KỲ QUẶC » Chuyện lạ Việt Nam

Những 'con thú ngậm hoa' kỳ lạ ở Sài Gòn

Thứ sáu, 08/02/2013 14:54

Rắn, rùa, cá, voi, chim, tòa tháp, chai rượu… có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng xuất hiện khắp nơi trong vườn nhà ông Nguyễn Huy Hoàng.

Vườn hoa sứ độc đáo của nghệ nhân Nguyễn Huy Hoàng tại hội chợ hoa xuân TP.HCM.

Nghệ nhân Nguyễn Huy Hoàng là chủ vườn sứ độc đáo trưng bày tại hội hoa xuân TP.HCM năm nay. Ông đã “hô biến” những cây hoa sứ thành đủ các hình dáng độc đáo như hình con rắn, rùa, cá, voi, chim, tòa tháp, chai rượu… có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Ông Hoàng cho biết, để tạo được hình dáng một cây hoa sứ như trên mất rất nhiều công sức chăm bón, tỉa, uốn nắn tạo thế, ngoài ra còn phải kỳ công khắc họa đường nét để chúng được hoàn hảo. Nhiều người tham quan chợ hoa xuân rất thích thú khi dừng chân trước khu trưng bày hoa sứ của ông Hoàng, các du khách quốc tế trầm trồ vì đây là lần đầu họ thấy các thế cây này. Nghệ nhân Nguyễn Huy Hoàng cho biết giá những cây sứ này từ 3 - 4 triệu đồng, cũng có cây đến 30 triệu đồng, tùy theo kích cỡ và hình dáng.

Cây hoa sứ được "hô biến" thành những con rắn, biểu tượng của năm Qúy Tỵ

Chú rùa hoa sứ này có giá khoảng 4 triệu đồng.

Thật khó tin nhưng "chú chim" trong lồng chính là một cây hoa sứ.

Không chỉ một mà có nhiều "chú chim hoa sứ" tại gian vườn của nghệ nhân Nguyễn Huy Hoàng.

"Cá lớn nuốt cá bé".

Một chú voi con.

Anh hùng cưỡi ngựa.

Một con cá chép sặc sỡ màu sắc.

Chú chim cánh cụt "đi lạc" ở hội hoa xuân.

Mô phỏng tháp Eiffel nổi tiếng của Pháp.

Tòa tháp và hoa sen được "hô biến" từ thân cây hoa sứ.

Cây hoa sứ Thái giống hình con rắn đang bò có giá 30 triệu đồng.

Infonet