KỲ QUẶC » KỲ QUẶC

Không 'được' đi tù vì quá... béo

Thứ năm, 17/03/2011 16:31

Bạn có thể tin rằng có kẻ tội phạm bị nhà tù từ chối vì... quá béo, hoặc có quốc gia mà 94% dân số thừa cân hoặc béo phì?

Dưới đây là những kỷ lục kỳ dị về béo phì trên thế giới. Béo đến nỗi không "được" đi tù Với trọng lượng gần 300 kg, George Jolicoeur đã "bị" nhà tù bang Florida, Mỹ từ chối tiếp nhận vì sợ không đủ chỗ để giam anh ta. George bị buộc tội đã có mưu đồ bất lương khi liên tục gọi điện tới một số nhà hàng và cửa hàng tiện nghi báo tin giả về chất lượng thực phẩm ở những nơi này. Anh ta còn liên tục gọi thức ăn, sau đó kiếm cớ chê bai và từ chối trả tiền sau khi đã dùng hết.  

Tại phiên toà, anh này không thừa nhận hành vi của mình song lại chấp nhận chịu hình phạt tù. Sau khi bị kết án, George đổ bệnh vì cân nặng. Nếu muốn bỏ tù anh ta, cảnh sát bang phải trả tiền để vận chuyển người đàn ông này từ bệnh xá để đến trụ sở toà án. Đó là chưa kể họ còn phải trả thêm chi phí thuốc men chăm sóc để điều trị bệnh cho anh ta. Cuối cùng, toà án bang Florida đã quyết định cho George được tại ngoại. Quốc gia béo nhất thế giới

 

Nauru là quốc gia có số người béo phì cao nhất trên thế giới. 94% người dân nơi đây có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao quá mức trung bình, từ 34 đến 35. Quốc đảo nhỏ bé thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương này có dân số gần 10.000 người. Dân cư sống chủ yếu dựa vào nguồn thực phẩm nhiều chất béo nhập từ các nước phương Tây.

Người phụ nữ béo nhất Với cân nặng 317 kg, Terri Smith (49 tuổi sống, tại Mỹ) hiện là người phụ nữ béo nhất thế giới. Bà béo đến nỗi không thể di chuyển, đứng hay trở mình được.

 

Terri bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ và cần được chụp ảnh cộng hưởng từ để kiểm tra liệu có khối u trong não không. Tuy nhiên, vì thân hình quá đồ sộ nên bà không nằm vừa máy chụp ảnh cộng hưởng từ, thậm chí còn không thể qua nổi cánh cửa phòng ngủ. Mặc dù vậy, Terri vẫn muốn tăng cân để giữ vững danh hiệu người phụ nữ béo nhất hành tinh.

Bé trai béo nhất Mới ba tuổi nhưng cậu bé Xiao Hao tại Quảng Châu, Trung Quốc đã nặng 64 kg, gấp 5 lần những đứa trẻ cùng tuổi. Xiao Hao không được đón nhận ở nhiều nhà trẻ địa phương vì lo ngại cơ thể béo mập của bé sẽ ảnh hưởng tới các trẻ khác.

 

Theo các bác sĩ, Xiao Hao có thể bị rối loạn hormone tăng trưởng. Một số chuyên gia khác cho rằng, bé trai này là nạn nhân của hội chứng "Hoàng tử nhỏ" ở Trung Quốc, khi mỗi gia đình chỉ có một con nên trẻ được nuông chiều quá mức. Mẹ của bé phải cầu cứu các bác sĩ giúp con trai giảm cân. Chú rể béo nhất hành tinh Lễ cưới của anh Manuel Uribe, người Mexico, cùng cô bạn gái lâu năm Claudia Solis diễn ra năm 2008. Chú rể từng được ghi vào sách Guinness là người đàn ông béo nhất hành tinh với trọng lượng lên tới 590 kg. Anh đã không rời khỏi chiếc giường của mình trong suốt 6 năm.

 

Với nỗ lực kỳ diệu, chú rể 43 tuổi đã giảm được tới 230 kg. Tuy nhiên, anh vẫn phải nằm trên giường để được cẩu đến điểm tổ chức đám cưới. Trong ngày trọng đại, chú rể chọn mặc một chiếc áo lụa trắng, dùng khăn quấn phần chân. Trong khi đó, cô dâu 38 tuổi lựa chọn váy màu trắng ngà. Trong buổi lễ có sự chứng kiến của 400 khách mời, chú rể đã bật khóc trong giây phút anh cùng Claudia chính thức thành vợ thành chồng. Trong điệu nhảy đầu tiên dành cho các đôi mới cưới, cả hai đã nắm tay nhau và đung đưa theo nhạc. Tổng thống Mỹ béo nhất Tổng thống Hoa Kỳ thứ 27 William Howard Taft là tổng thống béo nhất trong lịch sử nước Mỹ với cân nặng trên 159 kg. Tương truyền, vì quá béo, ông đã vài lần bị mắc kẹt trong bồn tắm tại Nhà Trắng.

 

Bé sơ sinh nặng nhất thế giới

 

Bé Nadia Khalina chào đời năm 2007 tại Nga, với cân nặng 7,75 kg. Năm 1879, em bé nặng nhất có trọng lượng 10,8 kg, chào đời ở Mỹ, song bị chết chỉ 11 ngày sau đó. Trong phiên bản mới nhất của sách Kỷ lục Guiness thế giới có một em bé người Brazil nặng 7,57 kg, thấp hơn cân nặng của Nadia.

OD/ Đất Việt