SAO » Kết nối

Khi "chân dài" phạm tội ác đáng sợ

Thứ hai, 07/11/2011 08:46

Sau ánh hào quang, các mỹ nhân đã vướng vào vòng lao lý vì buôn bán, sử dụng ma túy, bắt cóc hay thậm chí giết người.

Người đẹp cầm đầu đường dây ma túy quốc tế Cựu hoa hậu Colombia 31 tuổi, biệt danh “nữ hoàng ma túy”, đã bị kết án buôn lậu ma túy ở Argentina hôm 2/11. Angie Sanclemente Valencia – người từng đoạt vương miện “Nữ hoàng cà phê” - và bạn trai người Argentina, Nicolas Gualco, mới đây bị kết án 6 năm và 8 tháng tù giam. Một số đối tượng khác liên quan đến đường dây buôn lậu này cũng đã bị kết án nhưng mức phạt tù nhẹ hơn.

Angie Sanclemente Valencia được dẫn giải tới tòa.

Angie vẫn một mực phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định cô tới Argentina năm 2009 là để cưới Angie chứ không phải buôn ma túy. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng Angie là kẻ cầm đầu một đường dây buôn lậu ma túy quốc tế. Angie bị cáo buộc đã tuyển dụng nhiều  người mẫu trẻ đẹp khác tham gia vào hoạt động vận chuyển ma túy qua Mexico tới châu Âu. Sự việc chỉ bị phát hiện khi một trong những kẻ bị tình nghi bị bắt quả tang tại sân bay quốc tế Buenos Aires (Argentina) vì mang theo 55kg ma túy trong người. Angie là tội phạm bị truy nã ở Argentina trong nhiều tháng trước khi bị bắt vào tháng 5/2010.

Cựu người mẫu ăn thịt chồng Cựu người mẫu Ai cập Omaima Aree Nelson, 43 tuổi, đã bị buộc tội giết hại chồng 56 tuổi, William Nelson, một cựu phi công và là tội phạm buôn lậu ma túy, trong vụ án gây chấn động dư luận vào năm 1991 tại Mỹ. Trong phần biện hộ cho mình, Omaima đã không đưa ra được bằng chứng thuyết phục ban hội thẩm việc từ nhỏ bị gia đình ngược đãi và cũng bị chồng mới cưới lạm dụng khiến cô phải ra tay giết chồng để tự vệ. Omaima đã trói chồng gần một tháng trước khi sát hại ông ta.

Omaima tại tòa.

Chuyên gia về tâm thần của tòa án xác nhận rằng sau khi giết hại chồng, Omaima đã mặc trang phục đồng màu đỏ và tô son môi đỏ trước khi trói chồng vào giường và “hành xác”. Hàng xóm trong khu căn hộ của cặp vợ chồng đã nghe thấy “tiếng băm chặt” phát ra. Nhiều bằng chứng còn cho thấy Omaima đã nấu và ăn thịt chồng. Omaima sau đó nhét các bộ phận vào túi đựng rác và mang tới nhà những người bạn trai cũ hỏi xin tiền để đi phi tang những phần thi thể. Năm 1992, Omaima đã bị kết án 27 năm tù giam khi cô đã 24 tuổi và đã xin được thả vào năm 2006 nhưng bị từ chối. Hồi 5/10 mới đây, Omaima tiếp tục xin được thả tự do nhưng một lần nữ lại bị từ chối. Cựu hoa hậu bị bắt vì nghi ăn trộm Lorena Tavera - từng đăng quang trong cuộc thi Miss El Paso USA 2008, Texas, Mỹ - đã bị bắt hôm 5/8 do ăn cắp một chiếc áo sơ mi có giá 69 USD tại một cửa hàng thời trang tại một trung tâm mua sắm ở El Paso. Người đẹp 21 tuổi này đã bị bắt khi các nhân viên cửa hàng tố cáo cô lấy trộm đồ. Họ đã giữ Lorena lại và báo cảnh sát sau khi phát hiện cô ta đã nhìn ngắm chiếc áo sơ mi và giấu nó vào một túi nhựa, rồi mang ra khỏi cửa hàng mà không thanh toán tiền.

Lorena Tavera.

