KỲ QUẶC » Chuyện lạ Việt Nam

Dị nhân Việt và những món ăn kỳ quái

Chủ nhật, 01/09/2013 08:49

Tráng miệng bằng bóng đèn neon, ăn tươi nuốt sống rắn rết độc, ăn đá lạnh thay cơm... là những món khoái khẩu của các dị nhân.

Bữa nào cũng “tráng miệng” món... bóng đèn neon

Là một võ sư nổi tiếng của Việt Nam, võ sư Quốc Cường (quê ở Bình Định) đã từng được biết đến với những màn biểu diễn thót tim như nuốt rắn lục, đùa giỡn với rắn hổ mang, dùng ngón tay đục dừa, đâm giáo nhọn vào yết hầu, đẩy xe tải 5 tấn... Với ý chí, bản lĩnh và bí ẩn cơ thể lạ lùng, ông đã làm nên những điều ngoài sức tưởng tượng của một con người bình thường.

Ông Quốc Cường còn có thói quen ăn uống vô cùng quái dị. Ngày nào không được nhai bóng đèn thì ông thèm lắm, như nghiện. Ông có khả năng nhai bóng đèn từ thời thanh niên và đi biểu diễn nhiều, mới đầu chỉ là khám phá điều kì diệu ở một vật thể lạ. Nhưng thói quen ăn bóng đèn như một món tráng miệng có từ năm 30 tuổi. Mỗi ngày ăn 2 bóng, sau 25 năm thì số lượng bóng đèn lên đến mười mấy ngàn cái. Một bóng đèn neon còn nguyên vẹn, ông Quốc Cường dùng tay bóp nát ra sau đó dốc tất cả vào miệng nhai côp cốp như người ta ăn ngô rang.

Khi được hỏi những mảnh vụn có cứa vào miệng, khi trôi xuống dạ dày liệu những hạt thủy tinh sắc nhọn kia có đục thủng bao tử không thì ông chỉ tỉnh bơ nói không hề hấn gì vì đã nhai kỹ rồi. Nhưng chỉ có bụng của dị nhân này mới chịu nổi thứ này chứ vào bao tử người khác thì chắc chắn không "trụ" nổi.

Nữ dị nhân ăn đá lạnh thay cơm

Dị nhân này là Hà Thị Bảy, 48 tuổi, ở Thừa Thiên Huế. Cô đã ăn đá lạnh thay cơm suốt 2 năm qua. Thậm chí vì điều này, người chồng đã bỏ cô, không dám ở cùng vì thấy vợ quá kì quái.

Từ một người béo tốt cô Bảy trở thành “bộ xương di động”, gầy như một cây củi. Cô nói rằng, cứ hễ đưa cơm vào miệng là cô lại nôn. Thức ăn gì cũng vậy. May chăng chỉ có hoa quả như xoài xanh, chanh chua...

Người nhà cho cô đi Hà Nội khám nhưng các bác sĩ khẳng định cô hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh gì. Nhiều người trong làng cho là cô Bảy bị hành xác, bị người âm nhập vào. Tuy vậy cô luôn làm những điều rất có ích để mọi người không nghĩ mình như người điên, thiểu năng trí tuệ... Cô chuyên đi hòa giải, giúp các cặp vợ chồng hạnh phúc suốt mấy năm nay khiến mọi người rất nể phục.

Dị nhân ăn tươi nuốt sống rắn rết độc

Món ăn thường ngày của ông Ngô Văn Tùy (SN 1959, Quảng Ngãi) là khai vị với cóc và côn trùng, bữa ăn chính với rắn rết độc, tráng miệng bằng ếch. Tất cả mọi thứ đều ăn tươi nuốt sống!

Ông đi suốt ngày suốt đêm, kiếm được con gì là cho vào miệng ăn luôn. Ông có thể ăn con cóc, con ngóe, rắn rết hoặc ngao sò, cá mú ngoài biển, …

Răng ông cứng kỳ lạ, các loại nhuyễn thể ông dùng răng cắn vỡ rồi ngửa cổ đổ ruột vào miệng thưởng thức ngon lành. Hun được chuột, ông lột da cho vào miệng nhai hết.

Nhiều người dân tò mò kéo đến và xem tận mắt ông ăn một con cóc vừa nhảy tưng tưng dưới mặt đất, mấy con con trùng to bằng con ruồi, 3 con bọ xít đang bò lổm nhổm và một con rắn sồng ngo ngoe. Ông từng “chén” một con rắn hổ mang to bằng cổ chân, dài 4m mà không có biểu hiện gì trúng độc. Nhiều người yếu bóng vía được chứng khiến ông nhai sống, máu me đầy môi mép rú lên khủng khiếp, suýt ngất.

Không cần ăn cơm, chỉ ăn trầu, uống cà phê

Đã 30 năm không ăn cơm nhưng bà Tư Trầu (tên thật là Nguyễn Thị Tư) ở Vĩnh Long vẫn rất khỏe mạnh và làm lụng bình thường. Thực đơn của bà mỗi ngày là khoảng chục miếng trầu và 4-5 ly cà phê đá không đường.

Trước kia và cũng ăn cơm bình thường như mọi người nhưng ăn ít, càng ngày càng chán ăn, sau không còn hứng thú ăn uống nữa. Nhiều người nghĩ bà bị bệnh trầm cảm, lo là bà sắp “gần đất xa trời”. Tuy nhiên, bà vẫn đi làm bình thường, rất khỏe mạnh.

Theo Baodatviet.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới