KỲ QUẶC » Chuyện lạ Việt Nam

Người phụ nữ đi xe chaly xuyên Việt

Thứ sáu, 04/11/2011 16:02

Bà đang được đề cử là Người phụ nữ đầu tiên sử dụng xe chaly đi khắp 63 tỉnh thành ký họa chân dung các mẹ Việt Nam anh hùng.

Họa sĩ Đặng Ái Việt, nguyên giảng viên trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, sau khi về hưu mong muốn của bà là được ký họa chân dung các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở 63 tỉnh thành trong nước.

Để thực hiện ước mơ mà mình đã ấp ủ từ thời trẻ, bà đã tự lập ra một "đề án về công trình mỹ thuật vẽ chân dung các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng khắp 63 tỉnh thành". Đề án chia thành 3 giai đoạn, dài 18 tháng. Từ ngày bắt đầu (19.2.2010) đến ngày kết thúc (21.7.2011) bà đã đi đến 63 tỉnh thành. Ngày 23.7.2011, từ tỉnh cuối cùng là Hưng Yên bà trở về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29.7.2011, thời gian là 17 tháng 10 ngày. Bà đã ký họa chân dung 548 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Nhưng điều đáng nói phương tiện mà bà dùng để di chuyển đến khắp 63 tỉnh thành là chiếc xe Chaly có biển số 50RC.2857; số máy CF50E315699; số khung CF50-3315801; dung tích 49cc; đăng ký sử dụng ngày 18.8.1995. Điều đáng nói nữa, là người phụ nữ làm chuyện này năm nay đã 63 tuổi.

Người phụ nữ đầu tiên sử dụng xe chaly đi khắp 63 tỉnh thành ký họa chân dung các mẹ Việt Nam anh hùng

Từ ngày 19.2.2010 đến ngày 29.7.2011, chiếc xe Chaly này cùng họa sĩ Đặng Ái Việt đã di chuyển qua các quốc lộ, tỉnh lộ, đường làng, hàng ngàn cây cầu lớn nhỏ. Kết thúc "đề án" mà bà đưa ra, hõa sĩ Đặng Ái Việt cùng chiếc xe "thân yêu" đã làm một cuộc hành trình dài 16.670 km đến 63 tỉnh thành của cả 3 miền Nam Trung Bắc. Xe Chaly và bà đã cùng vượt qua những con đèo nổi tiếng, như đèo Cả (Khánh Hòa- Phú Yên), đèo Ngang (Quảng Bình - Hà Tĩnh), đèo Phước Tượng (Thừa Thiên- Huế), đèo Phượng Hoàng (Đăk Lăk - Khánh Hòa), đèo Lò Xo; đèo Pha đin (Sơn La - Điện Biên), đèo Mộc Châu (Sơn La), đèo Sapa...

Một cuộc hành trình có rất nhiều gian khó trên đường đi nhưng để lại những kỷ niệm sâu xa trong lòng của họa sĩ Đặng Ái Việt. Trước nhất, đó là về vẻ đẹp non song gấm vóc của đất nước Việt Nam hình chữ S. Thứ hai, chính là tấm lòng nghĩa nặng tình sâu của họa sĩ Đặng Ái Việt đối với các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước.

Xin giới thiệu đây là đề xuất kỷ lục Việt Nam đang trong quá trình xem xét và thẩm định.

Theo Kỷ lục