SAO » Kết nối

Khi sao 'dính chàm', tất cả “giãy nảy không quen”?!

Thứ hai, 11/06/2012 16:56

(Ngoisao.vn) - “Không ai có thể làm hoen ố bạn bằng chính bản thân bạn. Nên chả việc gì phải lo “con sâu làm rầu nồi canh”!.

Thế nhưng, khi tú bà Mỹ Xuân – nhân tố chính của vụ lùm xùm người mẫu, hoa hậu bán dâm bị bắt thì những người đã từng chụp ảnh cùng với Mỹ Xuân lại đồng loạt bày tỏ không quen hoặc chỉ quen biết xã giao với cô hoa hậu này tình cờ. Điệp khúc “không quen” Điển hình là trường hợp của chàng ca sỹ “Con đường mưa” Cao Thái Sơn. Vụ scandal “lừa tình, lừa tiền” chưa kịp lắng xuống thì người hâm mộ lại thêm một phen “toát mồ hôi” khi những bức ảnh tình tứ của Cao Thái Sơn và hoa hậu Mỹ Xuân được tìm thấy ở một thời điểm hết sức “nhạy cảm”.

Nhìn vào bức ảnh, người ta không khỏi nghi ngờ bởi mức độ thân thiết của cặp đôi này. Thậm chí, nhiều tin đồn còn cho rằng, Mỹ Xuân chính là bạn gái của Cao Thái Sơn. Tuy nhiên khi được hỏi, Cao Thái Sơn lại một mực khẳng định, anh không hề quen biết Mỹ Xuân: “Sơn không quen với Hoa hậu Mỹ Xuân, chỉ là tình cờ cùng xuất hiện trong buổi ra mắt phim và chụp chung với nhau vài tấm ảnh. Thật sự khi bạn nhắc đến tên cô ấy Sơn cũng không kịp nhớ ra, phải xem lại ảnh thì mới nhận ra sự kiện của ngày hôm đó. Thế nên không thể có chuyện Mỹ Xuân là bạn gái của Sơn được”.

Liệu đây có phải là một sự tình cờ?

Cùng “cảnh ngộ”, Adam Nguyễn – “người tình” của Cao Thái Sơn cũng bị “dính” vào “mối quan hệ mập mờ” khi những hình ảnh tay trong tay với người mẫu bán dâm Hồng Hà trước ngày cô bị bắt không lâu được công bố. Điều đáng nói ở đây là, sau khi có những hình ảnh rất thân thiết với người mẫu bán dâm, Adam Nguyễn lại một mực phủ nhận việc quen biết Hồng Hà: "Adam không hề biết cô người mẫu có tên Hồng Hà đó… Adam mà biết Hồng Hà là ai trước đó thì Adam "chết liền luôn".

Hình ảnh tay trong tay giữa Adam Nguyễn và người mẫu Hồng Hà trước khi người đẹp này bị bắt vì tội bán dâm.

Có lẽ, một trong số những người tỏ ra bức xúc nhất trong vụ lùm xùm liên quan đến chân dài bán dâm lần này phải kể đến Trang Nhung. Người mẫu này đã bị nghi ngờ bán dâm với giá “khủng” 8000USD/lần. Ngay khi thông tin này được lan truyền trên mạng, Trang Nhung đã lên tiếng phủ nhận bằng một bài phỏng vấn có nêu tên tuổi đích danh. Cô khẳng định: “Tôi đã từng nghe đến tên Mỹ Xuân. Nếu tôi không nhầm thì tôi có gặp cô ấy một lần tại một buổi biểu diễn, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Hai người vốn không quen biết với nhau, nên nếu Mỹ Xuân có nhắc đến tôi, tôi nghĩ cũng không có gì để nói cả. Còn việc cô ta nghe người ta đồn đại mà khai ra như thế thì thực sự tôi không hiểu ở đâu mà ra thông tin đó”. Trang Nhung còn nói thêm: “Tôi nghĩ tại sao họ lại lôi tên tôi vào, khi tôi với Mỹ Xuân chưa bao giờ nói chuyện với nhau một lần nào?”.

Trong một sự kiện khác, cả hai cũng cùng trình diễn trên sân khấu. Trang Nhung, Phi Thanh Vân và người mẫu Hồng Hà (đã bị bắt).

Sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”, mới đây ca sỹ Ngân Khánh – người bị nghi là N.K trong đường dây bán dâm nghìn đô của tú bà Mỹ Xuân cũng đã chính thức lên tiếng phản bác tin đồn: “Trước tiên, tôi muốn khẳng định một điều chắc chắn rằng tôi không biết Mỹ Xuân là ai và cũng chưa một lần nói chuyện hay làm việc cùng Mỹ Xuân dù trực tiếp hay gián tiếp!”.

Ngân Khánh khẳng định không biết Mỹ Xuân là ai.

Doanh nhân, diễn viên Hạ My cũng “gặp nạn” khi một bức ảnh chụp chung với Mỹ Xuân bị phát tán và bị hiểu nhầm. Trước thông tin này, Hạ My khẳng định: “Hạ My nhớ rằng khoảng nửa năm trước, cô dự khai trương quán bar của một người bạn và gặp Mỹ Xuân ở đây. Khi nhìn thấy Hạ My, Mỹ Xuân khen cô dễ thương, xin chụp ảnh cùng”. Hạ My cũng phủ nhận việc có quan hệ với tú bà Mỹ Xuân.

Hạ My chỉ tình cờ chụp chung ảnh với Mỹ Xuân chứ không hề quen biết.

Phi Thanh Vân có lẽ là người thành thật hơn cả, cô không phủ nhận mối quan hệ với Mỹ Xuân. Tuy nhiên, cô cũng e dè tiết lộ: “Tôi cũng chơi với Mỹ Xuân nhưng không phải là quá thân. Chị em cũng có thời gian hay đi cùng nhau, nhưng vì công việc khác nhau nên không tiếp xúc nhiều. Gần một năm nay, một vài người trong giới cũng nói qua nói lại những điều không hay về Mỹ Xuân, vì thế chúng tôi không chơi với nhau nữa. Vậy nên khi mọi việc vỡ lở thế này, tôi hoàn toàn không bất ngờ”.

Những bức ảnh của Mỹ Xuân và Phi Thanh Vân khi chụp chung.

“Cây ngay” sao phải sợ “chết đứng”?

Dù sự thật của những mối quan hệ này đang nằm ở diện “khó xác định” thì việc “chối đây đẩy” khiến cho nhiều người cảm thấy ngạc nhiên về cách phản ứng của các sao. Bởi dù quen hay không quen thì trước khi trở thành tú bà, những mối quan hệ ấy đâu phải hoàn toàn là xấu và nếu họ là “cây ngay” thì việc gì phải sợ “chết đứng” hay bị “liên lụy”?

Mỹ Xuân từng là Hoa hậu Nam Mê Kông 2009.

Thế nhưng, khi Mỹ Xuân bị “dính chàm”, những người đã từng có liên quan đến Mỹ Xuân lại “giãy nảy”, người bảo “không quen”, người lại bảo: “chưa bao giờ nói chuyện với nhau một lần”. Trong khi đó, những hình ảnh thân thiết của Mỹ Xuân với những nhân vật này lại liên tục được phát tán ở trên mạng.

Mỹ Xuân trong lúc đăng quang Người đẹp Sóc Trăng và trong trại tạm giam.

Mỹ Xuân hốc hác sau khi bị bắt.

Thiết nghĩ hơn bao giờ hết, thay bằng sự hắt hủi là có một thái độ ôn hòa, rộng lượng hơn đối với những người lầm lỗi chứ không phải bằng một thái độ “tẩy chay”. Không ai đồng tình với việc tổ chức bán dâm của Mỹ Xuân hay Hồng Hà, nhưng hẳn sẽ  tốt hơn nếu cùng giúp họ khắc phục cái sai và đứng dậy. Bởi xét cho cùng 'Cây ngay' sao sợ 'chết đứng', sai lầm sẽ phải trả giá và sẽ bị phát luật chừng trị, việc giúp những người mắc sai lầm đó hoàn lương trở lại với con đường chân chính, trong sự nâng đỡ hỗ trợ của những người xung quanh luôn là cần thiết để họ sớm trở lại làm người tốt hơn.

T.K (TH)