Lorena sẽ phải đối mặt với án phạt cho tội ăn cắp đồ vật có giá trị trên 50 USD nhưng dưới 500 USD. Lorena đã bị tạm giam tại nhà tù hạt El Pasco và đã được thả sau khi nộp 300 USD tiền bảo lãnh. Lorena trả lời phóng viên các báo rằng, đó chỉ là “sự hiểm lầm và sự việc bị bóp méo”. Cô không bình luận gì thêm và nói cần lên lạc với luật sư của mình. Cựu hoa hậu dính líu đến một tổ chức tàng trữ, buôn bán vũ khí Laura Zuniga, Hoa hậu bang Sinaloa 2008 và cựu Nữ hoàng sắc đẹp của cuộc thi Hispanic-American Queen, và bạn trai Orlando – lãnh đạo cấp cao của băng nhóm ma túy Juarez Cartel cùng với sáu vệ sỹ khác bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 12/2008. Cả 8 người đã bị bắt giữ khi đang di chuyển trên hai chiếc xe tải qua một điểm kiểm soát quân sự ngay gần thành phố Guadalajara, Mexico. Cảnh sát đã tìm thấy một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược và 53.300 USD trên hai chiếc xe trên.

Laura và 7 đối tượng bị bắt.

Laura đã bị tước ngôi vị Nữ hoàng sắc đẹp và phải ở trong trung tâm phục hồi nhân phẩm hơn 1 tháng trước khi được thả. Sinaloa, quê hương của Laura, là địa bàn hoạt động của nhiều tổ chức tội phạm buôn bán ma túy khét tiếng. Người mẫu Australia ra tòa Indonesia vì thuốc lắc Người mẫu Australia Michelle Leslie, tên khác là Michelle Lee, đang sống và làm việc toàn thời gian như một người mẫu chuyên nghiệp tại Singapore, thì bị bắt khi đang dự tiệc ngoài trời ở đảo Bali, Indonesia hôm 23/8/2005 sau khi cảnh sát phát hiện những viên Ecstacy trong túi xách của cô.

Michelle được dẫn giải tới tòa Indonesia.

Michelle đã phải đối mặt với án tù 15 năm nhưng cuối cùng được giảm án xuống chỉ còn 3 tháng tù giam sau khi một bác sĩ người Australia khẳng định cô người mẫu này nghiện thuốc. Sau này khi được thả ra, Michelle đã trả lời phỏng vấn trên truyền hình rằng số thuốc đó là do ai đó bỏ vào túi cô và mẫu nước tiểu đã bị đánh tráo.  Nữ hoàng sắc đẹp bắt cóc tra tấn bạn trai Vào tháng 12/2009, Kumari Fulbright 26 tuổi, người từng đoạt giải Hoa hậu hạt Pima, bang Arizona (Mỹ)năm 2005, đã nhận tội hành hung và âm mưu bắt cóc người trước đây từng là người yêu của mình, Josh Conaway, trong một vụ việc vào tháng 12/2007. Theo bản cáo trạng, sự việc bắt nguồn từ việc Kumari nghi ngờ bạn trai đánh cắp đồ nữ trang của mình. Kumari và 3 người đàn ông khác, trong đó có người yêu cũ và anh trai cô, đã dụ Josh vào căn hộ của cô ta, bịt mắt, miệng và trói nạn nhân rồi dọa sẽ bắn. Cựu nữ hoàng sắc đẹp cũng tham gia vào quá trình "hỏi tội" người yêu cũ bằng cách hành hung và dùng dao đe dọa.

Kumari Fulbright trước và sau khi bị bắt.

Cuối cùng, chàng trai may mắn trốn thoát. Cảnh sát cho biết không những bị bắt cóc và tra tấn, nạn nhân còn bị lấy mất ví và điện thoại di động. Kumari, khi đó là sinh viên năm thứ hai trường đại học Luật Arizona, vẫn cứng đầu tranh cãi với tòa trong quá trình xét xử. Việc người đẹp thành khẩn nhận tội có thể giúp cô tránh khỏi án tù 2 năm vì tội hành hung và một thời gian bị tù treo vì tội bắt cóc. Cựu hoa hậu bắn chết người tình Sharron Nicole Redmond - từng đăng quang Hoa hậu Savannah tháng 8/2003 - đã bắn chết bạn trai ngay trước nhà tình địch khi biết người yêu là kẻ “bắt cá hai tay”.

Sharron và luật sư bào chữa.

Theo các công tố viên, đây là vụ án mạng vì ghen tuông sau khi cô bị anh ta cự tuyệt và anh ta đến với cô không vì lý do gì khác ngoài tình dục; tuy nhiên, Sharron lại khẳng định cô đã nhiều lần bị bạn trai đánh đập và việc cô giết bạn trai cũng là phản ứng tự vệ sau khi anh ta phản ứng quyết liệt và cô nghĩ anh ta cũng có súng. Ngày 16/3/2005, cựu hoa hậu òa khóc và ôm chầm lấy luật sư bào chữa khi được tuyên trắng án.

Đất Việt