SAO » Kết nối

Thanh Thảo lại trải lòng vì 2 mẹ con Thụy Anh và oán trách ngầm Kiến Huy

Thứ ba, 15/05/2012 10:20

(Ngoisao.vn) - "Mình tin rằng đời này kiếp này luôn có luật nhân quả, quả báo sẽ nhãn tiền cho những ai thiếu tính người, nhởn nhơ vì danh vọng phù du mà quên tình máu mủ ruột rà, chà đạp lên nỗi đau của người khác mà sống", Thanh Thảo viết.

Sáng nay trên facebook cá nhân của mình Andy Thao, búp bê Thanh Thảo viết một đoạn tâm sự dài mà đọc xong sẽ khiến không ít fans hâm mộ mủi lòng.

"Hôm nay bước vào phòng, thấy con nhỏ em mình nó đang đọc kinh Phật cho con nghe. Thằng bé nằm im rất lâu, chăm chú nghe mẹ nó đọc kinh từ bi. Mỗi ngày 2 mẹ con nó cùng nhau nghe kinh Phật như thế, nó dùng kinh Phật thay cho lời hát ru con. Và để tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương mẹ con nó, dùng tâm tĩnh để vượt qua ải sóng gió lớn nhất cuộc đời.

Ca sĩ Thanh Thảo

Mình thấy con em mình thật sự kiên cường và nhân hậu, nó không buông một lời oán trách số phận sao để nó phải gặp chuyện không may, để rồi một ngày bỗng dưng thành tâm điểm cho thiên hạ dèm pha, bàn luận. Nếu là người khác chắc không thể nào tha thứ dễ dàng như nó vậy và cũng không mỉm cười vượt qua số phận một cách nhẹ nhàng như nó.

Nhưng chính vì sự nhân hậu đó mà Trời thương nó rất nhiều, nó may mắn và hạnh phúc khi có được đứa con trai bé bỏng, xinh xắn, trộm vía lại rất thông minh, kháu khỉnh. Đó là sự an ủi lớn nhất để nó vượt lên tất cả mọi điều. Hai mẹ con nó đang sống những tháng ngày hạnh phúc, tràn ngập sự yêu thương và thằng bé mỗi ngày lớn lên lại càng đáng yêu hơn.

Thụy Anh và con trai - bé Jacky Minh Trí

Mình tin rằng đời này kiếp này luôn có luật nhân quả, quả báo sẽ nhãn tiền cho những ai thiếu tính người, nhởn nhơ vì danh vọng phù du mà quên tình máu mủ ruột rà, chà đạp lên nỗi đau của người khác mà sống. Những gì nhỏ em mình đã không may trải qua, sẽ được Trời Phật bù đắp bằng những điều khác tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Mình tin chắc như thế!", Thanh Thảo viết trên facebook sáng nay.

Ảnh chụp lại từ faecbook Thanh Thảo

Theo Thanh Thảo thì hàng ngày Thụy Anh đọc kinh Phật cho bé Jacky Minh Trí nghe, dùng kinh Phật thay cho lời hát ru và để tha thứ cho người đã làm tổn thương tới hai mẹ con. Thụy Anh là người nhân hậu khi dễ dàng tha thứ cho kẻ phụ bạc.

Như Thanh Thảo viết thì hai mẹ con Thụy Anh đang sống những ngày hạnh phúc nhất, tràn nhập tình yêu thương của gia đình, bạn bè và người thân. Bé Minh Trí càng ngày càng xinh xắn, đáng yêu và rất thông minh.

Cuối cùng búp bê tin rằng trên đời này sẽ có luật nhân quả và quả báo sẽ nhãn tiền đối với những kẻ thiếu tính người, nhởn nhơ vì danh vọng phù du mà quên tình máu mủ ruột rà, chà đạp lên nỗi đau của người khác để sống...

Đọc qua những dòng tâm sự này, chắc hẵn độc giả sẽ dễ dàng nhận ra người mà Thanh Thảo muốn nói tới là ai?

Hoàng Lê