuấn cá nhân trở thành một vấn đề cộng đồng, được nhiều người bàn ra tán vào.

Nhiều nghệ sỹ đã trở thành nạn nhân của những vụ ầm ĩ không đáng có, thậm chí còn bị lên án kịch liệt trên các tờ báo điện tử chỉ vì một phút hớ hênh bày tỏ chân thành những suy nghĩ, hình ảnh của mình trên facebook. Quán quân của Vietnam Idol Uyên Linh bị lên án là “chảnh”, bị mang tiếng là lỗi hẹn với lời hứa sẽ online vào 23 giờ hàng ngày. Rồi những trang facebook của cô ca sỹ trẻ này lần lượt bị đóng khiến cô khổ sở vì những lời chỉ trích không đáng có trên mạng xã hội và cả trên các tờ báo điện tử có tên tuổi.

Lợi dụng Facebook để tạo scandal

Nhiều nghệ sỹ trẻ đã lựa chọn cách đăng tải một số hình ảnh gây sốc của mình lên facebook để tạo nên những đợt “dư chấn”. Gần đây, đoạn trailer quảng cáo cho một album của ca sỹ Hoàng Lê Vi được đăng tải trên trang facebook của chồng cô - nhạc sỹ Trương Lê Sơn. Ngay khi những ồn ào, phẫn nộ của nhiều người được thể hiện từ mạng xã hội đến các trang báo điện tử.

Khi bị “ném đá” một cách quyết liệt, vợ chồng Hoàng Lê Vi thanh minh trên báo rằng họ hoàn toàn không biết gì về clip đó và họ không bao giờ chọn cách PR rẻ tiền như vậy. Tuy nhiên, liệu ai có thể đăng tải clip đó lên facebook của Trương Lê Sơn? Ngay sau những ầm ĩ từ clip như “phim cấp 3” này, album “Xin lỗi em chỉ là” của Hoàng Lê Vi được phát hành và thu hút được sự chú ý của khán giả. Từ ngày có clip đó, cái tên Hoàng Lê Vi đã trở nên quen thuộc với độc giả báo điện tử và các mạng xã hội.

Thể hiện tình cảm trên Facebook

“Hoạ mi hót trong mưa” Khánh Linh cũng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi tiết lộ những “dấu hiệu của hẹn hò” với nhiếp ảnh gia Na Sơn trên trang Facebook. Sự thể hiện tình cảm trên mạng xã hội ấy đã khiến nhiều người tò mò và hồi hộp theo dõi từng động thái của đôi uyên ương này trên facebook.

Ngọc Ngoan - Lê Phương

Vụ scandal về đám cưới của Quách Ngọc Ngoan đang khiến dư luận có cái nhìn khác về chàng diễn viên điển trai này.  Việc Ngọc Ngoan liên tiếp phủ nhận chuyện đám cưới của mình với Lê Phương rồi sau đó lại úp úp, mở mở trên báo chí khiến nhiều người cảm thấy bức xúc. Nhiều người tò mò và cố tỏ ra mình có trách nhiệm bằng những comment lên án, chỉ trích, khuyên răn…Ngọc Ngoan.

 Thông tin về đám cưới của Quách Ngọc Ngoan chỉ được sáng tỏ khi quản lý của anh công khai trên facebook của mình

Nhiều tờ báo cũng theo dõi sát sao thông tin trên các blog, các trang facebook và chỉ cần 1 hình ảnh của bloger được đăng tải đã khiến 1 tờ báo mạng khẳng định như đinh đóng cột rằng "Quách Ngọc Ngoan cưới vợ là sự thật 100%".

Một trang xã hội nổi tiếng, được nhiều người biết đến như facebook liệu có được một sự riêng tư đúng nghĩa trên đó? Khi chia sẻ những bức xúc của mình trên đó, phải chăng người sử dụng nó chỉ muốn sả stress hay còn một mục đích gì khác? Mỗi người nghệ sĩ hay bất kì ai đều có quyền được thể hiện tâm trạng, cảm xúc trên facebook, nhưng trước khi viết điều gì, nên chăng những người của công chúng cần cẩn thận, suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ bởi nó có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Eva