SAO » Kết nối

Trà My Idol: Tôi và Hà Dũng chỉ còn quan hệ bình thường

Thứ bảy, 09/06/2012 10:49

“Gái hư” một thời của Hà Dũng khẳng định, hiện tại mối quan hệ của 2 người chỉ gói gọn trong 2 chữ “bình thường”.

Không còn gặp nhau thường xuyên nhưng thay vào đó họ lại thường nói chuyện với nhau qua điện thoại. Trà My Idol cho biết, cô đã sợ những điều tiếng về mối quan hệ này, và cũng không muốn mang phiền phức đến cho Hà Dũng, giữ một khoảng cách an toàn là điều cô nên làm để tránh những búa rìu không đáng có từ dư luận.

Chưa từng đỉnh cao, nên không sợ tụt dốc

Người ta nói sau khi mất đi bệ đỡ Hà Dũng, sự nghiệp của chị “tụt dốc không phanh”. Chị nghĩ sao về điều này?

Không, tôi chưa từng có sự nghiệp đỉnh cao, nên tôi không nghĩ mình tụt dốc. Nói tụt dốc nghĩa là mình đã lên đến đỉnh rồi. Tôi có một khởi đầu tốt hơn nhiều người, vì có cả một công ty giúp sức. Nhưng rồi mọi thứ đổ vỡ,  tôi dừng lại để quay về vị trí thích hợp với mình, đúng năng lực của mình… Ngày trước tôi cố gắng gồng mình lên để leo lên vị trí quá cao, chính vì cố gắng gồng mình lên để cho vừa vặn với những cái quá khả năng của mình, cố gắng liên tiếp 2 năm liền và tôi bị đuối.

Sự cố gắng đó đã mang đến cho tôi những thành công nhất định, nhưng khi quá sức, khi tôi không thể gồng nổi nữa tôi muốn ngưng lại mọi thứ để có thời gian nhìn lại bản thân, tôi muốn lột bỏ chiếc áo quá rộng đi để chọn cho mình chiếc áo vừa vặn hơn. Một sự đánh đổi quá lớn, mà khi đó nhiều và rất nhiều người chửi tôi “ngu”, số hưởng mà không biết hưởng.

Sau thời gian đó, tôi đã phải chịu nhiều áp lực, và giải pháp tôi chọn để nhẹ nhàng hơn là im lặng. Tôi cho mình thời gian 3 năm, và khi đã hết 3 năm đặt ra tôi cho ra đời sản phẩm âm nhạc để đánh dấu sự trở lại của mình. “Trà My Idol vol.2” như thay lời muốn nói tôi Trà My - singer đã trưởng thành đã đủ lực để trở lại sự nghiệp của mình.

Sau Hà Dũng chị tiếp tục hợp tác với một công ty quản lý nữa nhưng sự hợp tác này cũng không đi đến đâu. Có vẻ như chị là một người khó hợp tác?

Tôi xin đính chính 1 lần, khi làm việc với anh Hà Dũng thì công ty anh Dũng có kết hợp với những công ty khác để book show và làm PR, marketing,… Sau khi tách ra khỏi công ty thì tôi vẫn giữ mối quan hệ với những công ty đã cộng tác để cùng làm việc. Và bây giờ cũng thế, tôi chưa chính thức ký hợp đồng với công ty nào kể từ sau khi tách khỏi công ty.

Sau khi chia tay Ns Hà Dũng một thời gian, sự nghiệp của Trà My bị cho là xuống dốc

Một mình thu vén mọi việc chị có thấy quá sức không?

Phải thừa nhận lúc đầu tôi bị chơi vơi, không biết bắt đầu từ đâu,… nhưng may mắn tôi có những người bạn, những người anh người người chị luôn ở bên tôi động viên và giúp đỡ tôi trong công việc. Và sản phẩm Trà My vol.2 lần này là nhờ vào sự hỗ trợ của tất cả những người thân yêu của tôi.

Sau 2 năm gần như mất hút, chị đánh dấu sự trở lại bằng một album mang tên mình. Tuy nhiên sự xuât hiện lại khá lặng lẽ, có vẻ như chị không tự tin lắm?

Hơn lúc nào hết tôi rất tự tin với bản thân ở thời điểm bây giờ, tôi tự tin mình hát tốt hơn, biễu diễn tốt hơn, tình cảm ơn,… đơn giản mọi thứ bây giờ tôi đang mang trên đôi vai của mình nó vừa vặn không quá rộng cũng không quá chật.

Chị đã đầu tư như thế nào cho album lần này (tiền bạc và công sức)?

