SAO » Nhí

Mẹ diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tiết lộ tính cách đời thực của con gái, không ngại cho bé đi bar trải nghiệm

Thứ tư, 01/03/2023 22:24

Dù làm việc, diễn xuất rất nghiêm túc nhưng ngoài đời diễn viên nhí An Nhiên cũng nhí nhố đúng tuổi thật của mình.

Bộ phim "Đừng làm mẹ cáu" càng về cuối càng nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm của khán giả. Những động thái của các diễn viên tham gia diễn xuất trong phim đều nhanh chóng trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng bàn tán sôi nổi ở khắp diễn đàn lớn nhỏ.

Cherry An Nhiên nhận được nhiều sự quan tâm khi đóng phim "Đừng làm mẹ cáu".

Mới đây chị Ly Ly, mẹ bé Cherry An Nhiên - diễn viên nhí trong phim "Đừng làm mẹ cáu" đã tiết lộ tính cách của con gái ở ngoài đời thực.

"Con bé này, đi làm vào việc thì nghiêm túc. Mà bảo tạo dáng để mẹ chụp kiểu ảnh đăng Facebook là nó nhí nhố, nhây nhây như này đây. Không được kiểu nào tử tế, tôi tức quá là tức! Con với chả cái, chỉ giỏi trêu mẹ", mẹ An Nhiên chia sẻ và đăng kèm loạt ảnh nhí nhố của con.

Hình ảnh nhí nhố của bé An Nhiên khi cùng mẹ đến Đài truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh đó, chị Ly Ly cũng tiết lộ chị sẵn sàng cho con có những trải nghiệm mới thậm chí là đi bar. Từ lúc 4 tuổi, Cherry An Nhiên đã được mẹ vào quán bar chơi. Sau khi chơi 2 tiếng trong quán bar, cô bé còn nói với mẹ: "Con thấy đây là một buổi tối thật tuyệt! Một bữa tiệc thú vị đấy".

Mẹ của An Nhiên không ngại đưa con đi bar từ lúc chỉ hơn 4 tuổi.

Chị Ly Ly cho biết quan điểm nuôi con của chị là cứ cho con trải nghiệm hết, chơi gì thì chơi, nhưng phải bản lĩnh và giữ vững lập trường.

Trước đó, chị Ly Ly cũng viết tâm thư khi con bị chê bai khi đóng phim "Đừng làm mẹ cáu: "Con Happi (Cherry An Nhiên) cảm ơn các quý báo, các trang mạng, các khán giả đã yêu thương con và ưu ái gọi con là "ngọc nữ điện ảnh tương lai, tiểu mỹ nhân làng điện ảnh Việt…". Nhưng con vẫn cần cố gắng nhiều lắm ạ.

Thương em bé! Nếu đóng không tốt cũng bị soi xét. Mà đóng đạt cũng bị nói… Sau khi tập 22 bộ phim "Đừng làm mẹ cáu" lên sóng, bên cạnh những người yêu thương con, em cũng đọc được 1 vài comment như sau:

- Đang yêu quý Happi giờ lại không thích 1 đứa trẻ vô ơn.

- Mẹ Hạnh không đẻ ra nhưng cũng nuôi lớn mà nó thái độ như thế khi biết mình không phải con ruột…

- Lớp 2 rồi mà không hiểu chuyện. Tầm tuổi này con tôi ở nhà hiểu hết rồi.

- Nuôi nó mấy năm mà nó bảo: con ghét mẹ… Con bất hiếu, nói năng với mẹ như thế.

Nặng nề hơn có người bình luận:

- Con tôi mà như thế tôi tát chết.

- Dám nói như này con tôi, tôi vả cho sấp mặt… Ranh con bé tí mà…

Có người còn bảo: "Kịch bản kiểu gì mà Happi nói "1 câu ạ. 2 câu dạ, vâng…" Kiểu lễ phép quá mức ý ạ. Thưa các anh chị, trẻ con không “ạ dạ vâng” thì “ừ, biết rồi” ạ? May có cô người quen comment đáp lại: “Ngoài đời Cherry cũng thế bạn ạ. Gặp người lạ hay người quen con đều nói chuyện thưa gửi, dạ vâng như vậy, rất ngoan”.

Làm ơn thoát vai hộ em với. Con chỉ là 1 em bé diễn xuất theo lời thoại của kịch bản và bác đạo diễn chỉ đạo. Đọc được những comment trên không biết mẹ con nên vui hay nên buồn ạ. Nhưng cũng hạnh phúc lắm khi có rất rất nhiều người vào bênh con. Trong phim con vào vai bé Happi 7 tuổi nhưng ở ngoài đời con chưa được 6 tuổi, chưa đi học lớp 1 ạ. Thực tế, ai đã từng gặp con bên ngoài rồi đều biết con là em bé được mẹ giáo dục cẩn thận như nào từ lời ăn tiếng nói đến hành vi ứng xử… Chứ không phải nói năng cộc lốc, trả treo với người lớn đâu ạ. Nếu có gì quý vị khán giả chưa hài lòng, mong hãy nhẹ nhàng đóng góp ý kiến thôi ạ, chứ vài comment khó nghe ghê.

Con cảm ơn bác đạo diễn, ê-kíp đoàn phim và đặc biệt là mẹ Hạnh, bố Quân đã giúp con hoàn thành vai diễn bé Happi được tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã đón nhận vai diễn của con. Trân trọng và biết ơn thật nhiều ạ!"

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới