KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

10 ca phẫu thuật 'bắt chước' kỳ quái nhất

Thứ hai, 24/10/2011 15:20

Nhiều người không tiếc tiền phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành người khác, từ nữ hoàng Ai Cập, các ngôi sao Hollywood đến nhân vật hoạt hình, thậm chí là vợ cũ của chồng.

Sau đây là một số trường hợp điển hình nhất: 51 lần phẫu thuật để giống nữ hoàng Ai Cập

Nileen Namita cho rằng mình là nữ hoàng Ai Cập

Nileen Namita, một nghệ sĩ 49 tuổi người Anh và là mẹ của ba con, trải qua 51 lần phẫu thuật thẩm mỹ (trong đó có 8 lần sửa mũi và ba lần nâng mặt, môi) để biến giấc mơ có ngoại hình giống Nữ hoàng Nefertiti thành sự thực. Tin rằng mình là Nefertiti, vợ của pharaoh Ai Cập cổ đại Akhenaten, bà Namita đã dành hơn 20 năm và khoảng 360.000 USD cho các ca phẫu thuật. 57 tuổi vẫn muốn giống nhân vật hoạt hình

Bà Annette phẫu thuật vì "nghiện" nhân vật hoạt hình.

Annette Edwards, 57 tuổi và đã làm bà ngoại, chi tới 16.000 USD để biến mình thành nhân vật hoạt hình Jessica Rabbit từ bộ phim Who Framed Roger Rabbit. Bà cho biết rằng, mình rất yêu thỏ và muốn có ngoại hình giống như thần tượng hư cấu của mình. Annette tiến hành phẫu thuật tại phố Harley, London, con phố nổi tiếng với các chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình. Trong vòng hơn một tuần, các bác sĩ đã thực hiện nhiều công việc bao gồm nâng ngực, nâng trán và tiêm Botox vào người Annette. Bà Annette còn cho biết, bà từng được tạp chí Playboy mời chụp hình. Mẹ phẫu thuật để giống con gái

Hai mẹ con Janet và Jane giống hệt chị em sinh đôi.

Nếu nhìn vào bức ảnh trên, nhiều người sẽ nghĩ Janet và Jane Cunliffe là chị em sinh đôi. Nhưng thực tế, họ là hai mẹ con. Janet đã tiêu tốn hơn 13.000 USD cho phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn rút ngắn khoảng cách 22 tuổi giữa bà và con gái mình. Giờ đây, hai mẹ con đều có mái tóc vàng, “vòng hai” thon thả, dáng người mảnh khảnh và đôi chân rắn chắc. Cả hai đều nặng 50 kg, cao 1,65 m nhưng lại có màu mắt khác nhau. Phẫu thuật để thành "sinh đôi cùng trứng"

Khó có thể tìm thấy sự khác nhau giữa hai chị em nhà Burton

Một số cặp sinh đôi cùng trứng không chỉ giống hệt về ngoại hình mà còn giống đến từng cử chỉ. Dù không phải sinh đôi cùng trứng nhưng chị em Jo và Kerry Burton vẫn quyết tâm phẫu thuật để giống hệt nhau. Khi Jo quyết định phẫu thuật thẩm mỹ mũi, Kerry cũng làm theo. Và kể từ đó, hai chị em đã tiêu tốn gần 100.000 USD vào các cuộc phẫu thuật, tất cả được tiến hành cùng lúc với cùng bác sĩ để chắc chắn rằng họ không thể tách rời. Thậm chí, họ phải viết chữ cái đầu của tên hai chị em lên bụng để bác sĩ phẫu thuật phân biệt được ai với ai. Ở tuổi 34, cả hai đã trải qua quá trình bơm ngực, nâng mí mắt, xăm mình và tiêm botox. Bà mẹ sinh tám muốn giống Angelina Jolie

Bà mẹ sinh tám và Angelina Jolie có rất nhiều nét giống nhau.

Nadya Suleman, bà mẹ sinh tám nổi tiếng thế giới, được cho là đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống Angelina Jolie. Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Anthony Youn cho rằng, sự giống nhau giữa Nadya và Angelina là không tự nhiên, trán của họ gần như giống nhau hoàn toàn và cả hai đều có phần trán rất đẹp, trơn tru. Ngoài ra, Youn khẳng định, Nadya đã trải qua các cuộc phẫu thuật trước đó như mở rộng môi để giống với Jolie. Sự giống nhau này không chỉ biểu hiện ở vẻ ngoài mà còn về tuổi tác, cả hai cùng 33 tuổi và đều có nhiều con. Chỉnh hình để giống... vợ cũ của chồng

Không muốn mất gia đình, người phụ nữ này đồng ý phẫu thuật để giống vợ cũ của chồng.

