KẾT NỐI » 8sao

Bức xúc chuyện Hồng Quế bán khỏa thân trước ngày thi TN

Chủ nhật, 03/06/2012 11:02

- Khi mọi sự chú ý và hi vọng đều đổ dồn vào kỳ thi quan trong nhất của cuộc đời học sinh: tốt nghiệp THPT, thì Hồng Quế lại tạo cho mọi người chú ý về nghề nghiệp của cô.

 Chẳng thế mà, Hồng Quế đã tung lên facebook bộ ảnh bán nude để tạo “sự thoải mái trước giờ G”. Đặc biệt, những lời tâm sự trong bức "tâm thư" của Hồng Quế sau đó càng khiến chúng ta phải lo lắng. Bộ ảnh nude bán thân của Hồng Quế ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng và xuất hiện ở một số trang thông tin điện tử. Ngay sau khi nhận được những lời chỉ trích thay vì tán dương, Hồng Quế đã viết “tâm thư” đầy bức xúc gửi những người đã đưa cô "lên tận mây xanh để rồi lại kéo xuống đáy".   Bức tâm thư và bộ ảnh bán nude của Hồng Quế khiến chúng ta phải suy nghĩ về cách hành xử, lối suy nghĩ của cô người mẫu tuổi teen xinh đẹp này. Sẽ là không hay khi làm ảnh hưởng đến tâm lý của một nữ sinh đang tham dự kỳ thì tốt nghiệp quan trọng nhất, nhưng càng không hay hơn khi để những suy nghĩ lệch lạc ấy ăn sâu vào suy nghĩ của giới trẻ, đặc biệt là những người đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Hồng Quế muộn tạo sự thoải mái cho kỳ thi tốt nghiệp THPT bằng bộ ảnh nude này?

Hồng Quế được biết đến là một trong những người mẫu có triển vọng của làng người mẫu đất Bắc. Ngay từ khi còn nhỏ, Hồng Quế đã bộc lộ khả năng của mình trong lĩnh vực biểu diễn thời trang. Đó là một tài năng đáng trân trọng và cần được vun xới cẩn thận. Tuy nhiên, sự nổi tiếng khi còn quá trẻ đã khiến Hồng Quế có những ảo tưởng về mình. Sự ảo tưởng đó đã dẫn đến những hành động mà người khác khó có thể chấp nhận được.   Là một nữ sinh nổi tiếng, từng là tâm điểm của báo giới, là thần tượng của không ít bạn trẻ, có lẽ Hồng Quế hoàn toàn ý thức được rằng, mọi hành động của mình đều được dõi theo. Chính vì vậy, việc đăng những tấm ảnh bán nude lên facebook ngay trước ngày thi tốt nghiệp chắc chắn là có chủ ý để đông đảo biết đến. Nhưng biết rồi thì nhiều người ngao ngán lắc đầu. Họ cảm thấy thất vọng trước những bức ảnh nhạy cảm của cô nữ sinh đang sắp bước vào kỳ thi quyết định của cuộc đời.   Sự thất vọng đó hoàn toàn có cơ sở, bởi đó không đơn thuần là một sự “xả hơi” trước một cuộc thi quan trọng. Không ai tìm thấy sự “thoải mái” cho mình bằng cách cho người khác xem những tấm ảnh nude của mình cả. Người ta chỉ có thể hiểu đây là một cách “chơi trội” của Hồng Quế mà thôi. Không biết, cô có nghĩ đến cảm giác của bạn bè, thầy cô, những fan hâm mộ của mình khi nhìn thấy những tấm ảnh sexy ấy ngay trước khi bước vào phòng thi?   Nó càng nguy hiểm hơn khi cô dùng ảnh nude để... "tạo tâm lý thoải mái trước khi thi". Nếu bạn trẻ nào cũng muốn tạo tâm lý thoải mái trước khi làm một điều gì đó quan trọng kiểu như tung ảnh nude của mình lên mạng, thậm chí, không mặc gì ra đường, thì không hiểu xã hội của chúng ta sẽ đi đến đâu!?

Hồng Quế viết với giọng đầy bức xúc sau khi bộ ảnh không nhận được lời khen như mong đợi: “Tôi chụp 1 bộ ảnh bán nude cách đây 3-4 tháng giờ up lên trang cá nhân thì mọi người nói tôi không chuẩn bị thi tốt nghiệp mà đi chụp nude thế này thế nọ”... Nhưng Hồng Quế không biết hay vờ không biết, các bạn, fan của cô và độc giả đâu nói đến thời gian thực hiện bộ ảnh mà là nói về thời gian xuất hiện của nó và cách nó xuất hiện. Người ta hoàn toàn có cơ sở để cho rằng Hồng Quế đang muốn “tạo sự chú ý”. Ở cương vị của cô, người ta hoàn toàn ý thức được việc làm của mình sẽ đi đến đâu, và thật khó hiểu là khi "được chú ý" nhưng không được tán dương thì lại tỏ ra bực bội, gay gắt! Trong bức “tâm thư” của mình, Hồng Quế có nhắc đến việc thi hoa hậu, chuyện tình cảm, chuyện ăn mặc sành điệu… nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến việc muốn được “yên tĩnh, tĩnh tâm” để thi tốt nghiệp. Người viết bài này sẽ không bao giờ viết ra những suy nghĩ của mình nếu đọc được điều đó trong bức “tâm thư” của Hồng Quế. Nhưng đáng tiếc, dường như mối bận tâm của cô người mẫu tuổi teen này không phải là kỳ thi tốt nghiệp mà là “hình ảnh của mình” trong mắt báo giới. Có những chỗ cô nói như mắng vào mặt “mấy anh chị nhà báo” vì "đưa tôi lên tận mây xanh để rồi lại kéo tôi xuống đáy". Những lời chê, góp ý từ bạn bè, cư dân mạng ở đây chính là "cái đáy" mà Hồng Quế nói đấy! Thật nguy hiểm với một tài năng khi có vẻ cô gái trẻ chỉ thích nghe lời khen, mật ngọt mà không thích bị phê bình, góp ý. Và điều đó dường như đã ngấm sâu vào ý thức của cô còn sâu hơn cả việc đăng ảnh, viết thư có chủ ý như thế này ...

Cuộc đời của mình, hình ảnh của mình đều do mình gây dựng và gìn giữ

Hồng Quế viết: “Sự nghiệp của tôi là do tôi quyết định”. Chính xác, rất cá tính! Cuộc đời của mình, hình ảnh của mình đều do mình gây dựng và gìn giữ. Nó tốt đẹp rực rỡ hay không đều tùy thuộc vào hành động của chính bản thân mỗi người. Vậy thì ai có thể đưa mình lên mây xanh hay kéo mình xuống đáy được hả Hồng Quế?

Mọi giá trị luôn trở về đúng vị trí của nó. Nếu vị trí của Hồng Quế là một thiên thần, thì không có bất cứ thế lực nào có thể bôi xấu hình ảnh thiên thần đó. Và ngược lại...

eva.vn