KỲ QUẶC » Chuyện lạ Việt Nam

Đôi mắt thần kỳ của kỷ lục gia Việt Nam

Thứ hai, 09/04/2012 10:26

Từ năm 15, 16 tuổi, anh Nguyễn Văn Diệu đã biết dùng đôi mắt của mình để phun nước.

Năm nay 47 tuổi, nhưng từ năm 15, 16 tuổi, anh Nguyễn Văn Diệu đã biết dùng đôi mắt của mình để… phun nước. Một lần, anh nằm nghỉ lấy bình nước bằng nhựa ra uống do nằm ngửa đưa bình lên cao sơ ý để nước lọt vào mũi. Thay vì bị sặc thì anh lại cảm thấy nước chảy ngược vào trong và ra hai bên mắt. Cho đến nay, độ xa mà anh Diệu phun nước từ mắt đến 2,8m.

Năm 24 tuổi, anh lấy vợ ở xã Ninh Qưới, tỉnh Bạc Liêu. Trong một lần đi chăn vịt, anh mang theo một bình nước để lúc nghỉ chân uống và còn đem nước đổ vào hốc mũi phun ra mí mắt chơi cho đỡ buồn.

Anh phát hiện ra càng ngày, khả năng phun nước bằng mắt của anh càng xa hơn. Bà con lối xóm xem rồi câu chuyện anh phun nước bằng mắt đã lan đến Đài truyền hình Bạc Liêu. Họ đến ghi hình, đồng thời báo chí đưa tin. Năm 2006, anh được Đài truyền hình Việt Nam đưa vào chương trình Chuyện lạ Việt Nam. Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác lập Người phun sữa và nước bằng mắt xa nhất, vì anh không chỉ phun nước mà còn phun sữa (đã được pha loãng) có độ xa trung bình hơn 2,80m.

Khả năng của anh Diệu được xem là do một "cơ chế” bẩm sinh giữa khoang miệng và hai hốc mắt. Nên bên cạnh việc dùng mắt phun nước, anh còn có thể thổi tắt 20 ngọn nến, bắn phi tiêu đâm thủng bong bóng, bơm bong bóng, ruột xe, thổi kèn lá, thổi sáo… cũng bằng mắt.

Cùng kỷ lục xem những hình ảnh từ đôi mắt "thần kỳ” của kỷ lục gia Nguyễn Văn Diệu:

Bơm bong bóng

  Bơm ruột xe

Thổi sáo

Thổi tắt nến

Bơm thú hơi

... và phun nước, sữa... tất cả đều thực hiện bằng đôi mắt "thần kỳ" của anh Diệu

Kỷ lục