Tất cả tiền đi hát, đi lưu diễn của tôi trong 3 năm qua đã được tích góp và gói gọn trong sản phẩm âm nhạc lần này.  Đến giờ kêu tổng kết lại là bao nhiêu thì tôi chịu, tôi làm cuốn chiếu, có tiền đến đâu làm đến đó, đến khi hoàn thành album thì thôi. Cái quan trọng nhất là công sức, không chỉ công sức của tôi mà là của tất cả ekip đã hỗ trợ tôi hoàn thành album. Cái quan trọng ở đây là tình cảm, phòng thu Mạnh Thái studio đã hỗ trợ tôi tối đa có thể, các nhạc sỹ viết bài như Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Duy,…thì để lại cho tôi giá “anh – em”, và luôn ưu tiên cho tôi.

Trà My khẳng định mối quan hệ của cô với nhạc sỹ Hà Dũng hiện chỉ "bình thường"

Có Hà Dũng thì mới có Trà My hôm nay

Theo như chị đã chia sẻ thì chính chị là người từ bỏ anh Dũng. Vậy hỏi thật có khi nào nghĩ lại điều này chị thấy nuối tiếc?

Ngày trước tôi không tin cái gì gọi là “duyên số” cả, nhưng trải qua bao sóng gió tôi biết rằng, phải có duyên thì chúng ta mới gặp nhau, mới có cơ hội làm việc và hợp tác với nhau. Tôi biết anh Dũng cũng nhờ vào cơ duyên Idol, rồi có duyện khi hợp tác làm việc với nhau 2 năm. Khi khi không còn duyên nữa thì không còn làm việc nữa, nhưng vẫn là tri kỷ. Tôi thường nói “có nhạc sỹ Hà Dũng thì mới có Trà My của ngày hôm nay” và tôi chưa bao giờ lãng quên điều đó.

Sau khi chia tay anh ấy, có lần nào anh Dũng ngỏ ý muốn quay lại với chị hoặc đề nghị giúp đỡ việc gì đó?

Tôi và nhạc sỹ Hà Dũng vẫn còn liên lạc thường xuyên, hơn ai hết anh ấy hiểu khả năng của tôi, thực lực của tôi tới đâu, chính anh là người đã phát hiện ra khả năng của tôi để tôi luyện tôi thành ca sỹ chuyên nghiệp. Nên dù không còn là ca sỹ trong công ty của anh nhưng anh vẫn là một cố vấn cho tôi những lời khuyên chân thành khi tôi cần ý kiến. Tính tôi một khi đã quyết định vấn đề gì là không bao giờ nuối tiếc, và không bao giờ 2 lời, và anh hiểu tính đó của tôi nên chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt hơn là mối quan hệ công việc.

Cụ thể hơn một chút thì hiện tại mối quan hệ của chị và anh Dũng là như thế nào?

Gói gọn trong hai chữ “Bình thường”, ít gặp nhau, nhưng thường nói chuyện điện thoại về một số vấn đề công việc và cuộc sống. Sau nhiều chuyện xảy ra giờ đây tôi co mình lại hơn để không bị phủ đầu bởi những búa riều dư luận không đáng có. Tôi muốn giữ những điều tốt đẹp nhất cho riêng tôi và không muốn ảnh hưởng đến anh nữa.

Năm 2012 sẽ đánh dấu sự quay trở lại của Trà My, cô lột xác hoàn toàn, già dặn và trưởng thành hơn nhưng vẫn rất quyến rũ

Những khó khăn mà anh ấy phải đối mặt trong thời gian qua chị đã chia sẻ như thế nào?

Tôi có một quy tắc sống là chuyện của người lớn, chuyện làm ăn kinh doanh, tôi là đứa không biết gì, thì tốt nhất nên im lặng, không nên nói ra nói vào càng làm rối tung lên. Anh ấy là một người làm ăn lớn, đủ đầy kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề đó.

Có thể nói lúc chị gặp anh Dũng là khi đó ở độ tuổi mới lớn. Gặp Hà Dũng một người đàn ông tuyệt vời trong mắt rất nhiều người, điều đó có là cản trở để chị nghĩ về những tiêu chuẩn cho việc lựa chọn bạn trai sau này?

Chuyện tình cảm đâu thể đặt ra các tiêu chuẩn như việc gạch đầu dòng liệt kê ra 10 tiêu chuẩn. Rồi khi gặp ai đó sẽ lấy viết để thống kê các tiêu chuẩn, nếu đáp ứng thì yêu, không đáp ứng thì thôi… Lúc đó chắc chúng ta sẽ chọn người máy và cài đặt chương trình cho tích hợp với yêu cầu của mình. Còn tôi, chuyện tình cảm nó xuất phát từ con tim, tôi thích ai thì tôi bảo là tôi thích, tôi bật đèn xanh để cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhau, nếu có duyên có phần thì sẽ yêu nhau còn không thì phải đợi. Đâu thể ra chợ hay siêu thị mua đồ mà muốn là có đúng không?

Xin cảm ơn và chúc chị thành công!

Trà My đang muốn thoát khỏi danh "gái hư" bằng hình ảnh trưởng thành và chín chắn

Eva