SAO » Kết nối

Lê Thị Thúy: Lọ lem hiện đại hay kịch bản "nhàn nhạt" VNNTM?

Thứ tư, 11/01/2012 11:09

Lọt đến Top 3 Vietnam’s Next Top Model, Lê Thị Thúy dù bị loại ngay trong đêm chung kết vẫn khiến cho nhiều người phải giật mình “thảng thốt”.

Đêm chung  kết Vietnam’s Next Top Model đã khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về “gái ngoan” Hoàng Thị Thùy. Hình ảnh cùng những cuộc phỏng vấn 3 cô gái sáng giá nhất của cuộc thì: Hoàng Thùy, Trà My, Lê Thị Thúy đang tràn ngập khắp các mặt báo. Tuy nhiên trong số top 3 thì cái tên Lê Thị Thúy vẫn khiến cho nhiều người vẫn phải “lăn tăn” mỗi khi nhắc tới hay những khán giả đã trót yêu thích chương trình. Người dễ tính sẽ gật gù: “Ban giám khảo chắc hẳn có lí lẽ riêng của mình”;  người khó tính thì phản đối kịch liệt trên khắp các diễn đàn, facebook. Một vài người thì lại cười thầm: “Cũng may là còn chưa được giải nhất”..vv..  Cũng may vì nhiều người lo lắng năm nay mô típ “vịt hóa thiên nga” của Khiếu Thị Huyền Trang năm ngoái, sẽ được áp dụng lại với trường hợp của Lê Thị Thúy.  Nhưng dù gì thì câu chuyện cổ tích của Lê Thị Thúy cũng đã được viết gần như trọn vẹn: lọt vào top 3 Vietnam’s Next Top Model giúp con đường dấn thân vào giới người mẫu của Thúy trở nên “thênh thang” hơn rất nhiều. Chính vì một câu chuyện cổ tích nữa lại được viết nên lại khiến cho nhiều người lăn tăn về 1 kịch bản đã được dựng sẵn ngay từ đầu.

Lê Thị Thúy tại đêm chung kết

Lê Thị Thúy đến với Vietnam’s Next Top Model ở con số 0 khi cô hoàn toàn không có khái niệm gì về thời trang, nghề người mẫu. Theo như chính ban giám khảo đánh giá thì cô có 1 xuất phát điểm thấp hơn hẳn so với những người còn lại. Trong phần profile của thí sinh trên trang chủ của chương trình, Lê Thị Thúy được viết: “Ấn tượng với chiều cao “khủng” và còn rất “thô sơ”, cô gợi nhớ lại hình ảnh của Huyền Trang – quán quân Vietnam’s Next Top Model mùa đầu…. Cô gái với nhiều câu chuyện gây xúc động này sẽ còn lấy nhiều nước mắt của mọi người.”

Nếu ban đầu trong số khán giả chúng ta nhiều người “chép miệng” cô gái như này sớm muộn cũng sẽ bị loại thì ban tổ chức lại đang “mừng thầm” trong lòng. Hai cô nàng “gái quê”  Lê Thị Phượng và Lê Thị Thúy đã trở thành “con át chủ bài” trong việc tung hứng các tình tiết của chương trình. Nếu như Lê Thị Phượng “tưng tửng” làm trò hề quá lố thì Lê Thị Thúy rất tròn trịa trong vai trò “cô nàng phá rối”. Lật lại ngay chính format gốc American’s Next Top Model sẽ dễ dàng nhận ra điều này, trong gốc American’s Next Top Model luôn có một vài cô nàng đóng vai trò “phá rối”: chống lại ban giám khảo, không cố gắng, hay cãi cọ với các thí sinh khác ..vv… Sự xuất hiện của những cô nàng này là gia vị không thể thiếu đối vì chương trình này đánh mạnh vào yếu tố thái độ của thí sinh, sự trưởng thành của từng người khi được “uốn nắn”.

