SAO » Kết nối

Tuấn Hưng viết "tâm thư" gửi Duy Mạnh!

Thứ ba, 24/04/2012 01:58

(Ngoisao.vn) - Bắt nguồn từ status của một hot blog trên facebook đưa ra những thông tin "mập mờ" ám chỉ câu chuyện của Tuấn Hưng - Duy Mạnh và lần lượt những nhân vật chính bị kéo vào cuộc "đôi co" không đáng có...

Chính hot blog ấy đã khiến Tuấn Hưng đứng trước những câu hỏi lớn do sự tò mò từ phía dư luận về tình cảm thực sự của anh và Duy Mạnh, và anh đã không ngần ngại bộc bạch: "Giữa chúng tôi chỉ tồn tại trong công việc và dường như chưa bao giờ là những người bạn thân...”, lời khẳng định này của Tuấn Hưng cũng chỉ nhằm mục đích nhanh chóng dừng lại câu chuyện.

Status của hot blog trên facebook - Nguồn cơn trong câu chuyện của Tuấn Hưng và Duy Mạnh

Nhưng có lẽ Duy Mạnh có đôi chút hiểu lầm về câu nói trên khiến anh có những phát ngôn "không đúng lắm" về con người Tuấn Hưng trên báo chí!? Và "không muốn đôi co" thêm, nhằm sớm giải quyến mối lùm xùm không đáng có, ngay tối hôm qua sau khi bài phỏng vấn của Duy Mạnh đăng báo không lâu, nam ca sĩ của "Tìm lại bầu trời" đã viết "tâm thư" trải hết lòng mình cũng để "xóa bỏ hết thù hận - hiểu lầm" giữa anh Duy Mạnh.

Bức tâm thư khá dài và thể hiện hết "gan ruột" của Tuấn Hưng:

"Tâm thư:

Nhớ ngày xưa, khi nhận được 2 bài hát từ anh. Mình vui mừng khi biết 2 bài thật hợp với mình. Ở thời điểm đó tìm được 1 ca khúc phù hợp đâu có dễ. Một ca khúc độc quyền khoảng 5 triệu (bây giờ là 10 triệu), tác quyền (đã có người sử dụng) khoảng 1-2 triệu. Sau khi nhận được bài, mình có hỏi anh ấy là em sẽ gửi anh bao nhiêu?

Và chắc chắn lúc đó anh ấy trả lời là: "Không cần đâu"!

Anh ấy lúc đó đã rất nổi, một đêm hát 30 triệu cơ mà, và mình nghĩ rằng ông anh tặng mình thôi. Ai cũng biết về sau này anh ấy chỉ viết tặng cho các đồng nghiệp mà không lấy catse.

Lại kể rằng: Khi đó thật may mắn, bản "Dĩ vãng cuộc tình" do Tuấn Hưng hát lại hot, nó làm thay đổi và nâng tên của mình lên một chút nữa. Anh ấy đã giúp mình có thêm một bản hit mà đến tận giờ này mọi người vẫn còn muốn nghe. Kể từ đó cho đến tận bây giờ, trong lòng mình Duy Mạnh là một ân nhân, một người đáng để mình tôn trọng.

Nhiều lần anh em gặp gỡ, mình luôn nhiệt tình cố gắng muốn thân thiết hơn nhưng dường như anh ấy chẳng muốn. Có lẽ tính hai anh em không hợp thì phải. Nhưng mình vẫn lặng lẽ đứng sau anh ấy và nói cũng như nghĩ hoàn toàn tốt về anh ấy. Khẳng định rằng: Chưa bao giờ trong suy nghĩ của mình có chuyện rằng: "Anh ấy tặng mình một bài hát và rồi bây giờ gạt bỏ một cách vô ơn..."! Điều đó còn thua kém cả một con súc vật.

Mình có trả lời báo rằng: "Giữa chúng tôi chỉ tồn tại trong công việc và dường như chưa bao giờ là những người bạn thân. Có nghĩa rằng thật sự hai anh em chỉ tiếp xúc với nhau vừa đủ chứ không thân được hơn. Do đâu thì chỉ anh ấy mới biết. Nói như vậy là khẳng định một mối quan hệ chứ không phải là bội bạc hay vô ơn"!

Khi hết bài báo này, rồi lại tới một bài báo khác, anh ấy nói mình vô ơn, mình cũng suy nghĩ xem có nên gọi anh ấy không, rồi mình cầm điện thoại gọi thì anh ấy cũng bảo: "Tao đang bận, tí gọi lại sau...".

Có chuyện gì thì nói với nhau một câu. Hay là việc khẳng định mối quan hệ như vậy của mình làm anh hiểu lầm hoặc hiểu sai luôn là mình cố tình gạt đi mối quan hệ và bạc ơn anh ấy.

Anh à! Với em, anh là một người anh, một người anh em từng quý mến. Nên em đã nhiều lần cố gắng thân với anh. Nhưng anh không đồng ý mà. Em vẫn giúp anh một cách âm thầm mà chỉ những người bầu show bên Mỹ như Má Liên mới hiểu.

Đọc xong những gì anh viết trên báo em vô cùng buồn, vì anh đã hiểu lầm một câu nói của em. Rất buồn anh ạ! Bạn bè của anh em mình cũng điện thoại nói và tâm sự với em rất nhiều về những gì đang xảy ra và những gì đang làm. Qua đây em muốn nói, chưa bao giờ em tỏ thái độ coi thường hoặc bạc ơn anh. Em thề với lòng mình và ông trời! Hãy tin em nhé! Vì anh là người tốt, ít nhất anh đã giúp em thêm phần nuôi sống bản thân và cả những người thân trong gia đình em. Cảm ơn anh nhiều!

Chúc anh cùng kế hoạch quảng cáo PR cho album mới thành công mỹ mãn. Và luôn là nhạc sĩ và ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc Việt Nam"!, Tuấn Hưng viết trên facebook cá nhân của mình.

Hình chụp lại từ facebook của Tuấn Hưng

Tuấn Hưng không hề tỏ ra nóng vội, anh rất bình tĩnh khi viết và kể lại câu chuyện cách đây 7 năm diễn ra như thế nào cùng những diễn biến quanh câu chuyện tình cảm giữa anh và Duy Mạnh. Tuấn Hưng luôn khẳng định, với anh Duy Mạnh sẽ mãi là một người anh. Không những thế, nam ca sĩ "Tìm lại bầu trời" còn thề với lòng mình chưa bao giờ tỏ thái độ khinh thường hay bạc ơn đối với đàn anh Duy Mạnh. Cuối cùng Tuấn Hưng cũng không quên dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất tới nam ca sĩ "Kiếp đỏ đen" cũng như kế hoạc PR cho album sắp ra mắt thành công mỹ mãn!

Rất có thể, bức "tâm thư" này của Tuấn Hưng sẽ là dấu chấm hết cho mọi vấn đề. Duy Mạnh sẽ hiểu hơn về người em thân thiết mà có vài hiểu lầm nhỏ khiến tình cảm anh em đồng nghiệp rạn nứt.

Tuy vậy, cũng có không ít dư luận Việt quan tâm tới sự việc từ đầu đến cuối cho rằng, đây đơn thuần chỉ là một "chiêu bài cũ rích" để Duy Mạnh PR và đánh bóng tên tuổi cho album âm nhạc sắp phát hành của mình.

Hoàng Lê