Một người đàn ông Trung Quốc đã thuyết phục vợ mới tiến hành phẫu thuật cho giống người vợ đầu đã mất. Zhao Gang, 32 tuổi, đến từ thành phố Chongqing, Trung Quốc, góa vợ trong một tai nạn ô tô cách đây ba năm và muốn người mới trông giống hệt "cố nhân". Zhao cho biết, anh cưới lần nữa chỉ vì trông cô hơi giống người vợ đã khuất và anh muốn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình. Thật may mắn cho anh, người vợ thứ hai đồng ý với đề nghị trên. Người phụ nữ này cho biết: “Tôi cảm thấy khá mâu thuẫn, tôi không muốn trở thành cái bóng của người khác nhưng không muốn để mất gia đình mình. Và tôi hy vọng phẫu thuật không biến tôi trở thành người xấu xí”. Còn Zhao khẳng định: “Có thể điều này là không công bằng với cô ấy nhưng cô ấy đã đồng ý và tôi sẽ ôm cô ấy vào lòng mỗi ngày với toàn bộ tình thương yêu”. Một phụ nữ phẫu thuật để thành Michael Jackson

"Michael Jackson nữ" giống hệt Michael Jackson thật.

Miki Jay, bà mẹ ba con đến từ Vương quốc Anh, đã chứng minh rằng không cần phải là người da đen hay thậm chí không cần là đàn ông vẫn có thể đóng thế cho Michael Jackson. Jay đã chi 16.000 USD cho phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành bản sao của ông vua nhạc Pop. “Nhiều người biết tôi là phụ nữ nhưng điều này không khiến họ thấy phiền toái”, Jay nói. Việc phẫu thuật này đã đem lại cho cô 240.000 USD cát sê đóng thế. Miki “ám ảnh” trước Michael Jackson từ sau khi cô giành chiến thắng trong một cuộc thi tài năng năm 1991. Phá kỷ lục phẫu thuật thẩm mỹ để thành búp bê Barbie

Sarah tiêu tốn tới gần 1 triệu USD để thành búp bê Barbie sống

Sarah Burge đã chi tới hơn 800.000 USD để biến mình thành một cô búp bê Barbie sống. Bà nội trợ xinh đẹp 49 tuổi đến từ St Neots, Cambridgeshire, Anh, đã tiêu 874.518 USD, phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó thuộc về Cindy Jackson, người Mỹ. Chi phí phẫu thuật bao gồm 51.871 USD đễ giữ đường viền hàm dưới cố định, gần 24.000 USD cho vòng hai và 22.693 USD cho vòng ba vững chắc. Sarah đã phải trải qua hơn 100 cuộc phẫu thuật và điều trị thẩm mỹ. Chết vẫn muốn giống Demi Moore

Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Lisa vẫn muốn mình sẽ chết một cách xinh đẹp.

Một phụ nữ có khối u não không thể chữa được đã dùng số tiền hơn 64.000 USD vào phẫu thuật thẩm mỹ để có thể giống hệt thần tượng Demi Moore khi chết. Lisa Connell, 29 tuổi, đã dùng số tiền mà người mẹ tiết kiệm để dành tổ chức đám cưới cô cho việc tạo ngoại hình mới.  Cùng với cuộc chiến sinh tồn, Lisa sẽ phải trải qua các cuộc phẫu thuật bơm ngực, nâng lông mày, làm da và răng để hoàn thiện giấc mơ của mình. Lisa mới 27 tuổi khi các bác sĩ chẩn đoán cô có một khối u ác tính trong não, còn gọi là u màng não. Phẫu thuật để giống quỷ

"Qủy sa tăng" ngoài đời thực.

Gavin Paslow, 39 tuổi, làm nghề bảo vệ, đã chi 5.713 USD cho cuộc phẫu thuật để có được hai chiếc sừng trên trán, hàm răng nanh và chiếc lưỡi tách đôi. Paslow đã đổi tên thành Diablo Delenfer, hay quỷ đến từ địa ngục, để cho giống với nhân vật quỷ Sa tăng Lucifer.   Paslow đã trải qua ba lần phẫu thuật dưới bàn tay của một chuyên gia Manchester, Anh. Lần phẫu thuật đầu tiên kéo dài 5 giờ và không dùng đến thuốc gây mê. Lần thứ hai cũng tương tự, bác sĩ tách thành công chiếc lưỡi của Paslow. Lần cuối cùng được thực hiện để làm cho chiếc tai có đầu nhọn. Paslow còn có 29 hình xăm ở nửa trên cơ thể. Để hoàn thành ngoại hình giống quỷ dữ của mình, Paslow thường mặc quần áo theo phong cách thằn lằn màu xanh.

Đất Việt