Lê Thị Thúy là thí sinh sở hữu lượng anti-fan khổng lồ ở VN’s Next top model. Cách cư xử, thái độ thiếu thiện chí trong nhiều tập kéo dài liên tiếp của cô khiến cho người xem phải nản lòng. Ngại ngùng nên không dám nhảy theo điệu nhạc trong tập 5, không dám chụp ảnh dưới nước trong tập 7, khóc lóc khi bị ban giám khảo chê bai nhưng lại mạnh miệng khi ở riêng với các thí sinh khác… tiềm năng mà Lê Thị Thúy được ban giám khảo đánh giá tốt vẫn mãi không chịu lộ diện.

Sở hữu gương mặt cá tính, chiều cao lợi thế trở thành giá trị tiềm ẩn được tung hoa quá đà.

 

Nhiều khán giả tự đặt câu hỏi:”Viên ngọc thô mà ban giám khảo nâng niu này mài bao giờ mới sáng?”.

Khi không khóc lóc thì Lê Thị Thúy lại chuyển qua ghen tị với các thí sinh khác. Sự ăn thua của Lê Thị Thúy thể hiện ngay trong câu nói khiến mọi người ngỡ ngàng: “Kết thúc buổi casting ở nhà Valenciani, tôi rất là hấp tấp để đến buổi casting của Kelly Bui, vì tôi không muốn đến sau Hoàng Thị Thùy”.

Hội anti fan của Lê Thị Thúy trên facebook thu hút rất đông người tham gia

Chính ban giám khảo cũng thấy rõ được điều này ở Lê Thị Thúy khi có những lời chỉ trích gay gắt và chỉ rõ tính 2 mặt giả dối của cô cũng như sự kém tiến bộ so với các thí sinh khác. Tuy nhiên lọt vào top nguy hiểm rồi lại được ở lại, dù có gây ra điều gì hay không chịu cố gắng, Lê Thị Thúy vẫn được ở lại vì “tiềm năng ẩn dật” ban giám khảo nhìn thấy.

Lê Thị Thúy mếu máo khi phải tạo dáng dưới nước và lấy lí do quá sợ hãi do từng chết đuối hụt. Thúy chỉ chịu lặn xuống khi bị giám khảo Nam Trung dọa cô sẽ bị loại. Kết quả là 1 bức hình vô hồn như thế này.

Có thể nói, vai trò “cô nàng phá rối” của Lê Thị Thúy đã vượt quá mức mong đợi. Vì thế lời xin lỗi muộn màng của Lê Thị Thúy ở tập 12 lại càng chỉ khiến mọi việc thêm giống như 1 vở kịch. “Cô nàng phá rối” đã đến hồi lột xác, “thay tính đổi nết”. Thúy đã hoàn thành vai trò của mình thì không có lẽ gì cô lại không đi tiếp. Con đường lọt vào Top 4, Top 3 của Thúy cũng là 1 điều dễ hiểu với các khán giả tinh ý. Nếu như những thí sinh khác đầu tư kĩ lưỡng về hình ảnh thì Thúy chỉ cần đi dép xỏ ngón quèn quẹt (trong tập 13) cũng đã lọt được vào đêm chung kết.

Đến Singapore trong khi các thí sinh khác chăm chút hình ảnh thì Thúy vô tư đi dép xỏ ngón

Câu chuyện cổ tích của Thúy: từ 1 cô vận động viên bóng chuyền hoàn cảnh khó khăn, tính tình lỗ mãng… dần dần từng bước từng bước trở thành 1 trong 3 viên ngọc sáng của Next Top Model đã, đang và sẽ còn giúp ích nhiều cho ban tổ chức trong việc “quảng bá” cho các mùa sau.

Màn lột xác của “cô nàng phá rối”  

Mang danh là một chương trình truyền hình thực tế, nhưng vì mải viết chuyện cổ tích mà VN’s Next Top Model dường như lại đang đi quá xa với thực tế. Sự công bằng nhiều khi bị “thổi bay” để dành chỗ cho các chiêu trò. Hi vọng kịch bản nhàn nhạt và quá quen thuộc này sẽ được thêm “nhiều muối” và hấp dẫn hơn vào mùa sau.

Eva