SAO » Nhí

Mỹ Lệ: Con gái tôi nhiều đồ đẹp nhất Việt Nam

Thứ năm, 13/10/2011 09:43

Nhãn hiệu thời trang trẻ em của Mỹ Lệ đang trở thành một thương hiệu được nhiều bà mẹ chọn lựa tại thành phố Hồ Chí Minh, điều này phần nào đã giải tỏa được đam mê và khao khát khẳng định mình trong lĩnh vực thời trang của chị.

Dường như cuộc bình chọn giải “Ăn mặc phản cảm” năm nào đã tác động nhiều đến quyết định làm thời trang của chị?

Không hề!. Tôi đâu phải là người dễ bị tác động đến như vậy. Tôi yêu thời trang lâu rồi và luôn muốn khẳng định mình trong lĩnh vực này. Chuyện xảy ra cũng đã lâu lắm và sự kiện ấy với tôi cũng không còn đáng nhớ.

Ban đầu tôi định mở một thương hiệu thời trang dànhcho phụ nữ cơ, nhưng công việc đó ngốn nhiều thời gian của tôi quá thành ra tôi quyết định phải chuyển hướng. May đồ cho trẻ em vừa tiết kiệm được thời gian hơn một chút, vừa giúp tôi mang được cả tình yêu của một người mẹ vào trong đó.  Ơn trời là, kế hoạch lần này của tôi đang rất tốt. Các cửa hàng của tôi đều bán rất chạy. Nhiều nghệ sĩ, trong đó có chị Phương Thanh và bé Gà cũng đang là khách hàng ruột của tôi đấy. Có người mỗi lần đến cửa hàng đều mua 3 – 4 bộ quần áo liền.

May đồ cho trẻ em vừa tiết kiệm được thời gian hơn một chút, vừa giúp tôi mang được cả tình yêu của một người mẹ vào trong đó. 

Tiêu chí đối với các trang phục của chị là gì vậy?

Đồ của tôi đẹp, sang trọng, có điểm nhấn và  rẻ hơn những đồ thời trang nhập ngoại cho các bé rất nhiều. Thí dụ một chiếc váy đẹp cho trẻ em hàng ngoại nhập phải có giá hàng triệu đồng thì ở cửa hàng tôi chỉ từ 500 – 700.000 đồng. Lí do là tôi tìm được nguồn vải tốt và rất xịn, chẳng thua kém gì vải ở các thương hiệu quốc tế cả, tôi có thể đảm bảo như vậy.

Để chính hai cô con gái mình làm mẫu cho bộ ảnh, lại đưa một trang cá nhân trên facebook, dự định sẽ cho con thi Hoa hậu Việt Nam, dường như chị đang muốn lăng xê hai cô con gái của mình?

Mọi chuyện đơn giản hơn mọi người nghĩ nhiều. Hai bé nhà tôi khá xinh xắn đáng yêu, lại biết diễn xuất trước ống kính, tội gì tôi không để bé chụp ngay mẫu của mình, coi như “của nhà trồng được” (cười). Còn chuyện thi Hoa hậu Việt Nam, chỉ là câu chuyện tôi đùa cho vui thôi, ai dèlên báo thật. Tôi chỉ cần con mình ngoan ngoãn, học giỏi là mãn nguyện lắm rồi.

Có một bà mẹ đam mê thời trang, hai bé nhà chị có sành điệu như mẹ không?

Có chứ!. Hai bé Misa và Misu cũng mê thời trang lắm. Vì mẹ có nguồn vải riêng và đội ngũ thiết kế riêng nên có lẽ hai bé nhà mình có nhiều đồ đẹp và thời trang vào loại nhất ở Việt Nam. Hai bé có bao nhiêu bộ váy tôi không đếm nổi nữa. Vì là con mình, mình tự may, tự chọn vải nên tôi chủ động hơn rất nhiều.

 Hai bé Misa và Misu cũng mê thời trang lắm.

Chị có dự định mở rộng thương hiệu của mình ra Hà Nội không?

Có chứ!. Ngay từ khi bắt đầu mở thương hiệu này tôi đã có dự định mở rộng thương hiệu ra toàn quốc. Tuy nhiên, hiện giờ công việc ở Sài Gòn rất nhiều, tôi thì không muốn làm ăn cẩu thả nên chưa thể tiến ra Hà Nội được. Nhưng chắc cũng sắp rồi!.

Bận rộn với cả thời trang và âm nhạc, chị lấy đâu thời gian để chăm sóc hai cô con gái mình?

May mắn là ekip làm thời trang của tôi làm việc ngay tại nhà nên tôi có thể vừa quản lí công việc vừa sắp xếp thời gian nấu ăn và cho con đi học. Chồng con tôi rất thích các món ăn tôi nấu, nên dù gì tôi cũng luôn dành thời gian để chăm sóc gia đình. Dù đam mê nhiều tới đâu thì với tôi, chồng con vẫn là quan trọng nhất.

Cảm ơn chị!

Eva